Hóa ra ngôi sao Phoenix Suns lại là nhân chứng nhí trong thảm họa ẩu đả lớn nhất NBA

thứ sáu 26-10-2018 15:07:49 +07:00 0 bình luận
Josh Jackson vừa có chia sẻ bất ngờ về góc nhìn trực tiếp trong cuộc xô xát thảm họa diễn ra năm 2004.

Josh Jackson vừa có chia sẻ bất ngờ về góc nhìn trực tiếp trong cuộc xô xát thảm họa diễn ra năm 2004.

14 năm đã trôi qua và thế hệ ngày nay không phải ai cũng biết về vụ xô xát khét tiếng nhất trong lịch sử NBA. Do sự việc diễn ra tại nhà thi đấu Palace of Auburn Hill thuộc Detroit nên nó đã được đặt tên là Malice at Palace.

Với chưa tới một phút còn lại trong trận đấu giữa Detroit Pistons và Indiana Pacers, bạo lực đã nổ ra và cuốn vào đó không chỉ cầu thủ mà còn cả thành phần ban huấn luyện và khán giả. Thời điểm đó, Pistons đang giữ tư cách đương kim vô địch NBA, còn Pacers cũng được xem như một ứng viên mạnh của khu vực miền Đông.

Xem lại cảnh ẩu đả xảy ra tại sân nhà Detroit Piston năm 2004.

Do cách phòng thủ của hai đội đều rất khó chịu nên đã để xảy ra ức chế giữa trung phong Pistons Ben Wallace và tiền vệ Pacers Ron Artest. Sau tình huống bị truy cản, Wallace đã có xô xát với Artest nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây.

Khi Artest đang nằm nghỉ, anh bị một khán giả ngồi trên khán đài ném cốc nước vào mặt. Tức giận, Artest cùng đồng đội Stephen Jackson lao như rồ dại lên khán đài để tẩn nhau với cổ động viên Pistons. 

Các cầu thủ Pacers phía dưới cũng vội vã chạy tới can thiệp, gây nên cảnh tượng hỗn loạn. Khán giả, ban huấn luyện và cầu thủ va chạm trải dài ở vô số vị trí khác nhau trong sân.

Hậu vệ Josh Jackson thậm chí cũng từng tham gia ném đồ vật lúc mới 8 tuổi.

Ngày hôm nay, hậu vệ tài năng Josh Jackson của Phoenix Suns đã xác nhận thông tin về việc anh có mặt ở đó lúc mới 8 tuổi và thậm chí từng cầm ném chai nước:

 "Tôi nhớ mình đã thấy rất nhiều người ở khắp mọi nơi, cứ như thể cả nhà thi đấu đang đánh nhau. Tôi nhớ Jermaine O'Neal (ngôi sao Pacers) bị ai đó nện bằng ghế. Đó là một trong những ký ức sống động nhất của tôi. Còn trước đó, chính tôi nhìn thấy cảnh Ron Artest đang nằm trên bàn và bị ném đồ uống lên người.

Khi mọi chuyện trở nên hỗn loạn, tôi thấy có vô số vật thể được ném tán loạn từ nhiều phía. Tôi sẽ không nói dối. Thực ra tôi cũng có ném một chai nước. Tại sao? Vì đó là đội chủ nhà của tôi. Tôi là một fan hâm mộ Pistons. Làm sao? Pacers dám đến đây và uýnh lộn với đội bóng của tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy."

Các thành viên Pacers nhanh chóng chạy thoát khỏi cơn phẫn nộ của cổ động viên chủ nhà.

14 năm trôi qua, Jackson giờ đây đã 22 tuổi và nhận thức được đó thực sự là một vụ việc kinh hoàng. Bộ phận an ninh chưa được chuẩn bị cho tình huống xấu tới mức như vậy. 

Cảnh sát đã được gọi nhưng chỉ đến kịp khi toàn đội Pacers đã di chuyển ra xe bus ở phía ngoài nhà thi đấu.

Sau trận đấu, NBA đã cấm thi đấu chín cầu thủ với tổng số 146 trận, dẫn đến 11 triệu USD tiền phạt. Năm cầu thủ bị buộc tội sử dụng vũ lực và chịu kết án một năm quản chế để phục vụ cộng đồng. Năm người hâm mộ phải đối mặt với cáo buộc hình sự và bị cấm tham dự các trận đấu của Pistons với thời hạn vĩnh viễn.

Xem lại màn đấm nhau của các cầu thủ trong trận đấu NBA 2018-19 giữa Lakers và Rockets.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội