Russell Westbrook và màn tái ngộ thảm họa trước Lakers: Càng cố gắng thể hiện, càng nhận về trái đắng
Los Angeles Lakers vừa tiếp đón Sacramento Kings tại thánh địa Crypto.com Arena trong một trận đấu kết thúc bằng chiến thắng áp đảo 128-104 nghiêng về phía đội chủ nhà.
Không chỉ đứng ở phía đội thua, cựu siêu sao Russell Westbrook đã vướng vào hàng loạt sự cố rắc rối khi đối đầu với đội bóng cũ, phơi bày một buổi tối tồi tệ mà quả báo dường như đã giáng xuống anh tới hai lần.
Trong suốt hiệp 3 và 4, Westbrook đã có một cuộc đối đầu nảy lửa với tiền đạo Maxi Kleber, dẫn đến việc anh dường như đã buông lời đe dọa đòi hẹn cựu cầu thủ Lakers ra ngoài khu vực công cộng "giải quyết" tay đôi, nơi không ai có thể can ngăn họ.
Cụ thể, Kleber đã phạm lỗi với Malik Monk vào giữa hiệp hai, và Westbrook bắt đầu lao vào chửi bới Kleber, có lẽ là để dằn mặt đối thủ không được chơi xấu khi Lakers lúc đó đã dẫn trước tới 20 điểm (51-31).
“Coi chừng cái trò bẩn thỉu đó đấy,” Westbrook dường như đã hét thẳng vào mặt Kleber, châm ngòi cho một cuộc cãi vã dữ dội ngay trên mặt sàn. Cả hai cầu thủ lập tức bị ôm chặt và bị đẩy về khu vực băng ghế dự bị của mình để trận đấu có thể được tiếp tục.
Chỉ vài khoảnh khắc sau, Westbrook lại tiếp tục "trash-talk" (võ mồm/chửi bới khiêu khích) Luka Doncic khi ngôi sao này bước lên vạch ném phạt sau một quyết định thổi còi gây tranh cãi của tổ trọng tài.
Westbrook đã gào lên, “Quả bóng không biết nói dối đâu!” (ball don’t lie - hàm ý chê bai trọng tài thổi sai nên đối thủ mới ném trượt) ngay khi Doncic ném trượt quả phạt đó.
Thế nhưng, cựu cầu thủ đắt giá của Lakers vẫn chưa chịu dừng lại. Anh tiếp tục lải nhải công kích ngôi sao người Slovenia, trong khi Austin Reaves chỉ biết đứng cười nhạo màn đấu khẩu của họ từ phía bên kia sân.
Kết cục, Westbrook đã phải nhận một lỗi kỹ thuật (technical foul) từ trọng tài trong khi Doncic và Reaves vẫn tiếp tục cười cợt anh. Về mặt chuyên môn, Lakers không hề nới lỏng chân ga dù chỉ một giây khi họ liên tục bắn phá rổ đối phương để giành chiến thắng cách biệt 24 điểm.
Rõ ràng, đòn trừng phạt kép của quả báo ở đây chính là việc bị đối thủ cười nhạo thẳng vào mặt và phải hứng chịu một thất bại tủi hổ với cách biệt mênh mông trước chính đội bóng cũ của mình. Doncic dường như cũng đã chủ động nhắm mục tiêu vào Westbrook ở mặt trận phòng ngự và tỏ ra rất thích thú với kèo đấu này.
Hiển nhiên, đây không phải là một ngày tốt lành gì đối với Westbrook. Gần như mỗi lần chạm trán một đội bóng cũ, anh đều vô tình trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, ngay cả khi anh không có mặt trên sân gỗ.
Hậu vệ 37 tuổi này khép lại trận đấu với 14 điểm, 4 pha bắt bóng bật bảng (rebounds) và 5 đường kiến tạo. Anh dứt điểm thành công 6/16 quả từ các tình huống dứt điểm (đạt tỷ lệ 37,5%) và chỉ ném trúng 1/7 quả từ ngoài vạch 3 điểm (tỷ lệ thảm họa 14,2%).
Đội bóng Lakers đã cải thiện thành tích lên 36 thắng - 24 thua sau chiến thắng giòn giã đêm nay và sẽ tiếp đón Pelicans trên sân nhà vào thứ Tư, ngày 4 tháng 3. Trong khi đó, Kings đã lún sâu xuống đáy vực với tỷ lệ 14-48 và cũng sẽ phải chạm trán Suns ở trận đấu tiếp theo cũng trong ngày 4/3.
