Michael Bisping cảnh báo Tom Aspinall không nên vội trở lại sau phẫu thuật mắt
Michael Bisping là một trong số rất ít người có đủ tư cách và trải nghiệm để đưa ra lời khuyên nghiêm túc cho Tom Aspinall về tương lai sự nghiệp, đặc biệt khi liên quan đến chấn thương mắt. Nhà vô địch hạng nặng UFC đương nhiệm đang chuẩn bị phẫu thuật để khắc phục tổn thương sau tình huống chọc mắt nghiêm trọng khiến trận đấu với Ciryl Gane phải dừng lại hồi tháng 10. Aspinall chưa xác nhận thời điểm trở lại, trong khi Joe Rogan từng cảnh báo rằng chấn thương này thậm chí có thể đe dọa cả sự nghiệp của anh.
Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng Michael Bisping lại hoàn toàn đồng tình. Cựu vô địch hạng trung UFC và thành viên Hall of Fame từng phải trải qua nhiều ca phẫu thuật mắt trong sự nghiệp và cuối cùng bị mù vĩnh viễn một bên mắt. “Tôi đã trải qua khoảng năm hoặc sáu ca phẫu thuật mắt. Tôi hiểu khá rõ chuyện này,” Bisping chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân. “Theo những gì tôi nghe, Tom sẽ cần phẫu thuật mắt. Có thể chỉ là điều chỉnh lại gân hay gì đó khá nhỏ, nhưng mọi thứ hoàn toàn có thể đi sai hướng. Joe nói hoàn toàn đúng, 100%. Khi đã động chạm tới mắt thì rủi ro luôn tồn tại.”
Bisping kể lại hành trình ác mộng của chính mình, từ việc bong võng mạc, phẫu thuật gắn lại, tái phát, rồi dẫn tới biến chứng glaucoma. “Một khi bạn bắt đầu can thiệp vào mắt, cũng giống như bất kỳ bộ phận nào khác, nó sẽ không bao giờ còn như cũ. Nó không còn chắc chắn như trước và mọi thứ có thể tệ đi,” anh nói. Chính những vấn đề lặp đi lặp lại đó đã buộc Bisping phải giải nghệ, và hiện tại anh phải dùng mắt giả khi làm việc với vai trò bình luận viên cho UFC.
Nhìn lại quá khứ, Bisping thừa nhận sai lầm lớn nhất của mình là trở lại quá sớm, và đó cũng là điều anh không muốn Aspinall lặp lại. “Điều duy nhất bạn không bao giờ được làm với chấn thương mắt là vội vàng quay lại,” Bisping nhấn mạnh. “Đó là bài học lớn nhất tôi học được, bởi vì tôi đã làm ngược lại. Tôi trở lại sparring quá sớm, trở lại thi đấu quá sớm và tôi đã không bao giờ nhìn thấy bằng mắt đó nữa.” Theo Bisping, nếu Aspinall phẫu thuật, anh chắc chắn sẽ phải nghỉ ít nhất vài tháng và điều đó là hoàn toàn cần thiết.
Cựu vô địch người Anh cũng phản bác mạnh mẽ những chỉ trích cho rằng Aspinall đang “câu giờ” để né tái đấu với Ciryl Gane. “Có những người ngoài kia chẳng hiểu họ đang nói gì,” Bisping nói. “Đây là nhà vô địch hạng nặng của thế giới. Anh ấy không phải kẻ né tránh. Anh ấy không trốn trận đấu nào cả. Anh ấy muốn quay lại và đánh bại Ciryl Gane. Anh ấy còn viết rõ điều đó trên mạng xã hội. Tom đang rất tức giận và tôi nóng lòng chờ ngày anh ấy trở lại.”
Dù không biết chính xác Aspinall sẽ trải qua ca phẫu thuật nào, Bisping khẳng định không tồn tại khái niệm “phẫu thuật nhỏ” khi liên quan đến thị lực. Khoa học y học đã tiến bộ rất nhiều, nhưng với chính Bisping, chừng đó vẫn không đủ để cứu đôi mắt của anh. “Họ đã làm hết sức, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị mù,” Bisping chia sẻ. “Với Tom, tôi chỉ hy vọng và cầu chúc mọi thứ sẽ ổn.”
