Từ Hiểu Đông giải thích về trận đấu với Điền Dã: Có cơ cấu cả!

thứ ba 15-1-2019 10:00:00 +07:00 0 bình luận
Sau trận đấu quá mức dễ dàng với Điền Dã, Từ Hiểu Đông đã liên tục gặp phải những lời công kích từ cư dân mạng.

Kết thúc trận đấu "èo uột" với đại sư "Lý Hợp Thối" Điền Dã, Từ Hiểu Đông - mặc dù cũng nhận được vài lời khen ngợi khi đã đủ "võ đạo" để không đấm vào mặt của đối thủ già sau khi băng bó - đã phải đối mặt với một làn sóng chê trách rằng anh chỉ là một kẻ "lường gạt", "hám danh".

Đáng nói là không chỉ những fan cuồng "chưa kịp sáng mắt" của thứ võ dởm bâu vào chỉ trích Từ Hiểu Đông, một vài võ sĩ chuyên nghiệp cũng vào khích bác, cho rằng Từ Hiểu Đông chỉ muốn nổi tiếng dựa trên việc câu kéo những trận đấu vô nghĩa.

Bức xúc, rạng sáng nay 15/1, Từ Hiểu Đông đăng giải thích siêu dài về trận đấu với Điền Dã, đồng thời cảm khái rằng chính "võ lâm giang hồ" đã thúc anh nhận trận đấu này chứ chẳng ai khác.

"Năm 2016, khi tôi làm chương trình trực tiếp "Đông ca cay bình" có đánh giá về võ thuật truyền thống, Điền Dã (tên thật Điền Khánh Bân) đã nhục mạ, hẹn tôi đi Thanh Đảo luận võ," Từ Hiểu Đông bức xúc viết nguồn cơn của trận đấu giữa anh với Điền Dã.

"Nhưng khi tôi đến Thanh Đảo vào tháng 10/2016, Điền Dã lại từ chối, nói: "Chưa chuẩn bị xong, cuối năm đánh". Tưởng mọi chuyện thế là xong, sau khi tôi đánh bại Thái Cực Ngụy Lôi (tháng 4/2017), Điền Dã lại lần nữa đòi chiến, bắt đầu hơn 2 năm dài cãi cọ trên mạng." 

Từ Hiểu Đông cũng cho biết Điền Dã có mặt trong hơn 50 nhóm chat để mạt sát anh. 

"Đến tháng 10/2018, Điền Dã đơn phương tuyên bố hắn muốn tới quyền quán của tôi tại Bắc Kinh để ước chiến," Từ Hiểu Đông kể lại. "Tôi sợ quyền quán của tôi không dưng lại bị hãm hại là "Lén lút hẹn đánh nhau", nên tôi đã phải mời các phóng viên đến chứng kiến để nói cho rõ ràng."

Cuối cùng, hai người ước định sẽ lên lôi đài một cách hợp pháp, chính quy. Trận giao lưu được xác nhận sẽ tổ chức tại giải đấu "Chung cực dũng sĩ".

Ngày 12/1, cuộc tranh tài diễn ra. Có cơ cấu? Có, cơ cấu khá nhiều là đằng khác, ít nhất là Từ Hiểu Đông chỉ "lỡ tay đánh thật" cỡ... một phút.

"Trong thời gian chuẩn bị, Điền Dã có dấu diếm gì việc gã hứa cho 500 vạn tệ để tôi đánh thua đâu. Bao nhiêu video làm chứng," Từ Hiểu Đông nói.

"Đáng lẽ ra tiền của tôi nên được chuyển khoản trước lúc thượng đài, nhưng bên ban tổ chức bảo để sau trận rồi chuyển tiền, cứ phải đánh thời gian dài chút. Ai cũng đang xem, nếu đánh nhanh quá thì người ta không thích. Tôi đáp ứng thôi. Ban tổ chức còn nhắc tôi, không được đánh, không được đá vào mặt, không được quật ngã, vì mặt của Điền Dã đã bị thương rồi. Nhưng tôi cũng đã câu giờ đến tận hiệp 2 rồi, cho Điền Dã đủ mặt mũi rồi. Nên là tôi tung gối bay kết thúc trận đấu."

Sau trận đấu, nhận được tiền rồi, Từ Hiểu Đông cũng khẳng định anh không còn tiếp xúc với Điền Dã nữa, bất chấp "đại sư" họ Điền vẫn còn muốn gạ kèo tái đấu.

Đánh giá về võ công của Điền Dã, Từ Hiểu Đông xếp hạng Điền Dã tương đương với "truyền nhân Vịnh Xuân" Đinh Hạo, và hơn đại sư Thái Cực Lôi Công Ngụy Lôi khá nhiều.

"Một ông lão 53 tuổi có thể lực, có lực đánh thế này, đúng chính xác là khá tốt. Nói về võ công, tôi vẫn khâm phục Điền Dã! Điền Dã không phải truyền bá võ công giả tạo, nó cũng có tác dụng đấy, nhưng Điền Dã nói cho cùng vẫn là một tên lừa đảo, một gã lừa đảo có chút bản lĩnh võ thuật!"

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội