Dion Waiters thanh minh vụ ăn kẹo chứa chất cần sa: Tôi không nghiện ngập

thứ ba 21-4-2020 5:00:11 +07:00 0 bình luận
Hậu vệ Dion Waiters cho rằng vụ ăn kẹo chứa chất cần sa dẫn tới cơn hoảng loạn cách đây không lâu là sai lầm ngu ngốc, nhưng khẳng định mình đã gặp những bất ổn về sức khỏe tâm lý.

Dion Waiters đang trải qua một trong những mùa giải giông bão nhất sự nghiệp. Anh từng bị Miami Heat treo giò nội bộ nhiều trận trước khi bị sa thải. Dù đã ký hợp đồng mới với LA Lakers, nhưng chưa kịp ra mắt đội bóng mới thì Waiters lại phải về nhà vì COVID-19.

Scandal nổi tiếng nhất của cầu thủ 28 tuổi chắc chắn là vụ việc ăn kẹo chứa chất cần sa trong một chuyến bay của Miami Heat, dẫn tới một cơn hoảng loạn ngay trên máy bay và anh phải đi cấp cứu ngay khi hạ cánh. Pick số 4 NBA Draft 2012 nhận lỗi về bản thân, nhưng cho rằng nhiều thông tin không đúng sự thật. Một số tin đồn từng cho rằng anh nghiện cần sa và đã lên cơn co giật.

"Vụ việc trên máy bay của Miami Heat ư? Đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Một sai lầm cá nhân ngu ngốc. Chấm hết. Điều điên rồ là cả cuộc đời này tôi luôn là người thủ lĩnh, không phải là kẻ tuân lệnh. Pat (Riley, Chủ tịch Miami Heat) hiểu rõ tôi. Ông ấy biết tôi không nghiện ngập. Nhưng đôi khi bạn phải đi qua những giai đoạn đen tối, bạn rơi vào cái bẫy, làm những điều mình không bao giờ làm nếu tỉnh táo".

DIon Waiters không hài lòng khi sự việc không hay của bản thân bị làm quá

"Tôi chưa bao giờ lên cơn co giật cả. Hỏi các bác sỹ, hỏi các đồng đội tại Heat của tôi đi. Họ sẽ nói ra sự thật. Mấy thứ vớ vẩn kia hoàn toàn không chính xác. Tôi đã phạm sai lầm, nhưng với những người đã tiết lộ sai sự thật mà lại còn để cho gia đình tôi nghe thấy nữa ư? Quả thực là không đứng đắn chút nào", Cầu thủ LA Lakers chia sẻ với the Player's Tribune.

Waiters cho biết anh cảm thấy hết sức đau đớn khi con trai mình đọc những thông tin không đúng sự thật đó trên mạng. Tuy vậy, cầu thủ 28 tuổi sẵn sàng thành thực nhận lỗi với con trai và phân tích những điều đúng, điều sai mà cậu nhóc đọc được trên máy tính.

"Con trai tìm kiếm tên tôi trên Google cả ngày. Khi tôi bị treo giò, cậu nhóc như thể thẩm vấn tôi vậy: Bố à, họ nói bố nghiện ngập, họ nói bố bị co giật, họ nói bố không được thi đấu nữa. Điều gì đã xảy ra thế? Tôi phải ngồi xuống và giải thích tường tận cho con trai hiểu".

Minh Hiếu
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội