Ngoài tranh đai, Demian Maia chỉ muốn tái đấu với Anderson Silva

thứ bảy 26-11-2016 21:31:13 +07:00 0 bình luận
Dù 6 năm đã trôi qua, trận thua trước Anderson Silva tại UFC 112 vẫn canh cánh trong lòng Demian Maia.

Dù 6 năm đã trôi qua, trận thua trước Anderson Silva (33-7 MMA, 16-3 UFC) tại UFC 112 vẫn canh cánh trong lòng Demian Maia (24-6 MMA, 18-6 UFC).

Đó có lẽ là một trong những trận đấu kỳ quặc nhất mà Maia từng đấu. 'The Spider' Anderson Silva chỉ khiêu khích và nhảy múa trên sàn thay vì knockout Maia, sau đó ra về với chiếc đai Middleweight và chiến thắng bằng tính điểm. 

Dù thắng, Silva vẫn bị chỉ trích vì trận đấu quá thiếu chất võ. Không chỉ khán giả Abu Dhabi, đến cả Chủ tịch UFC Dana White cũng bỏ về trước khi trao đai cho Silva, nhận xét: "Tôi không nghĩ tôi từng chứng kiến một trận đấu nào đáng xấu hổ đến vậy trong 10 năm làm nghề. Đó là trận đấu tệ hại nhất mà tôi từng xem."

Trở lại năm 2016, lúc này Demian Maia xuất hiện trên sàn đấu với hình ảnh của một võ sĩ Welterweight ấn tượng bậc nhất và lại một lần nữa chuẩn bị khiêu chiến chiếc đai vô địch UFC. Maia đang sở hữu 6 trận thắng liên tiếp, trước những đối thủ ấn tượng như Gunnar Nelson, Matt Brown, Carlos Condit; với 3 trận gần đây nhất đều kết thúc bằng submission. 

Trong khi đó, "Nhện" Silva đã 41 tuổi, bị tước đai vô địch từ năm 2013 và không hề thắng một trận nào suốt 4 năm gần đây. Trận thắng duy nhất của Silva trước Nick Diaz (UFC 183) cũng bị đổi thành No Contest sau khi người ta phát hiện Silva dương tính với chất cấm (Drostanolone metabolite và Androsterone).

"Đấu một trận catchweight với Anderson có thể là một lựa chọn không tồi, bởi khán giả sẽ thích trận đấu đó," Maia cho biết. "(UFC 112) là trận đấu mà tôi nhớ nhất trong nghiệp đeo găng. Trận đấu đó rất quan trọng. Với tư cách một võ sĩ, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Và một trận catchweight sẽ rất tốt, bởi tôi không muốn vị trí của mình tại hạng Welterweight có gì thay đổi."

Đồng thời Demian Maia cũng tỏ ra hứng thú về một trận đấu với Donald Cerrone, người sẽ đối đầu với Matt Brown tại UFC 206 Toronto vào ngày 10/12 tới.

"Cerrone là người đã thách đấu trước. Nếu anh ta nghĩ anh ta có khả năng đánh bại tôi, vậy hãy thử xem. Nhưng chưa phải bây giờ. Tôi sẽ chấp nhận trận đấu này nếu họ (UFC) không cho tôi tranh đai sớm."

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội