NBA ngày 03/02: L.A Clippers - Golden State Warriors hết máu lửa

thứ sáu 3-2-2017 17:33:01 +07:00 0 bình luận
Trận thư hùng giữa 2 kình địch bang California diễn ra theo chiều hướng đã quá quen thuộc trong vài năm gần đây khi Warriors dễ dàng đánh bại đội chủ nhà 133-120.

Trận thư hùng giữa 2 kình địch bang California diễn ra theo chiều hướng đã quá quen thuộc trong vài năm gần đây khi Golden State Warriors dễ dàng đánh bại đội chủ nhà không có Chris Paul với tỷ số 133-120 ở giải bóng rổ NBA sáng nay.

Los Angeles Clippers không còn xứng tầm với Golden State Warriors

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, không có cặp đối đầu nào ẩn chứa nhiều sự thù ghét giữa 2 đội hơn cuộc đối đầu giữa Clippers và Warriors. Hai đội bóng cũng luôn sở hữu dàn hảo thủ bậc nhất NBA trong khoảng thời gian này khiến cho mỗi lần gặp gỡ nhau luôn có chất lượng cao và rất nhiều cảm xúc.

Video: Diễn biến của trận đấu giữa L. A. Clippers - Golden State Warriors

>

“Chúng tôi luôn muốn đánh bại họ, và họ cũng luôn muốn làm như vậy với chúng tôi”, Draymond Green phát biểu với tờ San Francisco Chronicle năm 2015: “Chúng tôi dành nhiều sự tôn trọng cho nhau trên sân đấu hơn mọi người nghĩ, nhưng có một điều mà ai cũng biết là chúng tôi không thích họ và họ cũng chả ưa gì chúng tôi”.


Sự xuất hiện của Kevin Durant càng khiến cán cân lực lượng giữa 2 đội nghiên về phía Warriors

Mối hận thù giữa 2 đội được đẩy lên cao trào tại vòng 1 Play-off năm 2014 khi Golden State có chiến thắng 4-3 kịch tính trước đối thủ sau 7 games. Kể từ thời điểm ấy 2 đội đã gặp nhau thêm 11 lần, và trận thắng sáng nay của Warriors đã là lần thứ 10 vượt qua Clippers trong số 11 trận đấu đó.

Có thể dễ dàng nhận thấy càng về sau này càng có nhiều những chiến thắng cách biệt dành cho Golden State Warriors. Với thế trận và kết quả một chiều như vậy, kịch tính và tính đối đầu giữa cặp đấu này cũng ngày cảng giảm sút. Việc thiếu vắng Chris Paul là một tổn thất lớn cho LAC nhưng GoldenState cũng thiếu vằng Draymond Green và Zaza Pachulia ở trận này.


Kết quả đối đầu giữa 2 đội kể từ tháng 5/2014

Tất nhiên những người hâm mộ vẫn còn cơ hội để lại được chứng kiến những cuộc thư hùng nẩy lửa hơn khi CP3 trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên ở thời điểm này, hãy để sự kình địch tạm thời lắng xuống.

Dwight Howard báo thù ngọt ngào tại Toyota Center

Vụ lùm xùm về mâu thuẫn của Dwight Howard với James Harden là một trong những đề tài nóng hổi nhất tại NBA trong suốt mùa giải 2015-2106. Kết cuộc của vụ mâu thuẫn ấy thì ai cũng biêt, Harden trở thành siêu sao số 1 của Houston Rockets còn Howard không được ký tiếp hợp đồng và bị đá bay ra đường.

Trở lại quê nhà Atlanta để ký một hợp đồng có lẽ là ít được chú ý nhất trong sự nghiệp của mình, D12 vẫn chưa thể lấy lại được hình ảnh của một “siêu nhân” như thời ở Orlando Magic. Có lẽ người hâm mộ cũng phải chấp nhận một sự thật là anh đã qua thời kỳ đỉnh cao nhất của mình.

Tuy nhiên, sự trở lại của Howard trong chuyến viếng thăm đến Houston này cũng rất được người hâm mộ chú ý. Anh trở lại Toyota Center lần đầu tiên kể từ khi ra đi, và rất nhiều người chờ đợi màn trình diễn của anh trước đội bóng cũ, nơi anh cho rằng không nhận được sự tôn trọng từ ban lãnh đạo cũng như các đồng đội.


Dwight Howard đang có quãng thời gian hạnh phúc tại Atlanta

Và D12 đã có một màn trình diễn hoàn hảo để đáp trả những gì anh cho rằng mình đã phải nhận trước đây. Anh chơi một thứ bóng rổ đầy năng lượng như thời còn trai trẻ, kết thúc trận đấu với 24 điểm, 23 rebounds, 2 steal và 1 blocks.

D12 chơi tuyệt hay trong hiệp thi đấu thứ 4 và giúp Atlanta Hawks có cuộc lội ngược dòng hoàn hảo 113-108. Cần biết rằng trước đó Hawks bị dẫn 13 điểm sau khi hiệp 3 kết thúc và đã có lúc họ bị dẫn tới hơn 20 điểm ở đầu hiệp 3.

Trong 3 mùa giải chơi cho Houston, Howard chỉ có 3 trận đấu có thành tích hơn 20 điểm và 20 rebounds. Chỉ trong nửa mùa giải chơi cho đội bóng quê nhà, anh cũng đã có 3 lần đạt được thành tích tương tự như thế.

Video: Diễn biến của trận đấu giữa Houston Rockets - Atlanta Hawks

>

Đây cũng là trận thứ 5 ở mùa giải này D12 có được trên 20 rebounds, và chỉ có De Andre Jordan và Andre Drummond là có thành tích tương tự anh ở mùa này.

“Tôi không nghĩ rằng đó là sự trả thù”, Dwight Howard phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu: “Tôi yêu thành phố này, yêu các cổ động viên nơi đây. Tuy nhiên đó là bóng rổ. Tôi đang thi đấu cho một đội bóng tuyệt vời và làm tất cả để giành chiến thắng”.

Với trận thắng này, Atlanta Hawks tiếp tục có vị trí vững chắc trong tốp đầu của bảng xếp hạng miền Đông. Dwight Howard có trung bình 13,6 điểm và 12,8 rebounds chỉ với trung bình 29,5 phút thi đấu ở mùa này, và dù không bao giờ trở lại là một “Superman” như khi xưa, nhưng D12 rõ ràng hạnh phúc hơn khi chơi bóng tại quê nhà.

Kết quả các trận sáng ngày 03/02 của giải bóng rổ NBA

Washington Wizards - L. A. Lakers: 116-108

Houston Rockets - Atlanta Hawks: 108-113

San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers: 102-86

L. A. Clippers - Golden State Warriors: 120-133

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội