Mối quan hệ Durant - Westbrook: Gương đã vỡ liệu có thể lành?

thứ năm 23-11-2017 16:37:34 +07:00 0 bình luận
“Có những vết thương sẽ không bao giờ lành, nhất là khi lòng tự trọng đã bị gạt bỏ” - Scottie Pippen nói về mối quan hệ giữa Durant với Westbrook và OKC.

“Có những vết thương sẽ không bao giờ lành, nhất là khi lòng tự trọng đã bị gạt bỏ” là những gì huyền thoại Scottie Pippen nói về mối quan hệ giữa Kevin Durant với Russell Westbrook và đội bóng cũ Oklahoma City Thunder.

Chặng đường đi lên từ những khó khăn ở mùa giải rookie năm 2008 cho đến trận chung kết NBA Finals 2012 là chặng đường Russell Westbrook và Kevin Durant cùng đi và cùng xây dựng. Họ đã cùng nhau tỏa sáng, cùng nhau đứng lên, bên nhau trên đỉnh vinh quang và cùng gặm nhấm những thất bại.


Dù là vinh quang hay thất bại, Westbrook và Durant đã luôn có nhau.

Nhưng rồi Kevin Durant bất ngờ rời khỏi Oklahoma City Thunder để đến với Golden State Warriors, đội bóng đã đánh bại chính OKC Thunder tại vòng Playoffs mùa giải trước đó. Một trong những sự kiện được chú ý nhất trong nhiều năm trở lại đây này lại chính là lưỡi dao cứa vào NHM tại Oklahoma, cho đội bóng OKC Thunder và cho chính Russell Westbrook.

Trong suốt mùa giải 2016-17, sự căng thẳng giữa Kevin Durant và Russell Westbrook đã được đặt lên hàng đầu mỗi khi Oklahoma City Thunder đối đầu với Golden State Warriors. Đến mức người ta sẽ nói ngay đến việc KD và Brodie đã trash-talk với nhau như thế nào nhiều hơn việc rằng Oklahoma City Thunder đã 3 lần bại trận trước Golden State Warriors.


Trong mùa giải 2016-17, Kevin Durant và Warriors giành chiến thắng trong cả 3 lần đối đầu.

Đã có lúc mọi thứ tưởng chừng như đã được xoa dịu, đó là tại kỳ NBA All-Star Game năm 2017 khi cả hai cuối cùng đã chịu “nhìn mặt nhau” sau nhiều tháng thậm chí còn không nói chuyện. Thế nhưng vào mùa hè vừa qua, khi Oklahoma City Thunder quyết định trao số áo 35 của Kevin Durant cho một cầu thủ trẻ, cuộc chiến lại một lần nữa được khơi mào.

Minh chứng rõ ràng nhất có lẽ là ở trận đấu diễn ra vào sáng nay giữa Golden State Warriors và Oklahoma City Thunder. Mặc dù Russell Westbrook cùng những đồng đội siêu sao mới đã lần đầu tiên có được chiến thắng trước nhà ĐKVĐ, thế nhưng một lần nữa, tâm điểm của trận đấu vẫn là giữa Russell Westbrook và Kevin Durant.

Russell Westbrook và Kevin Durant Trash-talk 2 lần trong trận đấu sáng nay

Sự thật phía sau mối thù Kevin Durant – Russell Westbrook

Có một sự thật mà không nhiều người chú ý đến, đó là mặc dù những lần trash-talk trên sân trong tất cả những lần hai người đối đầu, Kevin Durant vẫn luôn bị xem là “kẻ đào tẩu”, “kẻ hèn nhát” hoặc “kẻ chạy theo vinh quang”.

Đối với bản thân Kevin Durant, anh chưa bao giờ đặt Russell Westbrook vào cái anh gọi là “danh sách thù hận” của mình. Trong tất cả những lần trả lời phỏng vấn từ sau mùa hè năm 2016, anh luôn phủ nhận về xích mích với người đồng đội cũ: “Tôi không có vấn đề gì với Russ cả, tôi vẫn luôn xem cậu ấy là một người bạn và tôi vẫn rất quý cậu ấy”.


“Tôi vẫn rất quý cậu ấy’’ – Kevin Durant.

Như vậy, trong suốt gần 1 năm rưỡi qua, Kevin Durant vẫn luôn tự nhận thức được rằng anh đã vô tình gây ra mối thù này và không hề muốn mọi thứ trở nên tệ hại. Trong khi đó, Russell Westbrook lại mang trong mình quá nhiều sự hờn ghét và thể hiện chúng qua tất cả những cách mà anh có thể.

Không tính đến những lần trả lời phòng vấn đơn lẻ hay các tweet trên MXH, nổi bật trong số những việc mà Westbrook đã làm đó là 2 lần quảng cáo cùng thương hiệu Jordan với câu slogan “Some run, some make runways” (ám chỉ việc Kevin Durant “tháo chạy” khỏi OKC Thunder) và “Now I do what I want” (dùng chính 1 câu nói của Kevin Durant để làm slogan).


Russell Westbrook đã nhiều lần công kích Kevin Durant trên mạng xã hội.

Một minh chứng khác đó để “bào chữa” cho Kevin Durant là tại kỳ All-Star Weekend 2017, Russel Westbrook và Kevin Durant đã được trở lại làm đồng đội với nhau trong vài ngày.

Sau những lần bước qua nhau và thậm chí còn không nhìn mặt nhau, Westbrook và Durant đã lại kiến tạo cho nhau trong trận đấu All-Star Game và các đồng đội đã trêu chọc cặp đôi này một cách điên cuồng.

Khoảng 1 tháng sau kỳ All-Star Weekend 2017, Kevin Durant đã trả lời phỏng vấn Bill Simmons rằng: “Đó là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu ấy sau những chuyện đã xảy ra. Tôi đã muốn đến và hỏi thăm rằng ‘Dạo này cậu ấy thế nào, gia đình cậu ra sao?’, những lời hỏi thăm bình thường mà những người anh em thường nói…


Kevin Durant và Russell Westbrook trong một buổi tập cho All-Star Game 2017.

Nhưng đã có quá nhiều thứ diễn không hay ra xung quanh, những camera liên tiếp chĩa vào mặt chúng tôi, những lời xì xầm liên tiếp lọt vào tai tôi. ‘Bọn họ thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt nhau, chẳng nói chuyện gì với nhau’. Tất cả những điều này làm tôi cảm thấy rất khó chịu.”

Rõ ràng Kevin Durant trong nỗ lực xoa dịu mọi thứ và cải thiện mối quan hệ đang chuyển xấu đã gặp phải cái tôi quá lớn của Westbrook cũng như sự chú ý quá nhiều đến từ giới truyền thông.

Nhưng cũng không thể trách Russell Westbrook trong chuyện này, một ngôi sao có cá tính lơn như Westbrook sẽ không dễ để mọi thứ trôi qua một cách dễ dàng, nhất là khi anh đã có những người đồng đội mới và sẵn sàng để đánh bại Golden State Warriors bất kỳ lúc nào.

Highlight trận đấu giữa Oklahoma City Thunder và Golden State Warriors

Trong trận đấu sáng nay, Russell Westbrook đã tỏa sáng và suýt đạt được một Triple-Double với 34 điểm, 10 rebounds cùng 9 assists để mang về chiến thắng cho Oklahoma City Thunder. Bên kia chiến tuyến, Kevin Durant ghi 21 điểm (8-17 FG) và 5 rebounds.

Không thể chắc rằng sau sau những gì diễn ra trên sân ngày hôm nay, chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai ngôi sao này. Nhưng có lẽ việc Russell Westbrook không bao giờ lùi bước và Kevin Durant tiếp tục cố gắng xoa dịu sẽ tiếp tục xãy ra, ít nhất là theo lời của hai siêu sao này sau trận đấu kết thúc.


Hai siêu sao đối đầu trong trận đấu diễn ra sáng nay.

Trong khi ‘Brodie’ đã gửi thông điệp đến KD rằng: “Tôi sẽ tiếp tục ra sân và cháy hết mình. Tôi sẽ còn tiếp tục nhắm đến anh và tôi sẽ sẵn sàng cho anh biết điều đó trong từng trận đấu” thì Kevin Durant lại có suy nghĩ khác: “Hôm nay chúng tôi đã thua, tôi cần phải chơi tốt hơn và tôi quan trọng điều đó. Tôi không quan tâm đến việc các cầu thủ phải đối đầu hay thù ghét nhau ở trong hay ngoài sân nữa vì những thứ ấy không có thật.”

Câu chuyện giữa hai người anh em Russell Westbrook và Kevin Durant sẽ đi tới đâu? Có lẽ người hâm mộ và các cổ động viên vẫn sẽ là những người quyết định.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội