Matt Brown bác bỏ việc Francis Ngannou hối hận khi rời UFC
Việc Francis Ngannou úp mở khả năng tái hợp UFC để đối đầu Jon Jones tại sự kiện Nhà Trắng vào tháng 6 khiến không ít người đặt câu hỏi liệu “The Predator” có đang hối hận vì đã rời bỏ UFC hay không. Tuy nhiên, cựu võ sĩ UFC Matt Brown cho rằng đó là một cách nhìn hoàn toàn sai lệch, bởi xét trên mọi khía cạnh của “prizefighting”, Ngannou đã thắng tuyệt đối.
Sau khi từ bỏ đai vô địch hạng nặng UFC, Ngannou ký hợp đồng với PFL và nhanh chóng bước vào hai trận boxing bom tấn với Tyson Fury và Anthony Joshua, mang về khoản thu nhập khổng lồ chưa từng có trong sự nghiệp. Trong MMA, anh mới chỉ thi đấu một lần kể từ khi rời UFC, với chiến thắng hủy diệt Renan Ferreira năm 2024. Dù vậy, việc Ngannou nhắc tới Jon Jones vẫn khiến dư luận suy đoán về sự nuối tiếc. Matt Brown thì không nghĩ vậy.
“Cá nhân tôi cực kỳ, cực kỳ nghi ngờ chuyện anh ta có bất kỳ sự hối hận nào,” Brown chia sẻ. “Tôi nghĩ đó chỉ là bản năng của một võ sĩ cạnh tranh. Dĩ nhiên anh ấy muốn đấu với Jon Jones, muốn đánh với người giỏi nhất thế giới. Nhưng tôi không nghĩ có dù chỉ một chút hối tiếc.”
Brown nhấn mạnh rằng chỉ riêng một trận boxing, Ngannou đã kiếm được nhiều tiền hơn cả sự nghiệp UFC của chính anh, của Jon Jones, thậm chí vượt cả tổng thu nhập UFC của Conor McGregor. Theo Brown, chỉ riêng con số đó đã đủ để khẳng định quyết định rời UFC của Ngannou là hoàn toàn đúng đắn.
Dĩ nhiên, Brown cũng hiểu rằng với bản chất của một võ sĩ, Ngannou vẫn luôn khao khát được đánh bại những đối thủ mạnh nhất để hoàn thiện di sản. “Anh ấy là một chiến binh. Chắc chắn trong đầu vẫn nghĩ ‘Tôi không muốn đánh mấy trận như thế này, tôi muốn đánh Jon Jones’,” Brown nói. “Nếu có chút gì gọi là tiếc nuối, thì đó là nỗi tiếc nuối của một võ sĩ… nhưng là trong lúc đang ngủ trên du thuyền, trên tấm ga lụa.”
Theo Brown, khái niệm “hối hận” thậm chí còn không phù hợp để nói về trường hợp của Ngannou. “Xét về prizefighting, thứ mà chúng tôi đang làm, anh ấy đã thắng. Anh ấy thắng trận prizefight. Anh ấy giành được phần thưởng, và là phần thưởng khổng lồ.”
Ở tuổi gần 40 vào năm 2026, thời gian còn lại trong sự nghiệp của Ngannou không nhiều. Nếu tiếp tục gắn bó với PFL, anh có thể đối đầu nhà vô địch hạng nặng mới Vadim Nemkov, hoặc quay lại boxing để tìm kiếm thêm một trận đấu béo bở với Deontay Wilder. Nhưng Brown cho rằng những lựa chọn đó khó giúp Ngannou củng cố vị thế “võ sĩ hạng nặng vĩ đại nhất lịch sử MMA”, và đó mới là điều khiến Ngannou trăn trở.
“UFC là siêu cường,” Brown nhận định. “Anh ấy sẽ luôn có một di sản kiểu ‘giá như’. Nhưng khi mặc bộ vest 20.000 USD, đeo đồng hồ 100.000 USD và lái Ferrari dạo phố, tôi tin anh ấy sẽ nghĩ: ‘Mọi chuyện rồi cũng ổn thôi.’”
Theo Brown, về lâu dài, Ngannou đã thắng ở tất cả những gì quan trọng nhất. Tiền bạc đã đảm bảo tương lai cho nhiều thế hệ, và giờ đây thứ anh tìm kiếm chỉ còn là sự thỏa mãn tinh thần. “Hãy kiếm thật nhiều tiền trước, rồi hãy tính tiếp,” Brown cười nói. “Francis đã làm được điều đó. Anh ấy có tiền đủ cho nhiều thế hệ. Phần còn lại chỉ là tìm xem điều gì khiến mình hạnh phúc. Và làm điều đó khi trong tài khoản có hàng chục triệu đô la thì dễ hơn rất nhiều.”
