Bất lực nhìn Utah Jazz thua Game 1, Donovan Mitchell nổi cáu vì bị gạch tên vào phút chót

thứ ba 25-5-2021 16:30:00 +07:00 0 bình luận
Ngôi sao số 1 Utah Jazz là Donovan Mitchell đã chính thức được bật đèn xanh để thi đấu tại Game 2. Tuy nhiên, sự giận dữ của anh khi không được ra sân tại Game 1 vẫn còn rất rõ.

Bức xúc và khó chịu, đó là cảm giác của Donovan Mitchell sau khi biết rằng mình đã bị gạch tên khỏi đội hình thi đấu của Utah Jazz tại Game 1 đối đầu với Memphis Grizzlies.

Ban đầu Mitchell đã được cho phép thi đấu. Nhưng đến giờ chót, đội ngũ y tế của Jazz đã quyết định cầu toàn và để anh có thêm 1 ngày nghỉ ngơi, chuẩn bị cho Game 2. 

Thông tin này này đã khiến Donovan cảm thấy rất bất ngờ và khi phải bất lực nhìn Utah Jazz nhận thất bại 109-112 từ tay Memphis Grizzlies, cảm xúc của cầu thủ 24 tuổi đã chuyển thành bực tức và khó chịu.

Không có tay ghi điểm số 1 là Donovan Mitchell, Utah Jazz đã để thua sát nút Memphis Grizzlies với tỷ số 109-112 tại Game 1

“Tôi chắc chắn đã rất bức xúc, buồn bã và khó chịu vì không thể ra sân thi đấu. Cá nhân tôi cảm thấy mình có thể thi đấu và đang hừng hực khí thế để ra sân.

Ở buổi tập ném trong ngày thi đấu, cổ chân tôi vẫn cảm thấy ổn và tôi đã nói y hệt với các phóng viên sau buổi tập. Nhưng sau đó, đội bóng đã đưa ra quyết định giữ tôi ở ngoài", Donovan Mitchell chia sẻ.

Là cầu thủ đang ghi trung bình 26.4 điểm cùng 5.2 assists mỗi trận cho Utah Jazz, không khó để thấy sự khó chịu của Mitchell khi không thể ra sân và giúp đội bóng giành chiến thắng.

Anh đã nghỉ thi đấu trong 6 tuần qua vì chấn thương mắt cá, khoảng thời gian dài hơn so với dự kiến ban đầu.

Một thông tin quan trọng được ESPN ghi chú thêm là việc giữ Donovan ngoài đội hình thi đấu Game 1 đã khiến mối quan hệ giữa anh và đội bóng trở nên căng thẳng hơn, cụ thể là về cách đội ngũ y tế điều trị chấn thương và quá trình phục hồi của Mitchell.

Donovan Mitchell đã rất bực tức khi không được ra sân ở lượt trận Playoffs đầu tiên

Sau khi chấn thương của Donovan Mitchell tiến triển khá chậm ở giai đoạn đầu, anh đã tạm ngưng liệu trình của đội ngũ y tế Utah Jazz để làm việc với bên thứ ba, một cơ sở phục hồi khác để hy vọng có thể sớm thi đấu trở lại.

Thông tin này được cả Mitchell và HLV trưởng Quin Snyder xác nhận với ESPN. Đội bóng cũng không làm khó hoặc có vấn đề gì mỗi khi cầu thủ tìm đến bên thứ ba để hồi phục và điều trị chấn thương, nhưng quyết định ra sân cuối cùng sẽ luôn nằm ở đội ngũ y tế của đội. 

Trong vòng 3 ngày trước khi Utah Jazz ra sân Game 1 gặp Memphis, danh sách chấn thương của họ không hề có Donovan Mitchell. Đến buổi tập ném trong ngày thi đấu (shoot-around), không có cập nhật nào được đưa ra. 

Hoàn thành buổi tập ném, Mitchell thể hiện rõ sự hào hứng vì sắp được thi đấu trở lại. Nhưng cuối cùng, anh đã bị gạch tên khỏi đội hình.

“Điều khó khăn nhất là tôi nghĩ rằng mình có thể đã thi đấu được. Tôi không gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình hồi phục trong ít ngày trước trận đấu, vì vậy tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể đấu được.

Nhưng sau tất cả, họ vẫn là những chuyên gia. Tôi tôn trọng họ và những gì đội ngũ y tế đang làm. Đôi khi những bất đồng xảy ra nhưng ý kiến của họ vẫn là điều quan trọng nhất.

Cá nhân tôi cảm thấy buồn và không công bằng cho các đồng đội, phần nào đó tôi cảm thấy mình đã làm đội bóng thất vọng vì không thể thi đấu trong một trận đấu Playoffs. 

Cảm giác này khiến tôi đau đớn hơn bất kỳ thứ gì. Cả đêm tôi gần như không ngủ được nghĩ về điều đó", Donovan Mitchell trải lòng.

Donovan Mitchell từng ghi 35 điểm và có 6 assists trước Memphis Grizzlies hồi tháng 3

Cũng theo ESPN, hậu vệ 24 tuổi đã tham gia đủ số lượng buổi tập trong 3 ngày trước khi Game 1 diễn ra, đồng thời hoàn thành đủ khối lượng tập luyện.

Nhưng sẵn sàng gạt bỏ những gì đã xảy ra tại Game 1, Mitchell sẵn sàng hướng đến Game 2, nơi anh đã được bật đèn xanh để ra sân với mục tiêu quân bình tỷ số series trước Memphis.

“Giờ đây việc quan trọng nhất đối với tất cả chúng tôi là tiến về phía trước. Tôi đã trò chuyện với HLV, thành viên đội ngũ y tế và cả các đồng đội rằng tất cả những gì tôi muốn là giành chiến thắng

Đội đã thua tại Game 1 và chúng tôi có việc phải làm tại Game 2".

 

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội