Cavaliers đánh bại Celtics trong trận thắng có cách biệt lịch sử

thứ bảy 20-5-2017 12:56:20 +07:00 0 bình luận
Trước Game 2 giữa Cleveland Cavaliers và Boston Celtics, tân binh Jaylen Brown đã có một hành động khá dại dột khi dám đăng đàn khiêu khích LeBron James.

Trước Game 2 của chung kết miền Đông của giải bóng rổ NBA giữa Cleveland Cavaliers và Boston Celtics diễn ra, tân binh Jaylen Brown đã có một hành động khá dại dột khi dám đăng đàn khiêu khích LeBron James. 

Brown tuyên bố anh “chẳng sợ gì LeBron James” và với anh thì “LeBron cũng chỉ là người bình thường mà thôi”.

Có lẽ Brown sẽ nhanh chóng phải hối hận vì những phát biểu “vạ miệng”. Nhà Vua chắc chắn sẽ không buông tha cho bất kỳ ai thách thức sự tôn nghiêm của mình.

LeBron James có một trận đấu xuất sắc nữa với 30 điểm, 7 assists, 4 steals và 3 blocks. Anh cân bằng kỷ lục 8 trận liên tiếp ghi trên 30 điểm ở vòng Play-off của Michael Jordan. Anh chỉ thi đấu có 32 phút ở trận này và nghỉ hoàn toàn trong hiệp 4. Cavaliers chiến thắng với tỷ số 130-86.

Video: Diễn biến chính trận đấu giữa Cleverland Cavaliers và Boston Celtics

 

>

Cavaliers đã sớm vượt lên dẫn trước đội chủ nhà ngay ở những tình huống bóng đầu tiên. Boston ném trượt cả 5 pha dứt điểm đầu trận và để đội khách dẫn 9-2 sau vài phút thi đấu.

Huấn luyện viên Brad Stevens xin hội ý giúp các cầu thủ lấy lại bình tĩnh và rút ngắn khoảng cách xuống còn 10-11. Tuy nhiên đó là thời điểm cuối cùng của trận đấu mà Boston có khoảng cách điểm gần đến như vậy với Cavaliers.

Cavaliers có chuỗi lên điểm 12-0 sau đó đưa cách biệt lên thành 13 điểm. LeBron James thi đấu như một “siêu nhân” trong cả tấn công lẫn phòng thủ khiến tinh thần toàn đội Boston suy sụp nhanh chóng.

Hai đội bước vào giờ nghỉ giữa trận với tỷ số 72-31 cho Cavaliers. Cách biệt 41 điểm mà họ tạo ra ờ Halftime là cách biệt lớn nhất trong lịch sử Play-off sau 2 hiệp đầu tiên.


Jaylen Brown rõ ràng là một tân binh chưa có kinh nghiệm tại NBA khi cả gan lên tiếng khiêu khích LeBron James

Đây là trận đấu mà Kevin Love và Kyrie Irving tiếp tục thi đấu xuất sắc bên cạnh LeBron James. Love có được 21 điểm và 12 rebounds trong khi Irving đã lấy lại sự tự tin khi có được 23 điểm ở trận này.

Các nhà đương kim vô địch đã có trận thắng thứ 10 liên tiếp ở Play-off mùa giải này và là trận thứ 12 liên tiếp ở nếu tính cả mùa giải trước đã là trận thứ 13, phá kỷ lục cũ là 12 trận thắng liên tiếp của Lakers 88-89.

Trái ngược với Cavaliers, các cầu thủ Celtics đã không thể hiện được bất kỳ điều gì tích cực trong trận đấu này. Isaiah Thomas và Jaylen Brown đã có các màn “lên gân” tinh thần cho toàn đội bằng các phát biểu trước trận nhưng điều đó chả giúp ích được gì cho Boston. Họ nhanh chóng sụp đổ trước sức tấn công vũ bão của LeBron James và các đồng đội.


Pha chạy đuổi theo 2/3 mặt sân và block Avery Bradley từ phía sau của LeBron James

Việc phải thi đấu 7 Games với Washington Wizards và chỉ được nghỉ 1 ngày trước khi bước vào Series chung kết miền có lẽ cũng đã vắt kiệt sức của IT4 và các đồng đội.

Qua 2 trận đấu Celtics mới chỉ dứt điểm với tỷ lệ 31% từ các cú ném 3 điểm và 55% từ các cú ném phạt. Hai ngôi sao sáng nhất của họ là Isaiah Thomas và Al Hoford không ghi được điểm nào trong 2 hiệp đầu ngày hôm nay với tỷ lệ dứt điểm 0-10. Các đồng đội còn lại của 2 anh thì chỉ thành công 37,2% trong các cú dứt điểm ở cả trận.

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn cho Celtics khi Thomas gặp phải chấn thương hông và phải rời sân ở hiệp thi đấu thứ 3.


Jaylen Brown “to mồm” nhưng chẳng thể làm gì để cản được King James

Tuy nhiên Celtics vẫn nhận được sự cổ vũ rất nhiệt thành của các cổ động viên Boston trong suốt cả trận đấu. Có lẽ cũng không ai trách cứ họ vì đơn giản Cavaliers là đội bóng mạnh hơn.

Có thể Celtics có thành tích tốt hơn ở mùa giải chính nhưng Cavaliers vẫn sở hữu cầu thủ bóng rổ hay nhất hành tinh, người thậm chí đang chơi bóng ở một đẳng cấp cao chưa từng có trong sự nghiệp của anh.

Và đó là sự khác biệt. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội