Dù ở đâu, vẫn có một nơi mà Kevin Durant nên quay về

thứ bảy 19-8-2017 15:38:22 +07:00 0 bình luận
Từ khi nổi tiếng, Kevin Durant thường gắn liền với Oklahoma. Anh có thể không còn muốn quay lại đó nhưng có một nơi khác luôn đón nhận Durant, dù anh có là ai.

Kể từ khi được biết tới trên toàn nước Mỹ hay thế giới, Kevin Durant thường gắn liền với Oklahoma City. Anh có thể không muốn quay lại đó do thái độ thù địch hiện nay của tất cả, nhưng có một nơi khác luôn đón nhận Durant dù anh có là ai.

Nơi được nhắc tới không đâu khác chính là Seat Pleasant, một thành phố nhỏ thuộc hạt Prince George, Maryland, phía Đông của Washington D.C, quê hương thực sự của Kevin Durant.

Gần đây, Durant ôm phần thưởng Larry O'Brien ở bên hông và đi qua những con phố từng chứng kiến hành trình tạo nên giấc mơ đã giúp anh trở thành một nhà vô địch và một MVP tại giải đấu bóng rổ NBA.

Một đám đông những người hâm mộ tại Seat Pleasant tay cầm điện thoại, hướng về phía Durant và vồn vã chạy về phía anh. Có người chào hỏi, có người bắt tay, có người lại trực tiếp hỏi Durant sẽ đưa ra lời khuyên nào cho những đứa trẻ để một ngày nào đó, chúng cũng được giống như anh. Mỗi lần như thế, Durant thường chậm rãi nhìn vào mắt họ và nói: "Niềm Tin".


Seat Pleasant, nơi luôn đón nhận Kevin Durant như một người hùng.

Con đường diễu hành gần hai dặm được vây quanh bởi những tiếng vỗ tay hoan nghênh của những người bản xứ. Được bao bọc bởi sự thoải mái của những gương mặt quen thuộc, Durant không phải lo lắng về những tiếng huýt sáo chế nhạo, những cái tát tay khinh thường vẫn thấy ở một số nơi anh đi tới.  Tại Seat Pleasant, Durant cảm thấy vui vẻ và anh thường hát điệu "MVP! PGC! " trên khắp đoạn đường.

Anh đã trả ơn tình yêu của người hâm mộ bằng cách ký vào từng quả bóng rổ, áo thun, sổ tay hay mảnh giấy được đưa lên từ đám đông.

Seat Pleasant luôn coi Durant như người hùng của thành phố nhỏ này. Anh được vinh danh vào hẳn một ngày vào đầu tuần này bởi chính thị trưởng và thống đốc.

Hàng trăm người bước ra khỏi nhà để tham dự cuộc diễu hành, tụ tập bên ngoài nhà thờ Baptist Carmody Hills hoặc xếp hàng dọc theo những con phố.

Khi cuộc diễu hành kết thúc, Durant nói với các quan chức và trẻ em trong buổi lễ tôn vinh những thành tựu và đóng góp cho cộng đồng một câu: "Tôi nợ các bạn nhiều hơn các bạn nợ tôi”.

Durant không thường xuyên ở quê nhà của mình nhiều như anh từng làm ở Oklahoma nhưng vẫn kết nối thông qua công việc cộng đồng của mình và một chương trình đóng góp xã hội do cha anh vận hành.

Và Durant chưa bao giờ quên Trung tâm Hoạt động Pleatsan, nơi anh tập luyện và chơi bóng nhiều đến nỗi thường ngủ gật luôn trên sân. Cầu thủ xuất sắc nhất NBA năm 2014 đã giành nhẫn vô địch trong mùa giải đầu tiên gia nhập Golden State Warriors với một quyết định vẫn còn gây tranh cãi, nhưng mẹ của ông, Wanda, đã nhanh chóng nhắc nhở bất cứ ai vào buổi chiều hôm đó rằng: “Vương miện con tôi có là thành quả từ 20 năm nỗ lực".


Chức vô địch của Durant bị bàn ra tán vào ở nhiều nơi, nhưng điều đó không diễn ra tại Seat Pleasant.

Tại Seat Pleasant, tất cả những nỗ lực của Durant đều được chứng kiến hết. Người nào ở đây cũng đều hiểu và có suy nghĩ ủng hộ cho Durant giống như cách mà những người thân ruột thịt vẫn làm.

Ở cộng đồng này, ai cũng sẽ nói rằng, sau 1 năm chịu nhiều khổ nhục bị chế nhạo, những gì Durant đã làm (giành danh hiệu vô địch và MVP chung kết) đã cho thấy anh mạnh mẽ thế nào.

Bởi mọi thứ không dễ dàng như người ta vẫn nói, đặc biệt khi bạn quyết định rời khỏi vùng thoải mái của bản thân và đặt mình vào một tình huống hoàn toàn mới mẻ, nơi mọi người trên thế giới dường như đều đang phản đối ý kiến của bạn.

Durant còn từng gặp chấn thương thời điểm cuối mùa giải vừa qua, cách anh trở lại và chơi trong cả loạt trận NBA Play-off đã cho thấy rất nhiều nghị lực. Không thể phủ nhận, Durant là điểm vượt trội không thể thay thế trong cuộc so tài giữa Warriors và Cavaliers.

"Đó là những gì mà thằng bé đã làm được. Kevin đã trở lại và trở thành cầu thủ hay nhất tại chung kết. Tôi rất tự hào về nó”, Wayne Pratt, cha của Durant cho hay. Ông ngay sau đó đã bổ sung: “Chính cộng đồng quê nhà đã tặng cho Kevin món quà này”.

Trong ngày hội tôn vinh vừa rồi, người dân nói nhiều về những giấc mơ thành công tương tự mà lũ trẻ của họ có thể với tới. Trong khi đó Durant liên tục nói về cảm giác biết ơn của anh và khẳng định: “Dù ở đâu, quê nhà Seat Pleatsant vẫn là nơi cần trở lại”. Anh hy vọng mỗi năm sẽ đều có thể mang về đây một thành quả nào đó.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội