Tranh cãi trong phòng thay đồ: Jeremy Lin và lời chê trách thẳng thừng dành cho Kobe Bryant
Jeremy Lin chỉ dành vỏn vẹn đúng một năm để sát cánh cùng Kobe Bryant khi anh gia nhập đội bóng cho mùa giải 2014-15.
Và mặc dù việc được thi đấu bên cạnh Kobe chắc chắn là một niềm vinh dự lớn lao đối với Lin, mọi thứ đã không diễn ra theo đúng kế hoạch khi CLB trị giá tỷ đô kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 14 tại khu vực Miền Tây, sở hữu thành tích thảm hại 21 thắng - 60 thua.
Giờ đây, Jeremy Lin đã làm sáng tỏ những cách thức mà Bryant nổi tiếng thường dùng để thách thức và dồn ép anh trong suốt thời gian khoác áo đội bóng L.A., đồng thời khẳng định rằng anh thực sự từng có bất đồng với cách thức xử lý vấn đề của Kobe.
Trong buổi trò chuyện (sit down) mới nhất cùng Dwight Howard, anh tiết lộ rằng bản thân mình thực sự đã thăng hoa phát triển khi bị "Black Mamba" hét thẳng vào mặt. Đối với Lin, những tiếng la mắng đó mang ý nghĩa rằng Kobe thực sự tin tưởng anh có thể đối phó được với áp lực khổng lồ.
Hai người họ chắc chắn đã có những màn va chạm nảy lửa trên sân tập. Điển hình là trong trận đấu tập (scrimmage) huyền thoại của Lakers, nơi Kobe đã mắng nhiếc tất cả mọi người là "Mềm yếu như giấy vệ sinh Charmin'" (Soft like Charmin'), và Lin chính là một trong những mục tiêu hứng chịu công kích chính.
Cuối cùng, họ cũng đã làm hòa và hàn gắn mọi rạn nứt. Lin thấu hiểu rằng Kobe chỉ đơn giản là muốn tất cả mọi người thức tỉnh và thi đấu quyết liệt hơn.
“Tôi không hề có ý thiếu tôn trọng Kobe bởi vì tôi hoàn toàn thừa nhận rằng anh ấy là một cầu thủ vĩ đại hơn tôi gấp hàng ngàn lần, nhưng điều tôi muốn nói là ngay cả khi anh là một nhà lãnh đạo, thì những gì anh và tôi góp ý với anh ấy không mang ý nghĩa rằng: 'chúng tôi thông minh hơn anh, chúng tôi giỏi hơn anh'.
Nó thiên về ý nghĩa là trong tình huống cụ thể này, đây là một chút phản hồi (feedback) mà tôi cảm thấy rằng anh đã có thể xử lý nó theo một cách khác. Anh đâu có hoàn hảo, đúng không?” anh kể lại, trước khi khẳng định rằng mình vẫn luôn dành một sự tôn trọng vô bờ bến cho cố huyền thoại của Lakers.
“Và vì thế, những lời nói đó đi kèm với sự tôn trọng tuyệt đối dành cho con người của anh ấy. Vậy anh ấy có bắt buộc phải tôn trọng tôi với tầm vóc và đẳng cấp của một cầu thủ vĩ đại như anh ấy không? Không, không nhất thiết phải như vậy.
Tôi hiểu tại sao anh ấy lại nhìn tôi và tỏ ra kiểu, 'Này, cậu ta không mang lại hiệu quả cho chúng ta'. Nên một lần nữa, tôi không hề giữ trong lòng sự thù hằn nào cho đến tận ngày hôm nay. Tôi đã buông bỏ nó và tôi với anh ấy đã giảng hòa, nhưng đó là một khái niệm về sự phản biện,” Lin kết luận.
Nhà vô địch NBA năm 2019 rõ ràng không hề giữ bất kỳ mối ác cảm nào và bản thân anh cũng sẽ không nhìn nhận khoảng thời gian ở Lakers là những năm tháng rực rỡ nhất trong sự nghiệp NBA của mình.
Jeremy Lin ghi trung bình 11,2 điểm và 4,6 kiến tạo mỗi trận sau 74 lần ra sân, trong đó có 30 lần đánh chính (starts). Kobe là cầu thủ All-Star (Siêu sao) duy nhất và cũng là cá nhân duy nhất ghi trung bình hơn 20 điểm trong đội hình lúc bấy giờ. Anh quyết định chính thức giải nghệ vào cuối mùa giải sau đó (mùa 2015-16) ở độ tuổi 37.
