Boston Celtics bị dồn vào thế chân tường ở NBA Finals 2022: Bài toán turnover khó giải

thứ tư 15-6-2022 12:25:00 +07:00 0 bình luận
Một lần nữa câu chuyện đổ gục về cuối trận của Boston Celtics lại tái diễn, khiến họ phải trả cái giá khá đắt ở lượt trận bản lề của cả series NBA Finals 2022.

Có khá nhiều thứ mang lại lợi thế cho Boston Celtics tại Game 5 bản lề của NBA Finals 2022. Stephen Curry không ném vào bất kỳ quả 3 điểm nào trong cả trận, cũng là lần đầu tiên điều này xuất hiện tại Playoffs.

Jayson Tatum sau khi gặp nhiều vấn đề trong khâu dứt điểm đã có một trận khá vào tay, chơi ổn định ở hiệp 3 để giúp Celtics vươn lên dẫn trước. Nhưng sau cùng, tất cả khép lại với sự tiếc nuối của CĐV Boston khi họ chứng kiến đội bóng con cưng nhận thất bại thứ hai liên tiếp.

Tatum và các đồng đội chỉ ghi đúng 5 điểm trong 8 phút đầu hiệp 4, để Warriors chiếm hoàn toàn thế chủ động trước khi nhận trận thua Game 5 với tỷ số 104-94.

Boston Celtics đã đánh rơi lợi thế mà họ có được tại Game 5 và sẽ buộc phải thắng cả hai lượt trận cuối

“Chúng tôi đã bị dồn vào thế chân tường. Đây là lúc mà toàn đội nhìn vào mắt nhau, tin tưởng vào khả năng sẽ kết thúc được series này với một chiến thắng. Vẫn còn cơ hội cho chúng tôi và đây sẽ là cơ hội duy nhất”, Al Horford chia sẻ sau thất bại.

Hai điểm yếu lớn nhất của Boston Celtics đã được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Đầu tiên là turnover, thứ đã tồn tại với thầy trò HLV Ime Udoka xuyên suốt kỳ Playoffs này.

Celtics dính 18 TO ở Game 5, duy trì một xu hướng buồn tại mùa postseason. Họ thắng 13 trên tổng cộng 15 trận nếu có ít hơn 15 TO.

Ngược lại, Boston để thua 7 trên 8 trận nếu dính từ 16 lỗi mất bóng trở lên, con số đã xuất hiện ở thất bại ngày 14/6.

Turnover tiếp tục là thứ gây đau đầu cho Boston Celtics

Trong số 18 lần mất bóng, xen lẫn với các pha phòng ngự tốt của Warriors là nhiều tình huống bất cẩn của chính các cầu thủ Boston. Họ vẫn chưa có được sự chỉnh chu cũng như độ tỉnh táo và cho phép đối thủ ảnh hưởng tiêu cực đến lối chơi.

Bình luận viên của ESPN cho rằng Celtics vốn là đội bóng giữ nhịp rất tốt và thi đấu đầy kiên nhẫn, nhưng Game 5 là nơi các học trò HLV Ime Udoka đánh mất chính mình, để Golden State gây áp lực rồi tự đẩy nhanh nhịp độ và dẫn đến nhiều sai lầm cá nhân.

Jaylen Brown thừa nhận điều này sau trận đấu: “Họ đã làm rất tốt. Golden State là đội bóng phòng ngự xuất sắc, kỷ luật và khôn ngoan. Họ biết cách ép chúng tôi ra khỏi thế mạnh của mình và tự hại bản thân ở thời điểm quan trọng.

Chúng tôi cần phải nhận ra điều đó, có những thay đổi và tinh chỉnh ngay trong trận để đi tới những quyết định tốt hơn. Trận này chúng tôi thua vì mất quá nhiều bóng. Không thể điều đó tái diễn".

Warriors đã thủ tốt nhưng chính Boston Celtics cũng bất cẩn trong khâu kiểm soát bóng cả trận

Ngoài ra, đây cũng là trận đấu mà cả Brown lẫn Jayson Tatum bị áp đảo bởi đối thủ, không thể hiện được phong độ vốn có. Jaylen Brown dứt điểm khá tệ, chỉ đạt 5-18 FG (0-5 3PT) với 18 điểm cùng 9 rebounds và 4 assists. 

Jayson Tatum khá hơn với 10-20 FG (5-9 3PT) và ghi 27 điểm. Tuy nhiên anh “nguội đi" hoàn toàn trong hiệp 4 với chỉ 1-5 FG và dính đến 4 TO, hình ảnh cho thấy có lẽ Tatum đã quá mệt khi phải thi đấu gần như không nghỉ.

“Có lẽ thể lực đã ảnh hưởng đến việc các cầu thủ chơi không tốt trong hiệp 4. Họ bắt đầu đọc tình huống sai, phán đoán lệch nhịp, để mất bóng nhiều và quyết định không chính xác

Chúng tôi đã chơi với đội hình đó hơi lâu một chút, mục đích là để duy trì đôi tay nóng mà các cầu thủ đang có từ hiệp 3", HLV Ime Udoka chia sẻ về cách dùng người và sự gục ngã ở cuối trận của Boston.

Jayson Tatum gần như hụt hơi ở cuối trận và tung ra nhiều pha dứt điểm airball thiếu chính xác

Thêm một trận đấu mà câu chuyện bài vở không còn quá quan trọng, thay vào đó là khả năng thi đấu trên sân, thể hiện bản lĩnh và sự lì lợm.

Đã có những trận mà Celtics cho thấy điều này, nhưng rõ ràng tập thể Golden State Warriors thi đấu ổn định hơn, đặc biệt là khi trận đấu trôi về cuối.

Đây là dấu ấn kinh nghiệm của một tập thể từng trải, bao gồm cả những cầu thủ trong sân lẫn các thành viên trên băng ghế huấn luyện. 

HLV Steve Kerr đã đưa ra những điều chỉnh cần thiết để giúp các cầu thủ lấy lại tinh thần, minh chứng là Warriors dù để Celtics bứt phá ở đầu hiệp 3 nhưng vẫn có thể đứng vững, dẫn trước đối thủ 1 điểm trước khi bước vào 12 phút cuối trận.

Tám điểm là con số mà cầu thủ Warriors ghi trong vòng 80 giây cuối hiệp 3 trước khi họ mở chuỗi điểm 18-5 để khởi đầu hiệp 4, sau đó giành chiến thắng chung cuộc.

Golden State Warriors đã vùng lên ở hiệp 3 trước khi bùng nổ ngay đầu hiệp 4, sau đó giành chiến thắng chung cuộc

Giờ đây, Jayson Tatum và các đồng đội đã trở lại một tư thế quen thuộc. Họ từng bị dẫn trước 3-2 trong series bán kết miền Đông gặp Milwaukee Bucks, sau đó giành chiến thắng Game 6 nhờ Tatum ghi 46 điểm rồi thắng luôn Game 7 trên sân nhà.

Series tiếp theo chứng kiến Boston một lần nữa đến sân khách và ca khúc khải hoàn tại Game 7, đoạt vé vào loạt trận chung kết.

Một lần nữa, đội chủ sân TD Garden phải tìm cách “trèo ra khỏi cái hố mà họ tự đào" với hy vọng đánh bại tập thể từng có 6 lần vào NBA Finals trong thập kỷ qua.

“Chúng tôi làm gì có lựa chọn nào nữa. Một là thắng, hai là thất bại và ra về", Jaylen Brown chia sẻ.

Một lần nữa Boston Celtics sẽ phải lội ngược dòng tại Playoffs năm nay

“Chắc chắn chúng tôi vẫn cực kỳ tự tin vào khả năng của mình vì Boston ở vị trí hiện tại không phải do may mắn. Chúng tôi đã tập luyện rất chăm chỉ, trải qua nhiều thử thách đầy khó khăn mới tới được đây.

Cá nhân tôi cảm thấy toàn đội vẫn chưa thể hiện được hết khả năng của mình, vì vậy tôi vẫn tin vào hai chiến thắng trong hai lượt trận kế tiếp. Mọi thứ sẽ bắt đầu từ Game 6 tới đây với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà”.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội