Jon Jones quyết định không lên hạng Heavyweight

thứ sáu 1-7-2016 17:25:05 +07:00 0 bình luận
Từng muốn chuyển lên thi đấu tại Heavyweight nhưng giờ đây Jon Jones nhận thấy sẽ là khôn ngoan nhất nếu ở lại Light Heavyweight để kiếm thật nhiều danh hiệu và tiền bạc.

Từng muốn chuyển lên thi đấu tại Heavyweight vào năm 2015, nhưng giờ đây Jon Jones nhận thấy sẽ là khôn ngoan nhất nếu ở lại Light Heavyweight để kiếm thật nhiều danh hiệu và tiền bạc.

"Trước đây tôi từng ăn uống vô độ và tiệc tùng thâu đêm." - Jones cho biết - "Điều đó khiến tôi nghĩ mình sẽ không thể giữ cân nặng ở hạng Light Heavyweight. Nhưng giờ tôi đã suy nghĩ chín chắn hơn về sự nghiệp và thay đổi một lối sống điều độ hơn."

Jon Jones từng "phát tướng" do ăn chơi quá đà

"Thực đơn của tôi đang thay đổi theo hướng có lợi cho sức khỏe. Việc cắt cân trở nên dễ dàng hơn, đồng thời thể chất của tôi cũng được cải thiện... Dẫu sao tôi cũng đã gần 30 tuổi. Không có bao nhiêu khả năng tăng cơ ở giai đoạn này nữa. Tôi nghĩ là tôi sẽ ở lại hạng 205 pound trong một thời gian dài."

Jon Jones (22-1) sẽ thượng đài cùng Daniel Cormier (17-1) vào ngày 9/7 tới, trong trận headline sự kiện UFC 200. Jones đã từng bị lột đai vào tháng 4 năm 2015 do những rắc rối ngoài sàn đấu, và chỉ mới quay lại cách đây 2 tháng bằng trận thắng trước Ovince St. Preux.

Có vẻ quãng thời gian ngồi tù đã triệt để biến nhà "vô địch hút cần" Jon Jones thành một con người hoàn toàn mới. Jon thú nhận:

"Tôi đang cảm thấy ổn định và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi vẫn thích tiệc tùng và đàn đúm với bạn bè, nhưng không còn đóng vai gã chán đời ngồi cạnh quầy bar nữa. Tôi có thể nhảy, đùa giỡn và tận hưởng, điều đó rất tuyệt."

Jon Jones luyện tập rất tích cực sau khi ra tù

Thay vì tăng cân để thi đấu ở Heavyweight, mục tiêu lớn nhất  của Jones hiện tại là lặp lại chuỗi trận bảo vệ đai và kiếm càng nhiều tiền càng tốt khi phong độ vẫn còn ở giai đoạn đỉnh cao. Nếu Jon Jones có thể đánh bại Daniel Cormier tại UFC 200 và lấy lại chiếc đai vô địch, hạng cân Light Heavyweight chắc chắn sẽ được 'Bones' thống trị  trong một thời gian dài.

"Hiện tại, 3 đối thủ lớn nhất của tôi tại Light Heavyweight là Daniel (Cormier), (Alexander) Gustafsson, và (Anthony) ‘Rumble' (Johnson). Họ là những người duy nhất có thể cản bước tôi trở thành nhà vô địch vĩ đại nhất. Cho nên, tôi sẽ ở lại hạng cân này, hạ gục từng người một trong số họ cho tới khi một gương mặt mới xuất hiện, và kiếm thật nhiều tiền với những trận thắng."

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội