NBA ngày 21/11: Kings giỏi hay Raptors kém may?

thứ hai 21-11-2016 15:06:11 +07:00 0 bình luận
HLV Dwayne Casey của Toronto Raptors muốn một lời giải thích và không muốn chấp nhận kết quả khó tin mà ông chứng kiến trong trận thua của đội nhà trước Kings.

HLV Dwayne Casey của Toronto Raptors muốn một lời giải thích và không muốn chấp nhận kết quả khó tin mà ông chứng kiến trong trận thua của đội nhà trước Kings.

New York Knicks - Atlanta Hawks: 104-94

Tưởng như với sự vắng mặt của trung phong Joakim Noah, chủ nhà Knicks phải gặp khó khăn trước Atlanta Hawks với hàng trong rất mạnh gồm Dwight Howard và Paul Millsap. Tuy nhiên, Knicks đã có một trong những trận đấu tốt nhất từ đầu mùa.

Siêu sao Carmelo Anthony rực sáng với 31 điểm, 7 rebounds và 4 quả 3 điểm. Cầu thủ trẻ Kristaps Porzingis có double-double với 19 điểm, 11 rebounds, mang về chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên sân nhà.

Bên phía Hawks, bộ đôi Howard-Millsap đóng góp tới 37 điểm, 25 rebounds và 4 blocks. Chỉ riêng trong 2 hiệp đầu, Howard đã có double-double với 11 điểm, 10 rebounds.


'Melo' Anthony đã có một buổi tối tuyệt vời với 31 điểm và 4 quả 3 điểm.

Tim Hardaway đã có cú ném 3 điểm thành công giúp Hawks rút ngắn tỉ số xuống 41-44 khi hiệp 2 còn lại 30 giây, nhưng ngay sau đó hậu vệ Courtney Lee có pha đột phá lên rổ bất ngờ đưa Knicks dẫn trước 46-41 ngay trước giờ nghỉ.

Vẫn là chủ nhà Knicks nhập cuộc tốt hơn trong hiệp 3, họ có chuỗi 12-0 ở nửa đầu hiệp để nới rộng khoảng cách lên thành 15 điểm sau cú nhảy ném của Carmelo.

Hawks rất nỗ lực trong phần thời gian còn lại của trận đấu, tuy nhiên trong buổi tối mà đội chủ nhà thi đấu tập trung và phòng ngự rất tốt, họ đã đành rời sân tay trắng với cách biệt 10 điểm.

Video: Diễn biến của trận đấu giữa New York Knicks - Atlanta Hawks

 

>

Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers: 111-115 (hiệp phụ)

Siêu sao tấn công Russell Westbrook của OKC đã có thêm cho mình triple-double thứ 5 ở mùa giải này với 31 điểm, 11 rebounds và 15 assists. Tuy nhiên một lần nữa OKC lại để vuột mất chiến thắng ngay trên sân nhà.

Vắng mặt ngôi sao Paul George và tiền phong C.J Miles đang có phong độ cao, song Indiana Pacers đã gây bất ngờ khi chơi áp đảo ngay khi trận đấu bắt đầu.

Với ngòi nổ là hậu vệ dẫn bóng Jeff Teague (30 điểm, 9 assists và 6 steals) và tiền phong Thaddeus Young (20 điểm, 11 rebounds), Pacers liên tục dẫn điểm trong 2 hiệp đầu, 30-21 ở hiệp 1 và 58-54 sau hiệp 2.


Thêm một thất bại của Thunder trong trận đấu có triple-double của Westbrook (0).

Trận đấu diễn ra càng lúc càng kịch tính và đỉnh điểm là cuộc rượt đuổi ở 2 phút cuối hiệp 4.

Sau cú lên rổ của Young và 2 quả phạt của Teague, Pacers tạm vươn lên dẫn 99-95. Ngay lập tức Thunder đáp trả bằng quả 3 điểm của hậu vệ Victor Oladipo.

Ở lượt lên bóng tiếp theo, Pacers lập lại lợi thế 3 điểm sau 2 quả phạt của Myles Turner, nhưng Westbrook cũng nhanh chóng rút ngắn tỉ số sau pha đột phá lên rổ đẹp mắt.

Teague tiếp tục ghi 2 điểm cho Pacers từ vạch ném phạt khi trận đấu chỉ còn lại 4,6 giây. Westbrook một lần nữa chứng tỏ phẩm chất ngôi sao của mình khi ném thành công cú 3 điểm từ rất xa, gỡ hòa 103-103 và đưa trận đấu vào thời gian thi đấu hiệp phụ.

Pacers tiếp tục vượt lên dẫn trước ở hiệp phụ sau những điểm số từ Teague và Monta Ellis, dù rất nỗ lực nhưng lần này Westbrook và các đồng đội đã không thể bám đuổi thành công nên đành chấp nhận trận thua sát nút 111-115.

Video: Diễn biến của trận đấu giữa Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers

 

>

Denver Nuggets - Utah Jazz: 105-91

Sau chuỗi trận thăng hoa đầu mùa, Utah Jazz đã có phần hụt hơi sau những chấn thương đáng tiếc của George Hill và Derrick Favors, và họ đã phải nếm thất bại thứ 4 liên tiếp trong tuần này.

Sau khi ghi 2 điểm mở tỉ số trận đấu, Jazz liên tục gặp khó khăn trong việc ghi điểm, họ chỉ ném thành công 38,8% cả trận và không thể vượt lên dẫn trước dù chỉ 1 lần trong suốt 4 hiệp đấu.

Ngôi sao Gordon Hayward vẫn thi đấu rất tốt, anh ghi được 25 điểm, 7 rebounds và 2 quả 3 điểm, tuy nhiên khi mà các đồng đội của anh đều thi đấu dưới sức (không cầu thủ nào ghi quá 10 điểm), thất bại là điều khó tránh khỏi.

Bên phía chủ nhà Denver, trung phong Jusuf Nurkic tỏa sáng trở lại sau chuỗi trận thất vọng với 16 điểm và 11 rebounds. Các cầu thủ dự bị Wilson Chandler (17 điểm, 2 quả 3 điểm) và Jamal Murray (18 điểm, 3 quả 3 điểm) cũng góp công lớn vào chiến thắng này.


Gordon Hayward (20) quá đơn độc dù ghi tới 25 điểm ở trận đấu này.

Sau khi có lợi thế dẫn 53-41 ở 2 hiệp đầu, Denver đã tăng tốc trong nửa cuối hiệp 3 và họ đã nới rộng cách biệt lên tới 19 điểm sau cú úp rổ đẹp mắt của Nurkic.

Dù thi đấu rất nỗ lực, đội khách đã không thể thu hẹp khoảng cách xuống dưới 10 điểm trong suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu, ngay cả khi Denver cũng thi đấu không thực sự quá tốt do ném trượt tới 17/30 quả phạt ở trận này.

Sacramento Kings - Toronto Raptors: 102-99

Vẫn biết rằng Sacramento Kings đã tìm ra được đội hình lí tưởng nhất với DeMarcus Cousins ​​làm trung tâm hạt nhân bên cạnh 4 cầu thủ nhanh nhẹn. Tuy nhiên, kết quả trận làm khách trên sân nhà của Toronto Raptors đã mang tới một kết quả khó tin: Kings của HLV Dwayne Casey đã giành chiến thắng 102-99 ngay trong lần đầu tiên áp dụng trọn vẹn đội hình chiến thuật mới.

Cũng phải nói thêm, Raptors đã có trận thua đáng tiếc khi Terrence Ross tung ra cú ném 3 điểm cuối cùng ở khoảnh khắc trận đấu đã kết thúc. Đây là một pha bóng giật gân khi Ross tung người vẩy trái bóng ở giây cuối cùng trước khi còi báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên.

Có thể nói, cả 2 đội Raptors và Kings đều đã chuẩn bị tâm lý để chơi thêm 5 phút hiệp phụ. Tuy nhiên, sau thời gian xem lại băng ghi hình, trọng tài Mike Callahan đã ra phán quyết không công nhận cú ném, đồng nghĩa với thắng lợi dành cho Kings. Trận thắng này cũng kết thúc chuỗi 4 trận thua liên tiếp của họ.


Raptors đã có trận thua đáng tiếc.

Rudy Gay của Kings kết thúc trận đấu với 23 điểm, chính các tình huống ghi điểm của anh đã tạo nên bước ngoặt về điểm số. Trong hầu hết thời gian thi đấu, 2 đội luân phiên thể hiện những bộ mặt áp đảo khác nhau trong 3 hiệp đầu. Hiệp 1 chứng kiến sự khởi đầu suôn sẻ của Kings với 36 điểm, Raptors đảo ngược vị thế trong hiệp 2 với 35 điểm ghi được, cách biệt lúc này giữa 2 đội vẫn nằm trong khoảng trung bình 10 điểm.

Kings lấy lại thế trận trong hiệp 3 với 28 điểm, khiến cho đối thủ chỉ ghi được 18 điểm ở hiệp đấu này. Một thế trận có lợi cho Kings trước khi hiệp đấu cuối diễn ra giằng co.

Cú dunk thứ hai của Rudy Gay, xuất phát từ một tình huống cướp bóng thành công của đồng đội Darren Collison khi trận đấu còn 3 phút 14 giây đã phá vỡ thế trận cân bằng 97-97.

Hai tình huống dàn xếp tấn công tiếp đó của Kings giúp họ dẫn trước 102-97. Kyle Lowry của Raptors sau đó thực hiện hai cú ném phạt sau khi Kings phạm lỗi. Tỉ số là 102-99 trước tình huống cuối cùng của Terrence Ross.

Tất nhiên, toàn đội Raptors sẽ không mấy hài lòng với tình huống gây tranh cãi này. Nhưng thực tế, Kings đã có chiến thắng xứng đáng bởi họ đã vô hiệu hóa tương đối triệt để hiệu suất của siêu sao đang lên DeMar DeRozan. Trận đấu này, DeRozan chỉ ghi được 12 điểm, thành tích thấp nhất trong cả mùa giải.

Brooklyn Nets - Portland Trail Blazers: 109-129

Rõ ràng, Brooklyn Nets luôn là đối thủ ưa thích của các đội bóng chơi tấn công, Trail Blazers cũng không phải ngoại lệ. Trong chiến thắng 129-109 vừa xong, Blazers đã có trung bình 30 điểm ghi được ở mỗi hiệp đấu. Họ khiến cho mục tiêu hạn chế số điểm bị ghi xuống dưới 110 của Nets thất bại một lần nữa.

Có lẽ, người vui nhất hôm nay chính là CJ McCollum, anh đã “bỏ túi” 33 điểm và đội nhà cũng thoát khỏi chuỗi 3 thất bại liên tiếp. Ngoài McCollum, Evan Turner góp thêm 19 điểm trong khi Damian Lillard cũng có cho mình 18 điểm. Một ngày vui thực sự của Trail Blazers khi họ đạt được thành tích ném rổ chính xác cao nhất từ đầu mùa (57,6 %), tô điểm thêm bởi 15 cú ném ghi 3 điểm.


Nets phòng thủ trước CJ McCollum.

Trail Blazers đã luôn ở thế dẫn trước trong suốt những phút đầu trận, nhưng không duy trì thế trận tốt cho tới hiệp 2, thời điểm mà họ bắt đầu có dấu hiệu chủ quan và trong khoảng 5 phút đã để cho Nets chơi khởi sắc. Đây cũng là hiệp đấu tốt nhất của Nets với 35 điểm ghi được.

Trong khi Nets không thể vượt qua được tuyến phòng ngự của Trail Blazers như trong hiệp 2 thì họ có biểu hiện đi xuống trong phòng ngự, khiến đối thủ lần lượt ghi được tới 29 và 30 điểm trong 2 hiệp tiếp theo. Tính trong mỗi hiệp, đội bóng tới từ Brooklyns đều chịu thua về mặt điểm số. Đây là thất bại thứ 4 của đội, và là lần thứ 5, họ để cho đối thủ ném rổ chính xác trên 50%.

“Chúng tôi đã trượt chân, và đó là một phần của NBA. Một lần nữa, chúng tôi phải tập hợp lại, đối diện và cố gắng để đạt tới những điều tốt hơn”, HLV Kenny Atkinson của Brooklyn Nets chia sẻ sau trận đấu.

L.A. Lakers - Chicago Bulls: 110-118

Trái với dự đoán của nhiều người, khắc tinh của Lakers là Dwyane Wade đã được HLV Hoiberg cho nghỉ ngơi trong chuyến làm khách trên sân Staples Center. Mọi trọng trách được ủy thác cho ngôi sao đang lên Jimmy Butler và anh đã thực hiện thành công vai trò của mình trong trận đấu này, giúp Bulls vượt qua Lakers với tỉ số 118-110..

Butler đã ghi được tới 40 điểm trong tổng số 14 lần ném rổ thành công và tận dụng 12/14 cú ném phạt. Trong số này, 12 điểm tới từ hiệp 3, thời điểm khi Bulls đang nắm quyền kiểm soát thế trận. Chiến thắng này giúp Bulls nâng cao thành tích 9-5 trong mùa giải, trong khi đẩy đối thủ Lakers về con số 7-7 ( 7 thắng, 7 thua). Đây cũng là lần thứ 2, đội bóng của HLV Luke Walton chịu thua trước Bulls.


Màn trình diễn xuất sắc của Butler trong ngày hôm nay.

Thế trận mà 2 đội Bulls – Lakers  tạo ra khá cân bằng trong cả 4 hiệp đấu,: 30-30, 32-31, 28-24 và 28-25. Jim Butler là người “thống trị” toàn trận đấu, ngay trong hiệp 1, anh đã ghi được 13 điểm và gây rắc rối cho D’Angelo Rusell hay Brandon Ingram bên kia chiến tuyến, buộc họ phải phạm lỗi khá nhiều. Butler kiếm được tới 9 trong số 19 điểm nửa đầu trận từ những tình huống ném phạt.

Không có cá nhân nào quá xuất sắc trong trận đấu hôm nay nhưng Lakers đã có màn thể hiện không tồi. Điểm số của đội được mang về bởi những cầu thủ ra sân từ băng ghế dự bị, dẫn đầu là Lou Williams. Anh xuất hiện trong hiệp 1 và giúp Lakers lên loạt điểm 20-12 trong hiệp 2, tự ghi tới 14 điểm.

Lakers có lợi thế dẫn điểm 75-67 trong hiệp 3 trước khi thế trận xoay chiều. Bulls đã thực hiện loạt điểm 15-3, trong đó bao gồm 8 điểm tới từ Butler. Đây chính là điểm nhấn làm thay đổi thế cục trận đấu.

Video: Diễn biến của trận đấu giữa L.A. Lakers - Chicago Bulls

 

>
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội