Áp đảo hoàn toàn đối thủ, Celtics thắng trận mở màn trước Sixers

thứ ba 1-5-2018 10:48:07 +07:00 0 bình luận
Chịu sự áp lực không chỉ từ hàng công của Celtics mà còn từ khán giả vô cùng nhiệt tại Boston, Philadelphia 76ers đã bị bóp "ngộp" hoàn toàn.

Với sự chắc chắn trong hàng thủ và bùng nổ trên hàng công, Boston Celtics đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà của mình để bóp "ngộp" Philadelphia 76ers gần như hoàn toàn tại Game 1, Bán kết Miền Đông năm nay.

Trong một pha dứt điểm của đồng đội Marcus Morris, Marcus Smart đang cố gắng đè người JJ Redick (box-out) để có vị trí tốt nhất cho một pha Offensive Rebound. Cú ném của Morris đi vào vành rổ, bật lên bảng và rơi xuống ngay khu vực hình thang, nơi mà có một Joel Embiid khổng lồ đang đứng sẵn để chuẩn bị dùng chiều cao vượt trội của mình để rebound.

Thế nhưng Marcus Smart có một kế hoạch khác. Tận dụng được vị trí có lợi trước Redick, Smart lao vào rổ, canh một bước nhảy vô cùng hoàn hảo và rồi sử dụng cái tay còn khoẻ duy nhất của mình để cướp bóng tích tắc trước khi Embiid có được một cú rebound.

Xem thêm về Series Playoffs này:

>> Sống lại mối thù đầy duyên nợ của Boston Celtics và Philadelphia 76ers

Đang phải quay lưng về rổ và đứng giữa anh với mục tiêu là một Joel Embiid cao hơn 2m13, Smart với chiều cao chỉ 1m93 của mình đã đánh cược bằng một pha bật nhảy. Bằng một cách nào đó, Smart vừa câu được một lỗi từ Embiid, vừa quăng trái bóng lên không và bóng lại đi vào rổ.

Một tình huống And-1 cho Smart khiến cho toàn bộ Nhà thi đấu TD Garden nổ tung, trong khi Joel Embiid thể hiện sự bất lực mặc dù chiếc mặt nạ đã che đi hơn một nửa khuôn mặt của anh.

Cùng xem những diễn biến chính trong trận đấu:

Tình huống này của Marcus Smart và Joel Embiid đã phần nào lột tả được toàn bộ cục diện của trận đấu ngày hôm nay. Một Boston Celtics chơi cực kỳ nhiệt, tấn công máu lửa đã làm cho Philadelphia 76ers có phần bị “ngộp" và đánh mất thế trận dần vào tay đối thủ.

Tâm lý có lẽ đã là một trong những yếu tố chính khiến cho Sixers thua cuộc trong ngày hôm nay, mặc dù Joel Embiid đã có một Monster Game với 31 điểm cùng 13 rebounds.

Nhìn lại trận đấu khủng của Joel Embiid (31 điểm):

Trừ Embiid, toàn đội Sixers đều dứt điểm khá tệ, đặc biệt là từ bên ngoài vòng 3 điểm (cả đội ném 5-27 3PT, trong đó đã có 2 quả của Embiid và 2 quả của Redick). JJ Redick ghi 20 điểm nhưng ném 2-7 3PT, Ben Simmons hôm nay ghi 18 điểm cùng 7 rebounds và 6 assists.

Trong khi đó, Dario Saric, Robert Covington và Ersan Illyasova cùng nhau… không ném vào quả 3 điểm nào (Saris 0-4 3PT, Covington 0-4 3PT, Illyasova 0-3 3PT).

Xem lại màn so tài giữa hai Rookie Ben Simmons và Jayson Tatum:

Ngược lại hoàn toàn là hàng công bùng nổ của Boston Celtics. Không cần đến Jaylen Brown (bị giãn gân khoeo), Celtics vẫn có đến 3 cầu thủ ghi được ÍT NHẤT 26 ĐIỂM, bao gồm Terry Rozier (29 điểm, 7-9 3PT), Jayson Tatum (28 điểm, 11-12 FT) và Al Horford (26 điểm, 10-12 FG).

Bên cạnh đó, Celtics còn có 9 điểm và 9 assists đến từ Marcus Smart cùng với 11 điểm và 5 rebounds của Marcus Morris vào sân từ băng ghế dự bị.

Nhìn lại trận đấu cực kỳ ấn tượng của “Scary Terry":

Game 2 của Series đầy duyên nợ Celtics - 76ers sẽ diễn ra vào Sáng Thứ Sáu (ngày 04/05) tới đây tại sân nhà của Boston.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội