Ba người bao gồm một nữ võ sĩ nhập viện khẩn cấp sau sự kiện UFC Houston
Cẩn tắc vô áy náy... đặc biệt là trong một môi trường thi đấu chuyên nghiệp, nơi những đồng tiền thù lao luôn phải đánh đổi bằng mồ hôi, máu và tổn thương thể chất nặng nề.
Ngay sau khi sự kiện UFC Houston khép lại vào trưa nay (ngày 22/2 theo giờ Việt Nam) tại Houston, Texas, Mỹ, các quan chức của giải đấu đã xác nhận với trang MMAmania.com rằng ba võ sĩ đã được vận chuyển đến một bệnh viện địa phương sau khi phải hứng chịu quá nhiều tổn thương trong các trận đấu của họ.
Ba võ sĩ kém may mắn là Ramiz Brahimaj, nữ võ sĩ Nora Cornolle và tân binh mới ra mắt UFC, Josiah Harrell.
Harrell (thành tích 11 thắng - 1 thua) đã được đưa đi chụp CT (chụp cắt lớp vi tính) vùng đầu và mặt sau khi hứng chịu một trận thua bằng knock-out tàn khốc trước tài năng đang lên Jacobe Smith.
Pha kết thúc này là một trong những lần trọng tài phải dừng trận đấu bạo lực nhất trên thẻ đấu, với việc Harrell hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh sau một pha lật ngược tình thế dẫn đến chuỗi đòn hủy diệt từ Smith.
CEO của UFC, Dana White, đã đề cập đến cú knock-out này trong buổi họp báo sau trận đấu, gọi nó là một trong những cú đánh tồi tệ nhất mà ông từng chứng kiến trong thời gian gần đây và nhấn mạnh rằng tổ chức sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng của Harrell trong những ngày tới.
Về phần Cornolle (thành tích 9 thắng - 4 thua), cô đã được đưa đến bệnh viện để chụp chiếu vùng vai và xương đòn sau khi dính đòn "submission" (đòn khóa siết) từ Joselyne Edwards trong loạt trận vòng loại (prelims) của UFC Houston.
Sau khi trận đấu kết thúc, cô la hét trong đau đớn và không thể tự đứng trên đôi chân của mình để rời khỏi nhà thi đấu, dẫn đến việc phải có người dùng cáng đưa cô ra ngoài. Cô cũng đã bị đánh ngất xỉu bằng một cú quật ngã (slam) ngay trước chuỗi đòn kết liễu, nhưng trọng tài đã không kịp thời phát hiện ra điều đó.
Nữ võ sĩ 36 tuổi người Pháp hiện đang trải qua chuỗi hai trận thua liên tiếp, và UFC Houston là lần đầu tiên cô phải chịu thất bại do bị trọng tài dừng trận (stoppage loss).
Brahimaj (13-6) cũng được chuyển đi chụp CT phòng ngừa sau một trận chiến khốc liệt kéo dài trọn vẹn ba hiệp trước Puna Soriano, nơi anh đã phải hấp thụ hàng loạt cú đánh trời giáng trong suốt cuộc đọ sức. Trận thua này đã chặn đứng chuỗi ba trận thắng liên tiếp của anh, bao gồm các pha kết liễu trước Austin Vanderford, Billy Goff và Mickey Gall.
Đáng chú ý, Brahimaj sở hữu tỷ lệ kết liễu đối thủ 100% trong các chiến thắng của mình và chưa từng phải nhờ đến bảng điểm của trọng tài để giành chiến thắng trong sự nghiệp, trong khi tất cả các trận thua của anh (trừ một trận) đều do quyết định bằng điểm số.
Tại thời điểm này, kết quả chụp chiếu của cả ba võ sĩ vẫn chưa được tiết lộ công khai.
Việc UFC vận chuyển các võ sĩ đến bệnh viện vì lý do y tế phòng ngừa là một quy trình hoàn toàn bình thường, đặc biệt là nếu các võ sĩ tham gia vào những trận chiến ba hiệp chứa đầy các đòn đánh gây sát thương nặng hoặc sau khi hứng chịu những cú knock-out rùng rợn.
