"Siêu đấu UFC" Alex Pereira - Khamzat Chimaev sẽ diễn ra với 1 điều kiện
Đã một tháng kể từ khi Alex Pereira giành lại đai vô địch Light Heavyweight bằng chiến thắng knockout trước Magomed Ankalaev tại UFC 320. Khi trận “siêu đại chiến” với Jon Jones tại sự kiện UFC White House vẫn chưa có gì chắc chắn, có vẻ như nhà vô địch người Brazil đang bắt đầu cảm thấy… buồn tay.
Bất ngờ, Pereira đã hồi đáp lời thách đấu từ Khamzat Chimaev, nhà vô địch hạng Middleweight — một lời mời đã được “Borz” đưa ra từ cả tháng trước. Và thật ngạc nhiên, “Poatan” cho biết anh sẵn sàng chạm trán Chimaev trên chính lãnh địa của đối thủ.
“Anh ta nói muốn đấu với tôi, vậy thì hãy ra mặt đi, hiểu chứ?” Pereira nói. “Anh ta đang ở xa, nhưng tôi có thể thách đấu ngay trong sở trường của anh ta nếu muốn. Nhìn thẳng vào tôi đây này, chúng ta đấu trên địa hạt của anh ta — grappling. Và thêm nữa, UFC giờ có tổ chức mảng BJJ đúng không? UFC BJJ. Thế thì làm luôn đi, biến nó thành sự thật.”
Không dừng lại ở đó, Pereira còn tuyên bố sẽ quyên góp toàn bộ tiền thưởng cho hoạt động từ thiện.
“Thêm một điều nữa,” Pereira nói tiếp. “Tôi còn chẳng biết mình sẽ được bao nhiêu – chắc cũng kha khá đấy, anh biết tôi rồi, tiền không ít đâu – nhưng toàn bộ số tiền đó sẽ được quyên góp 100% cho từ thiện. Anh thấy sao? Chama.”
Về phía Khamzat Chimaev, người đã theo đuổi trận đấu với Pereira suốt nhiều năm, “Borz” không mất thời gian để phản hồi. Anh viết ngắn gọn trên mạng xã hội: “Let’s go, easy money.”
Dù không phải một trận MMA, nhưng nếu cuộc grappling này thực sự diễn ra, đây chắc chắn sẽ là một trong những màn đối đầu đáng chú ý nhất — nơi kỹ năng vật siêu đẳng của Chimaev gặp sức mạnh và khả năng phòng ngự đang tiến bộ nhanh chóng của Pereira.
Với việc cả hai đều tỏ rõ mong muốn, có vẻ như UFC BJJ vừa tìm thấy trận đấu bom tấn đầu tiên trong lịch sử của mình.
