Dàn sao đắt giá Lakers thua muối mặt trước những "kép phụ" của Boston Celtics: Ngày vui bị phá hỏng
Những vì sao đã tỏa sáng rực rỡ tại Los Angeles. Vào đúng đêm mà vị huấn luyện viên huyền thoại của Lakers, Pat Riley, được khánh thành bức tượng bên ngoài nhà thi đấu Crypto.com Arena, thì bầu không khí bên trong sân cũng ngập tràn giới quý tộc của làng bóng rổ: Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Dwayne Wade và James Worthy (đó là chưa kể đến dàn bình luận viên của NBC gồm Carmelo Anthony, Tracy McGrady, Vince Carter và Reggie Miller).
Dưới mặt sân gỗ, những ngôi sao đắt giá nhất cũng hội tụ: LeBron James, Luka Doncic và Jaylen Brown — những người vừa thi đấu trong sự kiện All-Star hái ra tiền vào cuối tuần trước.
Tuy nhiên, chính các cầu thủ vệ tinh (role players - những người đóng vai trò hỗ trợ chuyên biệt, nhận mức lương thấp hơn các siêu sao) của Celtics mới là yếu tố tạo ra sự khác biệt trong chiến thắng dễ dàng 111-89 của Boston.
Nổi bật nhất là Payton Pritchard, người đã ghi tới 30 điểm khi xuất phát từ băng ghế dự bị và trở thành một thế lực không thể cản phá ở những thời khắc quyết định.
"Tôi nghĩ chúng tôi có rất nhiều cầu thủ bị đánh giá thấp mà mọi người không hề biết rằng họ lại xuất sắc đến vậy, và họ luôn sẵn sàng cho khoảnh khắc này," Pritchard nói về màn trình diễn của nhóm dự bị. "Và vì vậy, tôi nghĩ khán giả đang dần nhận ra điều đó."
Highlights trận đấu Boston Celtics vs Los Angeles Lakers ngày 23/2/2026
Hàng phòng ngự thép của Boston bẻ gãy Lakers ở hiệp cuối cùng
Chiều sâu chất lượng của Boston thực sự được thể hiện rõ ở mặt trận phòng ngự — Baylor Scheierman được đẩy lên đánh chính cho Celtics, Hugo Gonzalez vào sân từ ghế dự bị, và cả hai đều hóa thân thành những "con diều hâu" đánh hơi bóng suốt cả đêm.
Họ liên tục gây áp lực lên Luka Doncic, LeBron James và Austin Reaves, buộc những ngôi sao nhận lương hàng chục triệu đô la này phải đổ mồ hôi hột mới ghi được điểm. Boston muốn vây ráp người cầm bóng, phản công nhanh và vắt kiệt thể lực của Lakers.
Chiến thuật này đã phát huy hiệu quả khi tỷ lệ dứt điểm thành công của toàn đội Lakers chưa tới 40%.
Điều thực sự nổi bật — và là sự khác biệt then chốt trong trận đấu này — chính là kỷ luật chiến thuật của Boston.
Các hậu vệ của Celtics chấp nhận tạo áp lực cực lớn lên LeBron (ghi 20 điểm sau 21 nỗ lực dứt điểm thực tế - true shot attempts) và Doncic (ghi 25 điểm sau 25 nỗ lực dứt điểm), thách thức các cầu thủ vệ tinh của Lakers tự mình giành chiến thắng.
Đội khách thường để hở cho họ có những khoảng trống ném rổ thuận lợi. Kết quả? Những cầu thủ Lakers không mang quốc tịch Slovenia (ám chỉ những người khác ngoài Doncic) chỉ ném trúng 21,7% từ vạch 3 điểm (thành công 5/23 quả).
"Ý tôi là, đôi khi bạn đơn giản là phải ném vào rổ," LeBron ngậm ngùi nói. "Họ đã ghi điểm ở những thời điểm then chốt còn chúng tôi thì không. Chúng tôi đã không tự tạo ra cho mình một cơ hội tốt ở mặt trận tấn công. Về phòng ngự, chúng tôi đã đứng vững chừng nào có thể, nhưng hàng công lại quá vô duyên."
Hiệp một diễn ra với thế trận giằng co, nhưng Boston đã tạo ra khoảng cách vào cuối hiệp hai nhờ việc tổ chức được những pha ném bóng thoáng hơn, qua đó đạt tỷ lệ thành công cao hơn. Tỷ số là 60-50 nghiêng về Boston khi bước vào giờ nghỉ, bất chấp Doncic đã ghi 18 điểm.
Chính trong nửa sau trận đấu, bài toán về chiều sâu đội hình mới thực sự bóp nghẹt Los Angeles khi họ có cơ hội nhưng không tài nào thu hẹp được khoảng cách. Tính chung cả trận, chỉ một mình mức lương khiêm tốn của Pritchard đã ghi nhiều điểm hơn toàn bộ dàn dự bị của Lakers.
Vào cuối trận, anh liên tục ném trúng các quả 3 điểm và thậm chí còn hét lớn về phía bình luận viên Reggie Miller của kênh NBC khi chạy ngược về phần sân nhà.
Và không thể không nhắc đến Jaylen Brown. Cầu thủ All-Star và ứng cử viên MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất giải) của Boston đã dẫn đầu danh sách ghi điểm với 32 điểm. Anh là người chủ động tấn công cả trận, liên tục đột phá thẳng vào rổ (get downhill) và câu được các lỗi có ném phạt (anh ném phạt thành công 9/12 quả).
Huấn luyện viên JJ Redick của Lakers cho rằng đội của ông đã phòng ngự đủ tốt để duy trì thế bám đuổi, nhưng việc chỉ ghi được 89 điểm sẽ không thể mang lại bất kỳ chiến thắng nào tại NBA, đặc biệt là khi đối đầu với một đội bóng nằm trong top 2 của Miền Đông như Boston.
"Chúng tôi đã làm đủ tốt ở khâu phòng ngự, nhưng đêm nay hàng công thực sự quá tồi tệ," Redick thừa nhận. Các ngôi sao đắt giá của Lakers có thể gồng gánh phần nào, nhưng HLV Redick sẽ cần nhiều giá trị thực tế hơn nữa từ những cầu thủ vệ tinh nếu Lakers muốn trở thành một mối đe dọa thực sự tại Miền Tây NBA.
