Michael Jordan ứ thèm 1 triệu đô la và những câu chuyện quảng bá cười ra nước mắt

thứ hai 15-4-2019 22:00:00 +07:00 0 bình luận
Từ hợp đồng quảng bá đồ ăn hàng triệu đô la cho đến sản phẩm dưỡng tóc đều bị Michael Jordan ngó lơ vì những lý do không đỡ nổi.

Vào những năm 1990, khi xem thần tượng của mình quảng bá cho cửa hàng thức ăn nhanh McDonald thì rất nhiều đứa trẻ có chung thắc mắc rằng liệu Michael Jordan vẫn ăn tại McDonald dù anh ấy là một triệu phú. Điều này được hậu vệ ghi điểm xuất chúng của Chicago Bulls hồi đáp bằng cái gật đầu.

Một chi tiết khác về câu chuyện Michael Jordan từ chối hợp đồng quảng bá béo bở sau đây giúp mọi người thấy được tầm quan trọng của việc giữ gìn hình ảnh chân thật khi ông chủ của Charlotte Hornets dần trở nên nổi tiếng.

Xem ngay hình ảnh Michael Jordan quảng bá cho thương hiệu McDonald:

Vào tháng 5 năm 1992, Ngài Air thực hiện một cuộc phỏng vấn dài với Playboy mà sau đó được tái bản ở Longform. Michael Jordan tiết lộ từng từ chối một hợp đồng quảng bá sản phẩm khá béo bở chỉ vì anh ấy không sử dụng sản phẩm đó cũng như chẳng thích cái tên của nó.

“Hai ba năm về trước, Quaker Oats tìm đến tôi để quảng bá cho sản phẩm thịt heo nấu đậu của Van Kamp được gọi là Beanee Weenees. Một hợp đồng khá khủng lên đến gần 1 triệu đô la mỗi năm được chìa ra nhưng thực sự thì tôi phải đứng trước máy quay và nói rằng mình sẽ ăn thịt heo nấu đậu Beanee Weenees ư?”- Michael Jordan hồi tưởng lại những ấn tượng ban đầu khi được tiếp xúc để thỏa thuận.

Beanee Weenee được diễn tả khá ngon lành như một kiểu thịt heo nấu đậu sử dụng xúc xích để thay cho thịt xông khói mà hiện nay vẫn còn xuất hiện trên các kệ bán hàng tại siêu thị chứ không phải tệ đến mức khiến Michael Jordan phải từ chối.

Michael Jordan ứ thèm 1 triệu đô la và những câu chuyện quảng bá cười ra nước mắt

Trước buổi phỏng vấn đó 2, 3 năm, Jordan vẫn chưa đạt được đỉnh cao của sự nghiệp thi đấu khi chỉ mới giành được 1 danh hiệu MVP cùng 1 lần lên ngôi vô địch cùng Chicago Bulls. Jordan cũng không hẳn là quá nghèo nhưng thu nhập thời điểm đó chênh lệch khá xa so với khối tài sản tỉ đô la hiện nay sau khi giải nghệ.

Thời điểm từ chối Beanee Weenees, Ngài Air kiếm được chưa tới 5 triệu đô la trong cả 4, 5 mùa giải cho nên khước từ thỏa thuận trị giá gần 1 triệu đô la mỗi năm được ký trong nhiều năm rõ ràng là một quyết định không hề đơn giản.

Michael Jordan ứ thèm 1 triệu đô la và những câu chuyện quảng bá cười ra nước mắt

Jordan cũng tiết lộ trong buổi phỏng vấn rằng cũng từng phải lắc đầu với một sản phẩm dưỡng tóc vì bắt đầu bị hói và không muốn thiếu trách nhiệm cũng như thờ ơ với những điều khoản trong hợp đồng.

“Nếu tôi tỏ ra vô tư mà bỏ mặc trách nhiệm với đối tác thì có lẽ tôi đã giành được rất nhiều thoả thuận hợp tác, cụ thể là sản phẩm dưỡng tóc của Johnson. Hợp đồng sẽ kéo dài 2 hay 3 năm gì đó nhưng tóc tôi lại cứ thưa dần đi cho nên thẳng thừng từ chối là điều nên làm. Tham lam thì tôi sẽ đổ hết lỗi do họ và nhận tiền nhưng tôi không muốn làm thế!” – Michael Jordan kể lại trải nghiệm thú vị này.

Chính quyết định từ chối dưỡng tóc mang tầm vũ trụ này khiến những đứa trẻ không bao giờ phải hỏi nhau liệu Michael Jordan có sử dụng sản phẩm dưỡng tóc khi đầu đã trọc lóc.

Chí Trung
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội