Thất thu tại Mexico City: UFC đứt chuỗi 3 năm bán sạch vé dù có siêu sao quê nhà Brandon Moreno
Sự kiện UFC Fight Night 268 đã thu hút lượng khán giả được công bố là 16.454 người tại nhà thi đấu Arena CDMX vào cuối tuần qua theo giờ Việt Nam, theo đó trở thành sự kiện UFC đầu tiên được tổ chức tại Mexico trong vòng 3 năm qua thất bại trong việc bán sạch vé (sell out).
Có khoảng 3.500 ghế ngồi bị bỏ trống, và phía UFC đã từ chối công bố con số doanh thu bán vé trực tiếp (live gate) — một sự im lặng bất thường càng làm nổi bật thêm sự thiếu hụt về mặt tài chính này.
Phóng viên MMA người Chile, Rodrigo Del Campo González, là một trong những người đầu tiên đưa tin về việc chuỗi thành tích ấn tượng này bị cắt đứt. Anh lưu ý rằng các sự kiện UFC tại Mexico trước đây đều đặn bán hết sạch vé kể từ ít nhất là năm 2023.
Tình trạng ế vé xảy ra bất chấp việc thẻ đấu này được dẫn dắt bởi niềm tự hào của chính Mexico là Brandon Moreno, nhà vô địch "Flyweight" (hạng ruồi - giới hạn 57kg) hai lần của UFC, thi đấu ngay trước sự cổ vũ của khán giả nhà.
Đối thủ ban đầu của Moreno, ứng cử viên đang xếp hạng cao Asu Almabayev, đã phải rút lui vì chấn thương chỉ vài tuần trước sự kiện, buộc UFC phải đưa võ sĩ người Anh chưa có thứ hạng Lone'er Kavanagh vào thế chỗ trong một quyết định thay người phút chót.
Kavanagh cuối cùng lại là người tạo ra một trong những câu chuyện chấn động nhất đêm thi đấu. Anh đánh bại Moreno bằng "unanimous decision" (quyết định đồng thuận từ các giám định) trong trận đấu chính kéo dài trọn vẹn 5 hiệp, qua đó giành được chiến thắng lớn nhất và mang lại nhiều tiền nhất trong sự nghiệp, theo đài BBC.
Một yếu tố góp phần vào sự sụt giảm lượng khán giả mua vé có thể là do tình trạng bất ổn dân sự ở Mexico trong những ngày ngay trước thềm sự kiện. Tình trạng này bắt nguồn từ các vụ bạo lực liên quan đến các băng đảng ma túy (cartel) ở khu vực Jalisco sau cái chết của trùm băng đảng El Mencho.
