Curry và "đại kình địch" năm 12 tuổi, ai cũng cần một đối thủ để thành công

thứ năm 7-6-2018 16:59:00 +07:00 0 bình luận
Cho đến ngày hôm nay, khi đang đứng trên đỉnh cao của bóng rổ thế giới, Stephen Curry vẫn không quên được "kình địch" từng chơi bóng với anh năm 12 tuổi.

Không có sức rướn kinh ngạc như Anthony Davis hay thể hình cứng cáp, uy lực như LeBron James, Stephen Curry chính là mẫu cầu thủ ngôi sao quốc dân. Cái cách mà một vận động viên với thể chất tầm thường như Curry chinh phục bóng rổ đã truyền cảm hứng cho những người chơi bóng rằng bất cứ ai cũng có thể tỏa sáng.

Và đến tận ngày hôm nay, khi đã đứng trên đỉnh cao danh vọng bóng rổ thế giới, Curry vẫn chưa bao giờ quên được cái tên CJ Young, cầu thủ năm ấy từng cho Curry ngậm trái đắng năm 12 tuổi.

Đúng vậy, có thể người hâm mộ bóng rổ sẽ chưa bao giờ nghe đến cái tên đó. Nhưng với Curry, thành công hiện tại sẽ không thể thiếu được hình bóng của CJ Young.

Quay ngược lại quá khứ 20 năm trước, khi cả Curry và Young cùng thi đấu tại Charlotte Stars trong khuôn khổ giải đấu nghiệp dư AAU (Amateur Athletic Union). 

Thời điểm đó, Curry vẫn chỉ là một cậu nhóc nhỏ con, mảnh khảnh, yếu đuối hơn rất nhiều so với những cầu thủ cùng trang lứa. Đặc biệt là khi so sánh với CJ Young.

"CJ là một con quái vật. Cậu ấy là một mẫu cầu thủ vừa có thể hình lẫn tốc độ kinh người. CJ luôn được xem là chuẩn mực của các cầu thủ bóng rổ 12 tuổi tại Charlotte", Curry nhớ lại.

Thời điểm đó, CJ Young chính là mục tiêu số 1 được các tuyển trạch viên nhắm đến. Mặc dù không thể ném tốt như Curry, thế nhưng Young hoàn hảo hơn nhiều khi kết hợp cả sức mạnh, tốc độ và cả phản xạ lẫn IQ bóng rổ vượt trội.

Curry (số 12 ở giữa) cùng đội Charlotte Stars.

Còn nhớ trong một trận bóng của Charlotte Stars, Stephen Curry năm 10 tuổi đã ném thành công liên tục 7 trái 3 điểm bất chấp hàng phòng ngự của đối thủ. Đến khi thực hiện trái thứ 8, người kèm Curry đã không hề có ý định phòng thủ. 

Thay vào đó, cầu thủ đối phương đã húc thẳng vào người Curry văng vào tận băng ghế dự bị. Sonya Curry, mẹ của Curry, cũng có mặt ở đó và chứng kiến tất cả.

"Đó thật sự là một hành động bạo lực và đầy ác ý với một cậu nhóc 10 tuổi. Curry không ngừng khóc suốt 2 trận sau", Carl Young, cha của CJ Young kiêm HLV Charlotte Stars nhớ lại.

Chính vì thế, Carl đã giao cho CJ nhiệm vụ tập luyện cùng Curry. Ở những buổi tập, CJ liên tục sử dụng thể hình và sức mạnh của mình, bắt cậu nhóc Curry yếu đuối phải thủ một trong những cầu thủ 10 tuổi tiềm năng nhất của nước Mỹ.

Khi thi đấu chung đội, CJ cũng là người thường xuyên hỗ trợ và tạo điều kiện để Curry thể hiện. Đôi khi là những pha pick-and-roll uy lực, đôi khi CJ sẽ đột phá hút người và chuyền ra cho Curry.

"Mỗi khi bước vào sân, tôi thường nghe bọn họ trò chuyện với nhau kiểu như: "Đứa con trai yếu đuối của ông Dell đâu nhỉ? Hành nó nào". Tôi hoàn toàn không thích điều đó", CJ chia sẻ.

Curry khi còn bé cùng người cha Dell Curry.

CJ và Curry đã luyện tập với nhau trong suốt thời gian những năm 10-12 tuổi. Tuy nhiên, điều gì đến cũng đã đến. CJ đã đầu quân cho Carolina Celtics năm 12 tuổi. Đó cũng là lúc Curry phải đối đầu với người đồng đội của mình.

Cả hai vẫn tiếp tục va chạm, ghi điểm lẫn nhau. Nhưng lần này là ở 2 màu áo, 2 chiến tuyến. Suốt 2 năm kế tiếp, kỹ năng của Curry và CJ cũng tiến bộ lên một đẳng cấp mới khi liên tục đối đầu với nhau.

"Chúng tôi chưa một lần nào gây gỗ hay đánh nhau. CJ thực sự là một thử thách đáng gờm để tôi hiểu được thế nào là bóng rổ thể chất. CJ đã kéo tôi ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Đó thật sự là thời điểm tốt để mạo hiểm xem mình có thể kiểm soát mọi thứ đến mức nào", Curry nhớ lại.

Thời gian trôi qua, Curry đã nhập học ở trường dân lập Charlotte Christian. Anh và CJ không còn gặp mặt nhau nhiều như trước. Tuy nhiên, Curry vẫn luôn theo dõi tin tức của CJ Young.

Curry còn nhớ cảm xúc vui mừng của anh khi đọc được tin đội bóng trường North Mecklenburg lần đầu tiên, và cũng là duy nhất, giành chức vô địch bang North Carolina nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao Jamie Skeen cùng một cầu thủ trẻ, tất nhiên, chính là CJ Young.

Sau chức vô địch của North Mecklenburg, mọi thông tin về CJ Young không còn. Đó cũng là lúc Curry mất liên lạc với CJ.

Curry khi thi đấu tại Davidson.

Tốt nghiệp Charlotte Christian, Curry tiếp tục ở trường Davidson, nơi anh bắt đầu thu hút sự chú ý của những tuyển trạch viên NBA.

Trong khi đó, CJ Young hiển nhiên được rất nhiều thư chiêu mộ của những trường đại học thuộc đẳng cấp Division I của NCAA. Mặc dù vậy, điểm số của CJ là một vấn đề khiến anh phải tạm hoãn sự nghiệp bóng rổ của mình lại.

Thế nhưng, anh vẫn không từ bỏ. CJ đã nhận được lời đảm bảo về một vị trí trong đội hình đại học North Carolina của HLV Herb Sendek. Anh tiếp tục vừa học, vừa lao đầu vào tập luyện. 

Người ta thường thấy CJ tại các trung tâm tập gym với người anh họ Darryl Rankin Jr.. CJ luôn cố gắng gia tăng thể hình của mình để có thể thích nghi nhanh chóng khi đủ điều kiện chơi cho North Carolina. Thế nhưng, số phận đã quay lưng với anh.

Vào một ngày mùa xuân năm 2007, sau khi vừa thực hiện một bài tập chân, CJ bất chợt cảm thấy điều kỳ lạ xảy ra với cơ thể mình. Anh mất thăng bằng và ngã gục xuống sàn tập.

"Giúp em! Chân em không cử động nữa", CJ kêu gào trong vô vọng.

Vào cuối tháng 2 vừa qua, trong một trận đấu làm khách tại Washington, Curry đã nhận được câu hỏi về đại kình địch thuở nhỏ của anh.

Tất nhiên, Curry đã hào hứng kể lại rất chi tiết những điều anh và CJ Young từng trải qua. "Tôi tự hỏi, không biết lúc này, cậu ấy sao rồi", Curry trầm ngâm một chút cuối buổi phỏng vấn.

Một ngày rưỡi sau, phóng viên ESPN đã có cuộc trò chuyện với Curry tại phòng gym ở Georgetown về thông tin của CJ. Curry bất động trên ghế tập khi nghe tin về "đại kình địch" của mình. 

"Đa xơ cứng? Tình hình tệ đến thế nào vậy? Ôi, không, CJ", Curry không thể kiềm được cảm xúc khi nghe về bệnh tình của CJ. 

Anh im lặng một chút, đảo mắt nhìn vào khoảng không đầy xa xăm. "Nếu có thể, hãy nói cho anh ây biết, tôi luôn cảm kích về những thử thách, những lần đối đầu đó. CJ luôn là một mảnh ghép trong hành trình của tôi, chắc chắn như vậy", Curry tâm sự.

Thành công của Curry không thể thiếu hình bóng của CJ Young.

Khi được hỏi về vai trò của CJ trong sự nghiệp Curry, anh chỉ khẽ cười đầy cay đắng: "Khi tôi vừa bước vào NBA, các hậu vệ như CP3 hay Deron Williams thường xuyên muốn tựa lưng để đối đầu với tôi nhằm lấy lợi thế.

Tuy nhiên, CJ đã làm như vậy với tôi nhiều năm trời. Thậm chí cậu ấy còn thực hiện nó khó chịu và mạnh mẽ hơn như vậy nhiều".

Sau khi NBA Finals kết thúc, Curry chắc chắn sẽ quay về thăm gia đình tại North Carolina và ghé thăm lại CJ. "Chúng tôi sẽ lại hồi tưởng về những chuyến xe bus đến Sugar Creek, một nơi mà cả hai thường đến chơi khi nhỏ".

Với CJ, những chuyến xe đó cứ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Mỗi khi xem Curry đấu, CJ, giờ đây đã gầy hơn trước rất nhiều, đều chỉ vào màn hình và thốt lên đầy hân hoan: "Tôi biết cậu ấy".

Ở nhà CJ, ở một góc tường vẫn treo tấm ảnh cả đội chụp chung cách đây 18 năm, khi CJ đang trên đỉnh cao và Curry chỉ là một cậu nhóc mảnh khảnh.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội