Volkan Oezdemir quyết săn suất tranh đai hạng bán nặng UFC sau chiến thắng tại Qatar
Volkan Oezdemir đang sống lại tham vọng tranh đai sau màn trình diễn ấn tượng tại UFC Qatar. Cuối tuần qua, tay đấm kỳ cựu người Thụy Sĩ đã hạ knock-out Alonzo Menifield, qua đó nâng thành tích lên ba chiến thắng trong bốn trận gần nhất, tất cả đều kết thúc bằng knockout hoặc submission. Trận thua duy nhất của anh trong giai đoạn này là trước Carlos Ulberg – người hiện được xem là ứng viên hàng đầu cho suất tranh đai.
Dù đã từng thất bại trong trận tranh đai với Daniel Cormier nhiều năm trước, Oezdemir chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu bước lên đỉnh hạng bán nặng. Ở tuổi 36, anh tin rằng bản thân vẫn còn đủ sức mạnh, kinh nghiệm và sự hoàn thiện để cạnh tranh với những cái tên hàng đầu.
Sau chiến thắng tại Qatar, Oezdemir chia sẻ cảm xúc và định hướng tiếp theo.
“Tôi đang rất thăng hoa. Trận đấu diễn ra cực nhanh. Đây chính xác là những gì tôi muốn: những trận đấu mãn nhãn, những cú knockout mãn nhãn. Trận này là để chứng minh với thế giới rằng tôi xứng đáng có mặt ở đây. Tôi cần leo lại bảng xếp hạng, trở lại top 5, và mục tiêu của tôi vẫn là chiếc đai.”
Oezdemir nhắc lại hành trình của mình, rằng ngay khi bước chân vào UFC năm 2017, anh đã lập tức so găng với đối thủ top 10.
“Trận đầu tiên của tôi là với Ovince Saint Preux, người đang đứng hạng 6 lúc đó. Tôi vào UFC là bước thẳng vào top 10 và chưa bao giờ rời khỏi top 10 trong hơn tám năm. Tôi tự hào về điều đó, nhưng tôi không muốn chỉ ‘có mặt’ ở đó. Tôi muốn thống trị hạng cân này và mục tiêu là chiếc đai vô địch.”
Khi nói về đối thủ tiếp theo, Oezdemir đưa ra hai cái tên mà anh muốn chạm trán.
“Tôi muốn đấu Jamahal Hill hoặc Jan Blachowicz. Blachowicz sắp có trận gặp Bogdan Guskov tại UFC 323, nên chờ xem thế nào. Nhưng Jamahal Hill chắc chắn nằm trong danh sách của tôi.”
Với phong độ ổn định và tinh thần quyết tâm, Volkan Oezdemir đang trở lại đường đua tranh đai, sẵn sàng chạm trán mọi đối thủ trong top đầu để một lần nữa tiến gần hơn đến giấc mơ vô địch UFC.
