Kowalkiewicz: Thua cuộc không có trong từ điển của tôi

thứ hai 7-11-2016 16:19:52 +07:00 0 bình luận
Một tuần trước UFC 205, các võ sĩ bắt đầu giảm cường độ luyện tập và dần bị cuốn vào các hoạt động truyền thông xoay quanh sự kiện đầu tiên của UFC tại New York.

Karolina Kowalkiewicz - người sẽ tham gia vào trận tranh đai hạng Strawweight cùng võ sĩ đồng hương Joanna Jedrzejczyk, gọi trận đấu này là “cuộc chiến của những nữ chiến binh Ba Lan”. Cô tỏ ra rất hưng phấn khi cơ hội sở hữu đai vô địch UFC đang đến rất gần.

“Trận đấu này sẽ vô cùng tuyệt vời,” Karolina nói. “Lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có hai nữ võ sĩ người Ba Lan cùng tranh đai vô địch tại UFC. Cờ Ba Lan đỏ trắng đang thống trị hạng cân này khi Joanna là nhà vô địch còn tôi ở vị trí thứ hai trên BXH.”

Cuộc chiến của những nữ chiến binh Ba Lan sẽ diễn ra tại UFC 205

Khi được hỏi về lịch trình sắp tới, Karolina chia sẻ rằng cô sẽ sang Mỹ sớm để quen với sự chênh lệch múi giờ, làm quen với thời tiết tại New York và có sự chuẩn bị tốt hơn cho trận tranh đai.

“Hai tuần cuối, chúng tôi giảm dần khối lượng bài tập, để cho cơ thể có thời gian hồi phục sau khoảng thời gian tập nặng. Các bài tập lúc ấy sẽ tập trung nhiều hơn vào cải thiện tốc độ và sau đó, trước trận đấu 2-3 ngày, sẽ không tập luyện gì nữa.”

Karolina cũng cho biết giữa cô và nhà ĐKVĐ đồng hương Joanna Jedrzejczyk không có mâu thuẫn nào đáng nói, dù trước đó Joanna từng chỉ trích Karolina là "giả tạo". Cô cũng úp mở về một chiến thuật bí mật nhằm đánh bại nhà vô địch Jedrzejczyk.

“Đó là công việc, tôi chỉ có thể nói vậy. Tất cả chiến lược và chiến thuật đều do các huấn luyện viên nghĩ ra. Tôi giao tất cả cho họ và tin tưởng 100%. Tất nhiên, tôi có xem và phân tích các trận đấu, nhưng thật sự thì các huấn luyện viên mới là người làm phần lớn.”

“Các bạn sẽ phải chờ và xem thôi,” Karolina tiếp tục. “Tôi sẽ không tiết lộ bí mật đâu.”

Trước khi bước vào võ đài, Karolina mong rằng cô sẽ nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng người Ba Lan sống ở Mỹ. Cô cũng nhấn mạnh rằng mình sẽ không để yếu tố bên ngoài, đặc biệt là gia đình, làm ảnh hưởng đến trận đấu.

“Huấn luyện viên Luke Zaborowski sẽ luôn ở bên cạnh tôi ngay từ lúc đầu. Huấn luyện viên thứ hai Emil Grzelak và team của tôi sẽ đến sau. Một vài người bạn từ phòng tập cũng sẽ có mặt tại New York để cổ vũ tôi.”

“Tôi không thích người thân đến xem tôi thi đấu nên họ sẽ ở nhà. Tôi thường cảm thấy vô cùng lo lắng mỗi khi họ chứng kiến tôi thi đấu, nên có lẽ không có mặt ở đó sẽ giúp họ cảm thấy tốt hơn. Chưa kể tôi chỉ muốn tập trung vào trận đấu, vào đối thủ chứ không phải về việc một vài người thân đang ở đâu đó trong đám đông lo lắng cho tôi. Và tôi cũng không có thời gian để nói chuyện với gia đình vào lúc đó. Đó là lý do duy nhất.”

Karolina Kowalkiewicz 

Cuối cùng, Karolina bật mí thêm về kế hoạch sau trận đấu.

“Nếu tôi thắng, tôi sẽ quay về Ba Lan và có một chuyến du lịch ngắn. Rồi tôi sẽ quay trở lại tiếp tục luyện tập.”

Vậy nếu thua?

“Không có bất cứ điều gì gọi là "thua cuộc" cả," Karolina cười tươi tắn. "Thua cuộc không có trong từ điển của tôi.”

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội