Đăng clip lên MXH - Đăng sao cho đúng? Bình luận sao cho toại lòng?
Trên MXH, cộng đồng võ thuật luôn phải đối mặt với hai vấn nạn lớn: Kẻ "mồi chài" lời khen và những "người thầy" không biết mình kém cỏi.
Đối với kẻ "mồi chài" lời khen
Nếu một kẻ đăng clip đánh gió hoặc thi đấu, hãy xem ai là kẻ giành chiến thắng và đối thủ của "chủ clip" là ai. Nếu như "chủ clip" tỏ ra quá "chuyên nghiệp", quá "đẳng cấp" trong clip đấu nhưng lại kèm với một lời tus đại loại như: "lâu rồi không đánh đấm", "mình mới tập" hay trắng trợn hơn là "mọi người góp ý giúp mình".
Những bức ảnh, khoảnh khắc "họ" sẽ đăng lên MXH.
Đây là dạng tốt nhất bạn đừng bình luận. Nếu bình luận chỉ nên ca ngợi "chủ clip" mà thôi. Bằng không bạn sẽ tự rước lấy bực dọc vì vướng vào tranh luận không đáng có. Họ không cần lời khuyên của bạn. Họ cần phải tỏ ra "thượng đẳng". Họ thậm chí lấy người bạn tập của mình ra để làm bàn đạp cho mình tỏa sáng kia mà.
Những gì "họ" giấu.
Đối với kẻ thích "làm thầy"
Nếu một người đăng clip đang bị "ăn hành" hoặc đang mệt mỏi rã rời, Rất có thể đây là những người cần lời khuyên thực sự. Nhưng vấn đề của họ lại chính là kiến thức để chọn lọc lời khuyên. Do đó, nếu muốn bình luận, hãy tự xem lại trình độ mình đến đâu, kiến thức bản thân đến đâu rồi hẵng góp ý cho "chủ clip".
Nếu chủ clip là một người có trình độ nhất định, họ sẽ tự lọc được những lời khuyên hữu ích, nhưng nếu chủ clip chỉ là một võ sinh tay mơ, tự tập luyện, họ cần một HLV trực tiếp chỉ ra cái sai cái dở của họ. Mấy câu bình luận chung chung như "thủ cao tay", "xoay hông", "xoay vai đi" gần như là vô nghĩa đối với những võ sinh này. Họ cần một HLV thực thụ với kiến thức và kinh nghiệm thực thụ.
Trình độ như thế này thì không nên chỉnh kỹ thuật cho người khác. Khổ nỗi, những kẻ này lại không bao giờ nhận mình là "hàng rởm" cả.
Kết luận
Nếu bạn đang tìm một lời khen ngợi, hãy tìm đến fan của bạn. Còn nếu không phải một ngôi sao, hãy trở thành ngôi sao đi đã. Bạn không thể đăng những thứ tạp nham cóp nhặt từ thần tượng mà bạn gọi là "kỹ thuật" để mong chờ nhận được những lời khen ngợi từ cộng đồng.
Nếu bạn mong mỏi được chỉnh sửa kỹ thuật, cũng đừng quá hy vọng sẽ được "cao nhân" chỉ dạy khi đăng clip. Thay vì thế, việc cố tìm thầy mà tập còn hiệu quả hơn.
Mạng xã hội là một tập hợp của đủ mọi thành phần từ chuyên đến không chuyên, từ ảo tưởng đến pro. Nhưng dân "pro" thì đã quá chán nản bởi họ luôn bị số đông "ảo tưởng" áp đảo họ. Do đó, cách tốt nhất luôn là tìm đến thầy để học.
Ngay cả Manny Pacquiao vẫn phải nghe chỉ dẫn từ Freddie Roach.
Vậy nên, có kỹ năng cơ bản đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện tự học. Đến Manny Pacquiao còn phải học hỏi rất nhiều từ Freddie Roach - một ông già run lẩy bẩy vì chứng Parkinson kia mà.
