Tổng hợp NBA sớm ngày 31/10: Clippers có "chiêu"

thứ hai 31-10-2016 16:12:04 +07:00 0 bình luận
Các siêu sao Durant, Curry, Drummond và Leonard góp công lớn vào chiến thắng của đội nhà nhưng vào rạng sáng nay, ấn tượng nhất là đấu pháp hợp lý của Clippers.

Các siêu sao Durant, Curry, Drummond và Leonard góp công lớn vào chiến thắng của đội nhà nhưng vào rạng sáng nay, ấn tượng nhất là đấu pháp hợp lý của Clippers.

Los Angeles Clippers - Utah Jazz: 88-75

Trong trận đấu sớm rạng sáng nay, Los Angeles Clippers đã vượt qua Utah Jazz với cách biệt 13 điểm ngay trên sân nhà Staples Center. Đấu pháp phòng ngự chắc chắn của Clippers đã tạo nên sự khác biệt, khiến cho đội khách chỉ ghi được 75 điểm sau 4 hiệp đấu.

Sau trận đấu, HLV trưởng Doc Rivers của Clippers cho biết: "Tôi cho rằng chúng tôi đã có một thế trận phòng ngự tuyệt vời. Chúng tôi đã có được nền tảng thể lực tốt trong 2 trận đấu liên tiếp. Thể lực và sự dẻo dai là điều bạn có thể nhận thấy trong trận đấu này".

Với sự xông xáo của tiền phong Blake Griffin (18 điểm, 10 rebounds), Clippers đã có lợi thế 7 điểm khi 2 hiệp đầu tiên kết thúc với tỉ số 42-35. Hai đội đều có hiệu số ném rổ không tốt trong hiệp đấu này, 35.7% cho Clippers và 36.1% cho Jazz, và 2 đội đều để mất bóng (turnovers) tới 10 lần riêng trong nửa đầu trận đấu.

Ngay đầu hiệp 3, Clippers có chuỗi run điểm 10-2 trước đối thủ, giúp họ vươn lên dẫn trước 15 điểm và từ đó hoàn toàn kiểm soát thế trận trong phần còn lại của thời gian thi đấu.


Griffin (32) góp công lớn trong chiến thắng cách biệt trước đối thủ khó chịu Utah Jazz.

 Cầu thủ duy nhất bên phía Utah Jazz chơi tốt trong trận này là hậu vệ dẫn bóng George Hill, người mới từ Indiana Pacers chuyển đến: Anh ghi 18 điểm với 3 steals và 2 quả 3 điểm với hiệu suất rất cao 8/13. 

Ngoài Hill, 4 cầu thủ đánh chính còn lại của Jazz chỉ ghi được tổng cộng 20 điểm, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại cách biệt của đội khách.

Phoenix Suns - Golden State Warriors: 100-106

Công bằng mà nói, Phoenix Suns đã có một trận đấu khá tốt. Họ nhập cuộc nhanh, liên tục dẫn trước đối thủ nhưng cuối cùng lại đánh rơi chiến thắng ở những thời khắc quan trọng.

Vậy là Suns vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng sau 3 vòng đấu, còn Warriors đã có trận thắng thứ 2 liên tiếp sau trận thua bẽ mặt ngày mở màn.


Durant (35) và Curry (30) càng chơi càng ăn ý và là nỗi ám ảnh của mọi hàng thủ.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ hiệp đầu tiên. Curry đã ghi 10 điểm trên tổng số 15 điểm của Warriors trong 4 phút đầu trận đấu, giúp đội khách dẫn trước 15-8.

Nhưng chỉ ít phút sau đó, Suns đã trở lại mạnh mẽ với chuỗi lên điểm 22-2 trong vòng 6 phút và khép lại hiệp 1 với lợi thế 30-22. Công đầu thuộc về hậu vệ Eric Bledsoe (21 điểm, 5 rebounds và 6 assists) và tiền phong trẻ T.J Warren (26 điểm, 6 rebounds).

Trong hiệp 2, Suns đã có tới 3 lần vươn lên dẫn trước Warriors hơn 9 điểm. Tuy nhiên siêu sao Kevin Durant đã bùng nổ ở hiệp đấu này. Anh ghi 15 điểm trong hiệp đấu và 8 trong đó được thực hiện trong vòng 30 giây cuối, giúp Warriors áp sát Phoenix Suns với tỉ số 55-57 giữa giờ nghỉ.

Suns có phần thi đấu chùng xuống ở 2 hiệp cuối. Họ ném trượt nhiều hơn và để 2 ngôi sao chủ công của Warriors là Durant và Curry ghi những điểm số tương đối dễ dàng. Đội khách vươn lên dẫn trước chỉ sau 2 phút đầu hiệp 3, và duy trì lợi thế này đến hết trận, khép lại trận đấu với tỉ số 106-100.

Riêng bộ đôi Durant-Curry đã tỏa sáng với 65 điểm và 7 quả 3 điểm. Cầu thủ duy nhất còn lại bên phía Warriors ghi được nhiều hơn 10 điểm là hậu vệ Klay Thompson với 14 điểm và 6 rebounds.

Miami Heat - San Antonio Spurs: 99-106

Một trận đấu có 2 ngôi sao bị dính chấn thương, một quay trở lại kết thúc trận đấu, một thì không, và đó là sự khác biệt giữa kẻ thắng – người thua.

Kawhi Leonard bị cùi chỏ của hậu vệ Tyler Johnson bên đội Miami Heat va trúng mặt nên phải dán băng y tế ở ngay dưới mắt phải. Tuy nhiên, anh vẫn quay trở lại sân và kết thúc một cách mạnh mẽ mang về chiến thắng thứ 4 liên tiếp cho Spurs ngay tại sân AmericanAirlines của Miami Heat.

Trung phong ngôi sao bên phía Miami Heat - Hassan Whiteside đã có trận đấu rất hay: Anh ghi 27 điểm, 15 rebounds và 4 blocks. Nhưng không may anh lại dính chấn thương phải rời sân khi trận đấu còn lại 5 phút, và Spurs đã tận dụng rất tốt khoảng trống mênh mông mà anh để lại dưới bảng rổ. 


Với một mắt băng bó, “độc nhãn” Kawhi Leonard dứt điểm trận đấu với 12 điểm liên tiếp.

Miami Heat thi đấu khá tệ trong 2 hiệp đầu: Họ bị dẫn lên tới 16 điểm trong hiệp 2. Tuy nhiên, Whiteside và hậu vệ Dragic (25 điểm, 3 quả 3 điểm) đã có khoảng thời gian “lên đồng” trong hiệp 3 và 4, ghi liên tiếp hàng loạt điểm quan trọng giúp Miami đuổi kịp đội khách, thậm chí lần đầu tiên vươn lên dẫn trước ở giữa hiệp 4 với tỉ số 87-86.

Đen đủi cho Heat là ít phút sau Whiteside dính chấn thương phải rời sân. Kể từ đó, Kawhi Leonard liên tục đột phá xộc thẳng vào dưới rổ, khu vực trống trải mà Whiteside để lại. Chính anh đã ghi 12 điểm cuối cùng giúp Spurs dứt điểm trận đấu với 7 điểm cách biệt. Vậy là Spurs đã vươn lên ngôi đầu bảng với thành tích bất bại sau 4 lượt trận.

Bên cạnh đó, cũng kể đến công lớn của trung phong Gasol, ngôi sao từng 6 lần được bình chọn vào đội hình All-Star. Anh ghi 20 điểm, 11 rebounds và 2 blocks. Ngoài ra, hậu vệ Patty Mills vào sân từ băng ghế dự bị góp 18 điểm và 4 quả 3 điểm.

Detroit Pistons - Milwaukee Bucks: 98-83

Trung phong Andre Drummond đã có trận đấu 20-20 (20 điểm-20 rebounds) thứ 10 trong sự nghiệp của mình, giúp Detroit Pistons tiếp tục lấn át hoàn toàn đối thủ dưới bảng rổ. Đây cũng là trận đấu thứ 2 liên tiếp anh đạt được 20 rebounds mùa này.

Bên phía Bucks, tiền phong người Hy Lạp với cái biệt danh 'Greek Freak' - Giannis Antetokounmpo dẫn đầu với 17 điểm, 8 rebounds, 8 assists và 3 blocks. Tuy nhiên, nỗ lực của cá nhân anh không đủ để cứu vãn thất bại nữa cho Milwaukee Bucks, đội đã để thua Detroit Pistons 3 trong 4 lần gặp nhau gần nhất.


Drummond (0) có trận đấu 20-20 thứ 10 trong sự nghiệp.

Pistons dẫn trước Bucks với tỉ số 50-39 sau 2 hiệp đầu. Vào đầu hiệp 3, ngôi sao Hy Lạp ghi liền một mạch 7 điểm giúp thu ngắn khoảng cách. Nhưng ngay sau đó, hậu vệ Caldwell-Pope và tiền phong Tobias Harris đáp trả bằng những cú 3 điểm và steals, giúp Pistons thiết lập lại khoảng cách 10 điểm.

Sang hiệp 4, hàng trong của Bucks dường như bị đóng băng và để các cầu thủ Piston liên tục vớt bóng dưới bảng rổ, ghi nhiều điểm dễ dàng từ những cơ hội dứt điểm cận rổ.

Sau trận đấu, HLV trưởng của Bucks - cựu ngôi sao Jason Kidd chỉ ra mấu chốt dẫn đến trận thua này: "Chúng tôi như dừng bắt bóng bật bảng ở những phút cuối trận, và họ đã có cơ hội để ghi điểm rồi đưa trận đấu trở lại cách biệt 10 điểm. Kể từ đó, chúng tôi hoàn toàn mất kiểm soát và bị bỏ xa”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội