Kevin Durant và Achilles: Người hùng nào cũng trải qua những quyết định lịch sử

thứ tư 12-6-2019 15:00:52 +07:00 0 bình luận
Với Kevin Durant, quyết định ra sân ở Game 5 có lẽ là điều khó khăn nhất mà anh phải lựa chọn. Tuy nhiên, bất kỳ người hùng nào cũng phải trải qua những quyết định buộc họ phải đánh đổi nhiều thứ.

Ở Game 5 NBA Finals 2019 vừa qua, Kevin Durant đã chấn thương gân Achilles sau 12 phút thi đấu bất chấp chấn thương cũ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Gân Achilles là bó dây xơ rất chắc ở chân dưới, kết nối cơ của bắp chân với gót chân. Đây là gân lớn nhất trong cơ thể, giúp bạn đi bộ, chạy và nhảy. Nó được đặt theo tên của một vị anh hùng trong thần thoại Hy Lạp cổ đại.

Mặc dù có rất nhiều phiên bản, thế nhưng nổi tiếng nhất chính là câu chuyện qua lời kể của Iliad. Mẹ của Achilles là Thetis, nữ thần biển cả. Khi hạ sinh Achilles, Thetis đã nhúng cả người con trai xuống sông Stix để anh có cơ thể "mình đồng da sắt", gươm giáo không thể sát thương. Tuy nhiên, Thetis đã không nhúng gót chân của Achilles xuống nước sông Stix.

Trước trận chiến thành Troy, Thetis đã đưa ra 2 số phận cho Achilles lựa chọn. Một là anh sẽ chiến đấu, chết trận và được lựu truyền trong sử sách. Hai là anh sẽ sống im lặng, không hề có vinh quang nhưng bất tử. Achilles đã lựa chọn ra trận, bị mũi tên độc của Paris bắn đúng vào gót chân và tử trận. Giống như Achilles, Kevin Durant cũng đã đứng trước 2 lựa chọn khi Golden State Warriors bị đẩy vào bờ vực thua cuộc ở Game 5.

Khi Kevin Durant đặt chân lên sàn đấu ở Game 5, không chỉ Golden State Warriors, mọi người đều chào mừng sự trở lại của anh. Rõ ràng, NBA Finals 2019 mà không có sự xuất hiện của Kevin Durant thì không thể xem là một series chung kết đúng nghĩa. Warriors hoàn toàn yếu ớt và lép vế trước Toronto Raptors trong khoảng thời gian đầu series.

Ngay từ những giây đầu trận, Kevin Durant đã thể hiện sự ảnh hưởng và lý do vì sao anh lại quyết định đứng ở đây. Liên tục là những tình huống ghi điểm độc lập, hoán chuyển người phòng thủ, tạo khoảng trống cho các đồng đội. 

Trước khi Game 5 diễn ra, rất nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra. Đó có thể là về tương lai của Durant với Golden State Warriors, hoặc về tình trạng chấn thương của siêu sao này có đúng như những gì Warriors chia sẻ. Tuy nhiên, khi Kevin Durant bắt đầu ghi điểm ở Game 5, mọi câu chuyện xung quanh chỉ còn là phù phiếm. Tất cả sự tập trung của khán giả trên khắp thế giới giờ đây chỉ dành cho bóng rổ.

Không chỉ là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng mạnh nhất NBA, đó còn là lần đầu tiên 2 ngôi sao bóng rổ xuất sắc nhất thế giới trong vài tháng qua, Kevin Durant và Kawhi Leonard đối đầu nhau. Tuy nhiên, lựa chọn nào cũng có rủi ro. 

Khi hiệp 2 vẫn còn chừng 10 phút, Kevin Durant giữ bóng và trước mặt anh là Serge Ibaka. Cả hai đối đầu nhau ở ngay khu vực ngoài vòng 3 điểm. Durant bắt đầu hạ thấp trọng tâm, đưa bóng qua giữa 2 chân và chuẩn bị qua người ở phí bên trái. Thế nhưng anh bất ngờ ném quả bóng ra khỏi tay, ngã khuỵu xuống sân và ôm lấy gót chân. Anh buộc phải rời khỏi sân trong sự bàng hoàng của Stephen Curry, sự thất thần của rappper Drake và gương mặt day dứt của HLV Steve Kerr.

Cuối cùng Warriors cũng giành được chiến thắng Game 5, kết thúc với pha block của Draymond Green dành cho Kyle Lowry. Sau trận đấu, giám đốc điều hành đội bóng Bob Myers đã đối mặt với phóng viên trong buổi họp báo. Ông ngồi đó, cúi gầm mặt và im lặng một khoảng thời gian khá lâu. Người ta thấy đôi môi ông liên tục định nói ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Ông bắt đầu chỉnh micro, cứ như tìm mọi cách để cho bản thân mình thêm chút thời gian. "Kevin Durant đã chấn thương gót Achilles", Bob Myers nghẹn ngào thốt ra từng từ. Vị giám đốc điều hành này lập tức nhận mọi trách nhiệm về mình, mong muốn truyền thông không công kích những cá nhân khác trong đội bóng vì quyết định để Kevin Durant ra sân.

"Tôi tin rằng không một ai đáng bị công kích vì chấn thương này của Kevin Durant. Tuy nhiên, tôi hiểu cách mà thế giới này vận hành. Vì vậy, nếu muốn chửi mắng, hãy nhắm hết tất cả vào tôi. Những bác sĩ, những người đã làm việc với Durant và đưa đảm bảo tình trạng sức khỏe của anh ấy, họ đều là người tốt", Bob Myers phát biểu trước giới truyền thông.

Bob Myers hiểu rằng những phóng viên bên dưới kia không cần ông giải thích chuyện gì đã xảy ra với Kevin Durant. Họ cần một người để chịu trách nhiệm, cần một người thừa nhận rằng chính họ đã thúc ép Durant thi đấu bất chấp chấn thương. Đó cũng là lối suy nghĩ của hàng triệu người đang phẫn nộ trước cái kết của Kevin Durant tại NBA Playoffs 2019.

Tuy nhiên, suy nghĩ như vậy chẳng phải là đang xem thường Durant hay sao? Không có ý phán xét Kawhi Leonard nhưng Durant hoàn toàn có thể lựa chọn giống như siêu sao của Toronto Raptors khi còn khoác áo San Antonio Spurs mùa trước, chấp nhận nghỉ ngơi để có thể trở lại khi mọi thứ thật sự an toàn.

Thế nhưng, Kevin Durant đã quyết định ra sân và tiếp tục chiến đấu vì màu áo của Golden State Warriors, chứ không phải trốn tránh để đảm bảo cho bản thân một tương lai tươi sáng đang chờ anh ở New York Knicks như bao người vẫn tưởng. 

Chấn thương, cũng giống như thắng và thua, đó đều là kết quả của những sự lựa chọn khác nhau. Kết quả đôi khi phụ thuộc vào may mắn, không thể dự đoán trước được. Người ta nói rằng việc Durant chấn thương nếu ra sân thi đấu lại là quá rõ ràng. Tuy nhiên, nếu như Durant vượt qua lành lặn và giúp Warriors giành chiến thắng, người ta cũng sẽ xem đó là kết quả không có gì bất ngờ. 

Số phận hiển nhiên là một điều không thể nói trước và đổ lỗi cho bất kỳ ai. Chỉ đơn giản là người hùng nào cũng sẽ đối mặt với những quyết định khó khăn. Và rủi ro cho những quyết định đó chưa bao giờ là đơn giản. Ra sân chiến đấu cùng đồng đội chính là khát vọng và lựa chọn của Durant.

Vòng NBA Playoffs và NBA Finals sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh Thể thao Tin tức HD – VTVcab, thông tin cập nhật liên tục trên webthethao.vn và Bóng rổ TV.

Huy Hồ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội