Đã đến lúc UFC ngừng bao che hành vi xấu của các võ sĩ!

thứ ba 21-11-2017 17:24:42 +07:00 0 bình luận
Hết đánh trọng tài, ném boomerang, lại đến đấm ngất người ngoài quán bar, gần đây hành vi của các võ sĩ UFC càng ngày càng vượt ngoài khuôn khổ đạo đức.

Hết đánh trọng tài, ném boomerang, lại đến đấm ngất người ngoài quán bar, gần đây hành vi của các võ sĩ UFC càng ngày càng vượt ngoài khuôn khổ đạo đức. Thế nhưng công ty chủ quản UFC lại không có bất cứ một hình thức kỷ luật nào cho các võ sĩ.

Hai năm trước, ngôi sao bóng rổ Rajon Rondo từng xúc phạm một trọng tài đồng tính ngay trên sân bóng. NBA lập tức cấm Rondo thi đấu 1 trận. Năm 2011, Kobe Bryant từng bị phạt 100.000 USD do phát ngôn kỳ thị người đồng tính trong một trận đấu.

Ở môn môn thể thao khác, bóng chày, ngôi sao đội Oakland Athletics Matt Joyce chửi bới, xúc phạm một khán giả vào tháng 8 vừa qua. Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (Major League Baseball - MLB) lập tức bắt Matt Joyce nộp lương hai trận đấu và dùng số tiền đó để làm từ thiện.

Clip: Kobe bị phạt 100.000 sau khi chửi bới trọng tài trong trận Lakers gặp Spurs

Thế nhưng một giải đấu MMA lớn nhất thế giới như UFC lại hầu như chẳng công bố bất kỳ hình thức kỷ luật nào ra hồn cho các võ sĩ của họ. 

Nói riêng hành động miệt thị bằng những từ ngữ chửi rủa xúc phạm những người đồng tính (anti-gay slur), đã có 5 võ sĩ UFC trong 2 tháng vừa qua bị báo giới ghi lại. Nhưng chỉ có 2 người công bố lời xin lỗi, với thái độ không lấy làm ăn năn.

McGregor xin lỗi, dù vậy chẳng đả động gì đến việc anh sẽ thôi sử dụng những từ ngữ thô tục. Werdum thì tiết lộ trên Combate hồi đầu tháng rằng anh không hối tiếc khi gọi Tony Ferguson là "thằng bê đê", còn chuyện UFC xử phạt anh hoàn toàn chỉ là tin đồn.

Conor McGregor là người đưa làn sóng trashtalk tại UFC lên đến đỉnh điểm

Ví dụ về những võ sĩ UFC vượt ra ngoài khuôn khổ đạo đức còn nhiều. Họ không chỉ dừng lại ở việc "chém gió" trên mạng, mà còn mang mâu thuẫn ra ngoài đời.

Colby Covington xô xát, chửi bới khán giả Brazil, buông những lời lẽ miệt thị giới tính lên mạng xã hội - UFC chỉ cảnh cáo, không kỷ luật. Fabricio Werdum ném boomerang vào một võ sĩ khác ngoài sàn đấu, UFC công bố họ "biết", nhưng cũng không kỷ luật.

Chủ nhật tuần qua, Volkan Oezdemir bị áp giải vào tù do đánh người ngất xỉu. Lần này, UFC thậm chí hoàn toàn không công bố bất kỳ thông cáo nào về cách họ sẽ xử lý Oezdemir. 


Oezdemir vừa vướng vào rắc rối hành hung người khác

Cũng không có bất kỳ báo cáo nào về việc các võ sĩ trên vi phạm Điều lệ hành vi dành cho Võ sĩ (Athlete Conduct Policy) khi họ ký hợp đồng với giải MMA lớn nhất thế giới.

Fabricio Werdum quăng boomerang về phía Colby Covington trong cơn nóng giận:

Một ví dụ hiếm hoi mà UFC có công bố hình thức xử phạt là vụ McGregor xô trọng tài tại Bellator 187 mới đây. "The Notorious" từng bị cấm thi đấu tại UFC 219 vào cuối tháng 12 do xô trọng tài Marc Goddard ngay trên sàn và đánh thành viên ban tổ chức trên đường ra khỏi nhà thi đấu.

Có điều hình thức kỷ luật này xem ra có cũng như không. Bởi trên thực tế, theo lời HLV của McGregor, UFC cũng chẳng có cách nào ép McGregor thượng đài trước tháng 5/2018. 

Conor McGregor xô xát với trọng tài tại Bellator:

Nhiều người cho rằng võ sĩ không nhất thiết lúc nào cũng phải chú trọng hình tượng, hay cách ăn nói của mình như các vận động viên ở môn thể thao khác. "Trashtalk ấy mà", họ nói. "Toàn diễn trò. Chỉ để thu hút khán giả thôi."

Nhưng rõ ràng những hành động trên đã đi rất xa so với khái niệm "trashtalk" để thu hút sự chú ý, để làm nóng trận đấu. 


Chuyện Colby Covington mắng các khán giả Brazil là "những con vật dơ bẩn" có nên được đối xử như một trò đùa?

Huyền thoại boxing Muhammad Ali - "ông tổ" của những câu trasktalk - có không ít phen chọc ghẹo đối thủ như “anh ta đấm cứ như một nàng công chúa”, hay “tôi như một con sư tử còn anh chỉ như một con nai”. Ali thậm chí còn phát hành cả một album bao gồm những đoạn Trashtalk rất được yêu thích của ông.

Hầu như tất cả những đoạn "trashtalk" của Ali đều nằm ở giới hạn cho phép, không nhiều yếu tố tục tĩu trái đạo đức. Còn giờ đây, chuyện các võ sĩ UFC hung hăng chém gió với đủ lời chửi tục trên truyền thông là chuyện thường. Muốn nổi bật thì phải xúc phạm luôn cả một quốc gia như Covington, hay nhảy vào giữa trận đấu rồi xô đẩy trọng tài như McGregor.

Muhammad Ali là người đầu tiên phổ biến Trashtalk trong giới thể thao Mỹ

Chủ tịch UFC Dana White rõ ràng có biết về tình trạng này. Theo sau vụ việc của McGregor tại UFC Gdansk, White từng trả lời một phỏng vấn của TMZ Sports.

"Đúng là gần đây, chúng tôi có vấn đề với tác phong và hành vi của các võ sĩ," Ông White cho biết.

"Không phải chỉ mình Conor, các võ sĩ khác, thậm chí cả tôi đôi khi cũng buột miệng. Đồng ý rằng đây là một vấn đề mà chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết, tuy nhiên nó chỉ có thể uốn nắn trong quá trình làm việc lâu dài với các võ sĩ."

Nếu thật vậy, đến bao giờ UFC mới ra mặt chấn chỉnh lại tác phong võ sĩ?

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội