Tổng hợp NBA đấu muộn ngày 03/11: Oklahoma tiếp tục hủy diệt

thứ năm 3-11-2016 16:26:45 +07:00 0 bình luận
Butler cùng Wade đều hay và đặc biệt Chris Paul suýt có tripple-double mà Bulls và Clippers đều thua game đầu tiên ở mùa này. Miền Tây chỉ còn Thunder bất bại.

Butler cùng Wade đều hay và đặc biệt Chris Paul suýt có tripple-double mà Bulls và Clippers đều thua game đầu tiên ở mùa này. Miền Tây chỉ còn Thunder bất bại.

Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans: 89-83 (hiệp phụ)

Có vẻ mỗi lần thi đấu với Memphis là Anthony Davis bị khớp, ở trận đấu trước cũng vậy và trong trận đấu này cũng không khá hơn khi anh chỉ ghi có 10 điểm và 7 rebounds cùng tỉ lệ ném khá tệ là 3/13.

Tuy nhiên đây lại là trận đấu rất tốt của hàng dự bị Pelicans khi ghi tới 54/83 điểm của cả đội trong trận đấu này. Lance Stephenson dẫn đầu với 21 điểm và 6 kiến tạo, 2 cầu thủ trẻ Langston Galloway và Buddy Hield đóng góp 18 điểm mỗi người.

Memphis sau trận thua ngày hôm qua ngay lập tức trở về để tiếp đón các cầu thủ Pelicans. Sự trở lại thi đấu của các cầu thủ đội hình chính đã đem lại sức mạnh vượt trội cho các cầu thủ chủ nhà.

Mike Conley đóng góp 20 điểm, James Ennis có double-double với 16 điểm và 10 rebounds, JaMychal Green ghi 21 điểm và 6 rebounds. Vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Zach Randolph nhanh chóng có double-double với 10 điểm và 11 rebounds trong 19 phút thi đấu.


Anthony Davis bị khớp trước Memphis nên Pelicans không thắng.

Nếu trong hiệp 1 và hiệp 3 các cầu thủ chủ nhà vươn lên mạnh mẽ với sức mạnh của đội hình chính thì ở hiệp 2 và hiệp 4 lại là sự trở lại của đội khách với sự xuất sắc từ hàng ghế dự bị.

Anthony Davis có cơ hội dứt điểm trận đấu với cú ném 3 điểm nhưng anh đã không thành công. Hai đội dắt tay nhau vào hiệp phụ và đây là lần thứ 2 trong 3 trận đấu gần đây nhất, Memphis phải thi đấu hiệp phụ.

Bản lĩnh của những cầu thủ kinh nghiệm luôn được thể hiện đúng lúc với những pha ghi điểm của Mike Conley và Marc Gasol cho Memphis. Hậu quả là Pelicans vẫn chưa có trận thắng nào sau 5 game nên trở thành đội bóng có khởi đầu tồi tệ nhất trong mùa giải năm nay.

Boston Celtics - Chicago Bulls: 107-100

Đầu tàu của đội khách là Jimmy Butler có 23 điểm và 9 rebounds, Dwyane Wade có 15 điểm, Rajon Rondo bất ngờ có double-double bằng rebounds với 12 điểm và 10 rebounds. Nikola Mirotic đóng góp 17 điểm và 6 rebounds sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, ngôi sao sáng nhất của ngày hôm nay chính là All-Star Isaiah Thomas với 23 điểm và 10 kiến tạo, đồng đội của anh là Amir Johnson cũng có ngày thi đấu thăng hoa với 23 điểm, 5 rebounds, 3 steal (cướp bóng) và 2 block (cản bóng thành công).

Avery Bradley mặc dù chấn thương vai nhưng cũng thi đấu rất cố gắng và ghi 13 điểm, Tyler Zeller và Jae Crowder đóng góp 11 và 10 điểm cho đội chủ nhà. 

>

Khởi đầu trận đấu rất tốt, các cầu thủ Boston Celticsnhanh chóng làm chủ thế trận với những cú ném của Crowder và Bradley, kết thúc hiệp đấu khoàng cách là 11 điểm cho đội chủ nhà.

Sang đến đầu hiệp 2 kịch bản vẫn diễn ra tương tự và đội chủ nhà tiếp tục gia tăng khoảng cách, nhưng khi đấy, những điều chỉnh của Bulls bắt đầu phát huy tác dụng, Jimmy Butler ghi liền một mạch 10 điểm để rút ngắn tỉ số xuống còn 7 điểm.

Hai đội thi đấu tiếp tục giằng co, ăn miếng, trả miếng nên kết thúc hiệp đấu khoảng cách chỉ còn lại 3 điểm, 52-55 nghiêng về đội chủ nhà.


Isaiah Thomas lập double-double khiến Bulls phải nhận thất bại đầu tiên.

Đội chủ nhà luôn biết cách bắt đầu hiệp đấu sau giờ nghỉ rất tốt, liên tục là Isaiah Thomas và Amir Johnson phối hợp ghi điểm rất đẹp mắt, một lần nữa đội chủ nhà vươn lên dẫn với khoảng cách hơn 10 điểm. Tỷ số là 81-70 sau tiếng còi kết thúc hiệp thi đấu thứ 3.

Dù vậy, Bulls có Wade và Butler thi đấu rất hay trong những thời điểm quan trọng, Butler có cú dunk rổ dũng mãnh sau đường chuyền của Rondo khi thời gian còn 3 phút để rút ngắn tỉ số còn 4 điểm và sau đó Mirotic có 2 cú ném phạt để cân bằng tỉ số 100-100 ghi thời gian chỉ còn dưới 2 phút.

Thế nhưng, cú lên rổ của Thomas và cú ném của Marcus Smart đã chấm dứt toàn bộ hy vọng của đội khách khi thời gian chỉ còn 25 giây, lúc khoảng cách đã là 5 điểm. Vậy là Boston có chiến thắng quan trọng trên sân nhà và Bulls đã có trận thua đầu tiên ở mùa này.

Utah Jazz - Dallas Mavericks: 97-81

Harrison Barnes ghi 14 điểm, Wesley Matthews 12 điểm, Deron William cũng có cho mình 12 điểm và 9 kiến tạo trong ngày trở về gặp đội bóng mà anh thành danh. Dirk Nowitzki trở lại sau 2 trận đấu vắng mặt do bị ốm nên chỉ ghi có 9 điểm sau 4/14 cú ném.

Thế nhưng, George Hill tiếp tục cho thấy anh xứng đáng trở thành thủ lĩnh của Utah sau khi hòa nhập rất nhanh với đội bóng: Ghi 25 điểm, 6 rebounds và 4 kiến tạo qua 34 phút là những gì anh làm được.

Ngay phía sau anh là Rodney Hood với 22 điểm và 7 rebounds, Rudy Gobert có double-double với 12 điểm và 12 rebounds kèm theo đó là 3 block. Cầu thủ trẻ người Australia Dante Exum cũng có trận đấu khá tốt ghi đóng góp 10 điểm với 2/2 pha ném từ vạch 3 điểm.

Hiệp 1 và hiệp 3 cả 2 đội thi đấu khá giằng co, số điểm mà 2 đội ghi được trong hiệp đấu đều ngang nhau nhưng hiệp 2 và hiệp 4 lại là lúc đội chủ nhà bứt phá.


Justin Anderson không cản được Utah Jazz lên điểm.

Ngay sau cú ném 3 điểm của Deron Williams lúc thời gian còn 2 giây thì George Hill đã có cú ném 3 điểm Buzzer-beater ngay từ vạch giữa sân để kết thúc hiệp đấu thứ 2 với tỉ số 33-41 nghiêng về đội chủ nhà.

Và cũng chính anh thi đấu xuất sắc trong hiệp 4 khiến mọi nỗ lực của Dallas tan thành mây khói sau cú ném 3 điểm nâng tỉ số lên 95-80 khi thời gian chỉ còn 1 phút 50 giây.

Utah Jazz có chiến thắng trên sân nhà và Dallas vẫn tiếp tục chưa có trận thắng đầu tay. Dirk và các đồng đội sẽ có rất nhiều việc phải làm trong quá trình tái thiết Dallas như hiện nay.

Phoenix Suns - Portland Trail Blazers: 118-115 (hiệp phụ)

Damian Lillard có trận đấu không thực sự tốt khi ghi 22 điểm nhưng tỉ lệ chỉ đạt 40% và thành công chỉ 1/8 cú ném từ vạch 3 điểm.

CJ McCollum ghi 24 điểm và 4 pha kiến tạo, Maurice Harkless tiếp tục thi đấu tốt sau trận đấu với Golden State Warriors với 13 điểm và 5 rebounds.

Đội hình dự bị của đội khách thi đấu khá tốt với Allen Crabbe, Mayers Leonard và Even Turner đều ghi trên 10 điểm.

Về phần chủ nhà, TJ Warren tiếp tục phong độ ấn tượng của mình với 27 điểm và 7 rebounds, Eric Bledsoe ghi 17 điểm và 4 kiến tạo, Devin Booker có cho mình 15 điểm.

Brandon Knight trở lại băng ghế dự bị nhưng anh thi đấu rất tốt với 16 điểm và 4 rebounds, Alex Len ghi 18 điểm chỉ với 21 phút trên sân.

Đây là 2 đội bóng còn đang ở độ tuổi rất trẻ và cả 2 đều theo đuổi lối chơi tấn công, tỉ lệ ghi điểm của cả 2 là khá đều nhau. Giằng co ghi điểm trong suốt thời gian của trận đấu, khoảng cách liên tục chỉ là 2-4 điểm rồi hòa nhau.

Sau cú ném phạt trượt của PJ Tucker thì quyền kiểm soát bóng để tấn công trong lượt cuối cùng dành cho đội khách, tuy nhiên Lillard đã để PJ Tucker cướp bóng và quyền kiểm soát trở lại đội chủ nhà khi thời gian chỉ còn 6,7 giây.


Dự bị Mayers Leonard (11) thi đấu tốt nhưng chưa đủ cho Portland.

Eric Bledsoe có cú lên rổ ngay trước mặt của Evan Turner để nâng tỉ số lên 103-101 khi thời gian chỉ còn 1,1 giây, mọi người tưởng chừng như đây là dấu chấm hết cho đội khách nhưng bóng rổ luôn tồn tại những bất ngờ. Sau pha dàn xếp tấn công, không hiểu sao các cầu thủ Suns để lọt một mình Leonard ở phía gần rổ và 1,1 giây là quá đủ để anh có cú lên rổ san bằng tỉ số.

Hiệp phụ diễn ra rất giằng co nhưng các cầu thủ chủ nhà là những người thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng sát nút với khoảng cách chỉ là 3 điểm.

Chiến thắng rất có ý nghĩa với các cầu thủ Phoenix Suns vì đây là trận thắng đầu tiên của họ ở mùa này.

Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder: 83-85

Westbrook vẫn là ngôi sao sáng nhất của Thunder với 35 điểm và 5 pha kiến tạo, tuy nhiên đây cũng là trận đấu anh để Turnover nhiều nhất với 10 pha làm mất bóng.

Victor Oladipo đóng góp 9 điểm, cầu thủ mới chuyển tới Thunder từ Phily là Jerami Grant đóng góp 6 điểm trong 17 phút thi đấu từ băng ghế dự bị.

Bên phía Clippers, Chris Paul suýt có tripple-double khi chỉ thiếu có 1 pha kiến tạo nữa lúc đã có 15 điểm, 11 rebounds và 9 pha kiến tạo.

Đồng đội của anh là Blake Griffin có 14 điểm và 9 rebounds. Marreese Speights ghi 14 điểm và 4 rebounds chỉ với 16 phút trên sân. 

Đây là game giữa 2 đội bóng đang toàn thắng từ đầu mùa giải đều có 3 chiến thắng, và cả 2 đội bóng đều là ứng cử viên cho suất dự Play-off cũng như đều sở hữu những cầu thủ ngôi sao, nên trận đấu diễn ra rất căng thẳng và gay cấn.

Hiệp 1 là khoảng thời gian giằng co đến từ 2 đội, thế cân bằng chỉ được phá vỡ khi Westbrook ghi liền 6 điểm và kiến tạo pha bóng cuối cùng cho Abrines thành công trong cú ném 3 điểm ngay trước khi hiệp 2 kết thúc, tỉ số là 49-41 nghiêng về đội khách.


Westbrook mất bóng nhiều, nhưng Thunder vẫn thắng.

Hiệp 3 các cầu thủ chủ nhà thi đấu tốt hơn, Blake Griffin và Chris Paul phối hợp khá ăn ý liên tiếp ghi điểm, khoảng cách dần được thu hẹp và Brandon Bass có cú ném 3 điểm khi thời gian chỉ còn 1 giây để đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 66-65.

Hiệp 4 tiếp tục là thế trận giằng co, Westbrook có thể nói là mình anh làm mọi thứ, từ chuyền bóng phát động và ghi điểm, liên tục để đối phương cướp bóng nhưng trong những lúc cần khoảnh khắc bùng nổ thì anh luôn là người có mặt đúng lúc.

Anh có cú cướp bóng và dunk rổ dũng mãnh nâng tỉ số lên 83-78 cùng cú nhảy ném ấn định chiến thắng khi thời gian chỉ còn 18,7 giây và khoảng cách là 4 điểm.

Thời gian còn lại 18,7 giây chỉ kịp cho các cầu thủ Los Angeles Clippersgỡ được thêm 2 điểm nên đành chấp nhận thua trận ngay trên sân nhà. Đây là trận thua đầu tiên của Clippers, còn chuỗi ngày thăng hoa của OKC vẫn tiếp diễn. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội