Dana White: McGregor sẽ không tiếp tục đấu ở hạng Welterweight

thứ tư 14-9-2016 8:29:10 +07:00 0 bình luận
Gustafsson cho rằng Jon Jones không xứng tranh đai; Northcutt không thể lên đài với Mickey Gall; tổng kết y tế UFC 203 là những tin chính ngày 14/9

Chủ tịch UFC Dana White: McGregor sẽ không tiếp tục đánh ở hạng Welterweight

Trong một phỏng vấn gần đây với Cleveland Sports Podcast, Dana White tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi được hỏi liệu bao giờ trận McGregor vs. Nate Diaz 3 diễn ra:

"Tôi đã để Conor đối đầu với Nate 2 lần. Thế là đủ. Tôi không muốn cậu ta (McGregor) tiếp tục lãng phí thời gian ở Welterweight. Conor còn một cái đai 145 pound cần bảo vệ kia kìa," Dana White nói.

"Nói cho cùng thì Conor McGregor vẫn có tạng người của Featherweight. Tôi có thể cho phép cậu ta thử lên Lightweight, nhưng đến thế thôi. Việc cho cậu ta lên Welterweight sẽ làm loạn bảng xếp hạng và điều đó không ổn chút nào cho các võ sĩ còn lại."

Gustafsson cho rằng Jon Jones không xứng đáng tranh đai

Trong chương tình MMA Hours, Alexander Gustafsson phát biểu ủng hộ Anthony Johnson và Daniel Cormier về việc liệu Jon Jones có xứng đáng một trận tranh đai tiếp theo hay không:

"Anh ta (Jon Jones) không nên có cơ hội tranh đai," Gustafsson nói. "Tôi không cho rằng mình xứng đáng hơn Jon Jones trong việc đó. Tuy nhiên, với tất cả những gì đã xảy ra (với Jon Jones), sẽ là không công bằng cho những người đã đổ máu và mồ hôi trên sàn đấu và đột nhiên bị người khác ngáng chân."

Alexander Gustafsson là người từng khiến Jon Jones nhập viện

Chủ tịch UFC Dana White từng gợi ý một trận đấu giữa Jon Jones và Anthony Johnson để xác định người tranh đai với Daniel Cormier, nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ cả Cormier lẫn Johnson, bởi cả hai đã "chịu hết nổi" những lần trì hoãn trận đấu mà vấn đề hoàn toàn đến từ phía Jon Jones.

Gustafsson cũng đồng ý rằng Jon Jones nên đấu với top 5 thay vì nhắm đến đai vô địch. Anh tự đề cử mình:

"Tôi đang có nhiều lựa chọn về đối thủ tiếp theo của mình. Tất cả phụ thuộc vào những người ở ban ghép cặp, nhưng nếu một trận đấu với Jon Jones được sắp xếp cho tôi, tôi sẽ không từ chối."

Sage Northcutt không thể thượng đài với Mickey Gall

Dana White từng công bố trước báo giới việc chuẩn bị cho anh chàng điển trai Sage Northcutt đối đầu với Mickey Gall, người vừa chiến thắng trong trận đấu rất được chú ý cuối tuần trước với cựu ngôi sao WWE CM Punk. Tuy nhiên, cha của Northcutt đã xác nhận rằng vết thương cũ của Sage đang bị nhiễm trùng. Trận đấu với Barbarena (tại UFC 200) khiến nó trầm trọng thêm và chắc chắn Northcutt không thể thượng đài trong năm 2016.

"Sage từng có một vết thương trên cánh tay từ hồi còn tập ở TriStar. Vì nó mà Sage phải nằm một tuần liền ở bệnh viện," Ông Mark Northcutt cho biết. "Sau khi nứt xương chân trong trận đấu với Barbarena, hệ miễn dịch của Sage trở nên mẫn cảm với các loại thuốc. Vết thương cũ bị nhiễm trùng trở lại và chúng tôi còn phát hiện một khu vực nhiễm trùng khác ở cùng cánh tay."

Mickey Gall đã thách đấu Sage Northcutt sau khi thắng CM Punk tại UFC 203 vừa qua

"Tôi không nói chắc được bao giờ Sage có thể trở lại sàn đấu, nhưng chắc chắn sẽ không trong năm 2016. Kể từ UFC 200 đến nay, Sage mới chỉ đi tập bữa đực bữa cái được khoảng 14 -15 buổi. Tôi sẽ không đưa con mình trở lại sàn đấu cho đến khi biết nó khỏe mạnh," Mark Northcutt khẳng định.

Tổng kết y tế UFC 203: Overeem đi chụp não, Browne phải bó bột

Ủy ban thể thao bang Ohio đã chính thức công bố danh sách các võ sĩ cần điều trị y tế sau UFC 203.

Trong đó, Alistair Overeem là người cần được theo dõi nhiều nhất. Anh phải nộp một bản CT scan và chụp cộng hưởng từ MRI toàn bộ vùng đầu trong vòng 5 ngày tới, đồng thời bị cấm thi đấu tối thiểu 2 tháng.

Travis Browne cũng sẽ bị cấm thi đấu trong một thời gian không ngắn, nhưng thời hạn cấm thi đấu của anh vẫn chưa được xác định do Ủy ban cần thêm thông tin xác định từ bác sĩ đã bó bột ngón tay gãy cho Browne.

Ngược lại, hai võ sĩ bị chọc mắt có vẻ rất tệ hại tại UFC 203, Fabricio Werdum và Jimmie Rivera hóa ra lại không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Werdum thậm chí không nằm trong danh sách các võ sĩ cần điều trị y tế sau UFC 203.

Còn Rivera, dù nói rằng anh đã bị mất thị lực tạm thời trong trận đấu, cho biết anh thấy "rõ là may" vì cuối cùng thì mình không cần phẫu thuật mắt. Bác sĩ nhãn khoa đã kê thuốc nhỏ mắt, yêu cầu Rivera nghỉ ngơi điều độ và cam đoan rằng anh sẽ hồi phục khá nhanh. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội