Phim hoạt hình “Space Jam” tác động đến giới cầu thủ NBA thế nào?

thứ sáu 26-5-2017 18:45:23 +07:00 0 bình luận
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Cavaliers của LeBron chọn nhạc hiệu Monstars trong phim hoạt hình “Space Jam” để móc Boston Celtics ở Game 3 chung kết miền Đông 2017.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Cleveland Cavaliers của LeBron James chọn nhạc hiệu Monstars trong bộ phim hoạt hình “Space Jam” để móc Boston Celtics ở Game 3 chung kết miền Đông 2017 của giải bóng rổ NBA.

“Space Jam” là một tác phẩm hư cấu về việc một giống loài từ bên ngoài đến Trái Đất đã chôm chỉa tài năng của vài ngôi sao bóng rổ để lập đội Monstars thách đấu bóng rổ với Looney Tunes đại diện cho xứ sở Looney Tunes huyền bí nằm giữa lòng Địa cầu nhằm giành quyền thống trị.

Looney Tunes đã cầu cứu Michael Jordan giữa lúc huyền thoại này vừa từ bỏ bóng rổ để chuyển sang chơi bóng chày. Michael Jordan đã đồng ý và ghi điểm quyết định đánh bại Monstars bất chấp đội này chơi dơ tới mức đối thủ dính chấn thương đến nỗi không còn đủ 5 cầu thủ thi đấu nên phải nhờ khán giả hỗ trợ.

Video: Diễn biến chính trận đấu giữa Boston Celtics và Cleveland Cavaliers 111-108

>

Sở dĩ Cleveland Cavaliers chọn nhạc hiệu Monstars một phần do LeBron James rất sành nhạc nên hiểu rõ cần chọn bài nào có hiệu quả khiêu khích Boston Celtics nhất, nhưng mặt khác hẳn là còn do bộ phim này quá quen thuộc với giới cầu thủ hiện nay ở giải bóng rổ NBA nên nhạc hiệu cất lên là họ biết liền chứ không đến mức phản tác dụng (mắng người mà chỉ có mình nghe do đối phương không hiểu!).

Zach LaVine của Minnesota Timberwolves chính là một bằng chứng sống động về ảnh hưởng từ chiến thắng Monstars của Looney Tunes - Michael Jordan đến thế hệ cầu thủ hiện nay của giải bóng rổ NBA.

Bằng chứng là cầu thủ từng 2 lần vô địch NBA Slam Dunk Contest đã trở thành thành viên NBA đầu tiên “dám” mặc áo của Michael Jordan ra sân, tuy nhiên, đấy không phải chiếc áo số 23 huyền thoại của Chicago Bulls mà là áo của đội Looney Tunes.

Hậu vệ đeo áo số 8 của “Bầy sói” ở NBA 2016-2017 giải thích: “Tôi rất mê bóng rổ, và hình như tình yêu ấy bắt nguồn từ ‘Space Jam’. Đúng là sau khi xem bộ phim đó, tôi mới sắm chiếc rổ nhỏ và tìm cách thực hiện mọi cú dunk từng thấy trong phim”.


Những cú dunk của Monstars đã thành niềm cảm hứng chơi bóng của Zach LaVine

Tất nhiên là hiện nay, Zach LaVine mới 22 tuổi, còn “Space Jam” công chiếu cách nay 20 năm, lúc anh còn bé xíu. Nhưng dĩ nhiên, anh chàng cao 1m96 này không xem “Space Jam” ngay từ lúc mới phát hành.

“Tôi nhớ là lúc mình lên 4. Tôi thật không nhớ rõ lắm, nhưng tôi biết chắc mình ở vào độ tuổi đó bởi những hình ảnh trong phim đã in sâu vào tâm trí tôi”, Zach LaVine cho biết.

Zach LaVine tin rằng cũng như anh, một thế hệ các chú nhóc cùng trang lứa từng xem “Space Jam” rồi mang vào giấc mộng ước mơ có một ngày được thi đấu ở giải bóng rổ NBA như Michael Jordan.

“Bất cứ chuyện gì Michael Jordan làm, chúng tôi đều bắt chước”, Zach LaVine thú nhận. Nhưng thú vị hơn là bây giờ, anh có thể chia sẻ mọi cảm nhận về “Space Jam” với Andrew Wiggins và Karl-Anthony Towns do các đồng đội này cùng lứa tuổi.


Nếu có quyền lực của Monstars, Zach LaVine muốn sở hữu thân hình như King James

Zach LaVine còn so sánh: “Chúng tôi có thể hình khá giống Monstars, dù họ có lẽ sung hơn chút và mạnh hơn tí xíu. Thế nhưng, họ không thiếu người cao như DeAndre Jordan (cao 2m11). Toàn bộ 5 cầu thủ đánh chính đều khổng lồ như thế”.

Nhưng nếu có quyền năng chôm chỉa như Monstars, Zach LaVine dự định sẽ bổ sung thêm phẩm chất nào cho bản thân? Anh tâm sự: “Tôi muốn có một thân hình như… LeBron James bởi anh ấy có thân hình lực lưỡng nhất mà tôi từng thấy. Còn nếu không được, tôi muốn có tinh thần hoặc khả năng tranh chấp của Michael Jordan, hoặc khả năng tranh chấp của Kobe. Họ đều có ý chí quyết thắng”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội