25 năm nhìn lại nước đi lịch sử của huyền thoại Michael Jordan: "Tôi đã trở lại!"

thứ năm 19-3-2020 9:30:00 +07:00 0 bình luận
Một hồi ức nhỏ về sự kiện xảy ra 25 năm trước khi Michael Jordan tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng chày và trở lại với bóng rổ, nơi ông khoác lại lên mình chiếc áo Chicago Bulls sau 17 tháng rời xa trái bóng cam.

"I'm back - Tôi đã trở lại"

Hai mươi lăm năm trước, đây là hai từ và cũng là trọn vẹn nội dung của một trong những thông cáo báo chí gây chấn động toàn NBA. Nó được gửi đến từ F.A.M.E, công ty đại diện của huyền thoại Michael Jordan.

Vào ngày 18/03/1995, khoảng vài hôm sau khi Jordan chính thức giã từ sự nghiệp bóng chày, ông đã tuyên bố mình sẽ tái xuất với NBA, với Chicago Bulls và với thế giới bóng rổ, nơi mà ông thực sự thuộc về sau 17 tháng xa cách.

Nếu có ai đó hỏi Michael Jordan chơi bóng chày có tốt không thì câu trả lời là có. Nhưng với những thứ quá vĩ đại mà ông đã từng làm với bóng rổ, không hề dễ để tái lập những con số thống kê hay kỷ lục thần kỳ tương tự với một môn thể thao khác.

Khởi đầu với việc gia nhập một đội bóng tại Minor League (nhánh đấu nhỏ của giải nhà nghề Mỹ, có thể so sánh phần nào đó giống với G-League của NBA ngày nay), MJ cố gắng thể hiện mình trong màu áo của Chicago Whitesox nhằm tìm kiếm cơ hội lên đội một.

Ban đầu, ông chơi không quá xuất sắc. Nhưng vốn là người tập luyện vô cùng chăm chỉ, ông đã cải thiện được khả năng thi đấu của mình qua thời gian và đã để lại ấn tượng ở giải đấu Arizona League. Ở thời điểm này, một vài chuyên gia đã tin rằng Michael Jordan thực sự có cơ hội để lên chơi tại Major League Baseball (Giải bóng chày nhà nghề Mỹ).

Trong khi đó, Chicago Bulls kể từ ngày Jordan ra đi đã rơi vào trạng thái vô định. Đến giữa Regular Season, đội bóng huyền thoại từng có nhiều năm vô địch liên tiếp đã lao dốc và chỉ sở hữu tỷ lệ thắng dưới 50%. Scottie Pippen bắt đầu đòi hỏi việc ra đi và HLV của Bulls khi đó là ông Phil Jackson như thể "đã đứng sẵn ở cửa để mời Pippen rời khỏi đội".

Michael Jordan thi đấu trong màu áo của Chicago White Sox

Tưởng kịch bản của câu chuyện này sẽ là Michael Jordan dần tìm được chỗ đứng ở môn bóng chày và dành phần sự nghiệp còn lại của mình tại MLB, đồng thời chứng kiến đội bóng cũ của ông là Chicago Bulls tan vỡ. Nhưng rồi, một "yếu tố X" đã xuất hiện.

Năm 1995, MLB xảy ra một vụ đình công của các vận động viên, kéo dài từ giai đoạn offseason trước đó đến Spring Training (chuỗi sự kiện thường niên của MLB, tương đương với giao hữu preseason của NBA) và có khả năng ảnh hưởng đến cả mùa giải. Những lùm xùm liên quan đến việc đăng ký, tranh chấp và quyền lợi của vận động viên khiến Jordan cảm thấy ngán ngẩm.

Trong lúc ban tổ chức giải và hiệp hội cầu thủ đấu đá lẫn nhau, Michael cảm thấy rằng ông sẽ không cần phải ở lại làm những điều mà mình không thực sự muốn.

Vì vậy không lâu sau, MJ đã bí mật trở về Chicago Bulls để tập luyện. Để tránh thị phi và sự chú ý từ nhiều người, Jordan đã tập vào sáng sớm ở cơ sợ tập luyện của Bulls. Tất cả là để ông có sự chuẩn bị tốt nhất cho màn tái xuất của mình tại NBA và tất cả đều nằm trong những sân tập được đóng kín cửa.

Và rồi ngày 18/03/1995 đến, Michael Jordan thông qua công ty đại diện F.A.M.E đã gửi bản fax đến truyền thông và báo giới.

"I'm back"

Đó là thời điểm rất lâu trước khi mạng xã hội ra đời và người đại diện của Jordan đã phải dùng cách này để tuyên bố rằng Michael Jordan đã chính thức khép lại sự nghiệp bóng chày, tái xuất ở môn bóng rổ cùng với Chicago Bulls.

Ở ngay trong ngày tiếp theo, Jordan đã ra sân. Đối thủ của ông chính là Indiana Pacers với sự dẫn đầu của siêu sao Reggie Miller. Vì Chicago Bulls đã treo chiếc áo số 23, Michael đã buộc phải mặc áo số 45 để thi đấu.

MJ thi đấu cùng chiếc áo số 45 thay vì 23 như thường thấy

Rời xa bóng rổ đến 17 tháng, nhưng Michael Jordan trở lại như chưa từng ra đi. Ông ghi 19 điểm cùng 6 rebounds, 7 assists và 3 steals. Chỉ có điều Jordan đã không ném rổ quá tốt với 7-28 FG và đội bóng của ông đã thua trong hiệp phụ.

Tuy nhiên, Michael Jordan chỉ cần vài ngày để lấy lại những gì ông đã tạm quên và thể hiện sự ma thuật của mình. Đến trận thứ 5 sau khi tái xuất, huyền thoại của Bulls đã ghi đến 55 điểm vào rổ New York Knicks ngay tại Madison Square Garden, trận đấu được đặt tên là "Double Nickel Game".

Nhìn lại trận đấu bùng nổ của Michael Jordan trước New York Knicks năm 1995:

Tái xuất với đội bóng cũ, Michael Jordan cùng các đồng đội khép lại Regular Season với thành tích 47-35, đạt hạng 5 trên BXH miền Đông sau khi có tỷ lệ thắng dưới 50% vài tháng trước đó.

Qua 17 trận đấu, Jordan ghi trung bình 26.9 điểm cùng 6.9 rebounds và 5.3 assists. Nhưng khi vào đến vòng Playoffs, ông đã phải nhận thất bại trước Orlando Magic của bộ đôi Shaquille O'Neal và Penny Hardaway tại vòng 2.

Mặc dù vậy, ánh hào quang cũng sớm trở lại với Chicago Bulls khi cùng Michael Jordan, đội bóng này vô địch 3 mùa giải liên tiếp (three-peat) để lại xây chắc ngôi vương của một trong những tập thể xuất sắc nhất mọi thời đại.

Như người ta thường nói, tất cả những gì xảy ra sau đó là lịch sử.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội