Từ Danny Green đến Markieff Morris: Hoá thân thành tội đồ trong thời khắc quyết định

thứ bảy 10-10-2020 12:45:00 +07:00 0 bình luận
Hai cơ hội bị bỏ lỡ trong một trận NBA Finals căng thẳng như thế này là quá nhiều. Vì vậy Markieff Morris và Danny Green đang hứng chịu bão chỉ trích đến từ NHM.

Los Angeles Lakers đã có cơ hội để lên ngôi vô địch. Họ đã có một cú ném trống trải.

Bất thành trong pha bóng ấy, nhưng rồi LA vẫn có offensive rebound và được trao thêm một cơ hội tiếp theo.

Nhưng rồi cả hai đều lần lượt tuột khỏi tay của LeBron James cùng các đồng đội trong sự tiếc nuối của hàng triệu CĐV Lakers.

LeBron James có bóng ở tình huống này. Anh đột phá vào trong và hút đến 4 cầu thủ của Miami Heat trước khi tung ra đường chuyền cho Danny Green.

Dù đang sở hữu tỷ lệ ném không tệ với 2-4 3PT tính đến thời điểm đó, nhưng Green đã trung ra quả 3 điểm thiếu lực, đánh mất cơ hội đầu tiên.

Markieff Morris sau đó đã chọn vị trí hay để có được offensive rebound và cho Lakers cơ hội thứ hai.

Nhưng đau lòng thay khi chính anh đã có một đường chuyền… không có địa chỉ, dẫn đến cú turnover tai hại nhất của Los Angeles Lakers trong toàn bộ vòng Playoffs.

Nhìn lại pha bóng cay đắng khiến Los Angeles Lakers phải nhận thất bại trước Miami Heat tại Game 5:

Trong một thế trận giằng co đến nghẹt thở, nơi LeBron James và Jimmy Butler đã thay nhau ghi điểm như thể hai võ sĩ đang liên tục trao đổi những cú đấm với hy vọng “hạ knockout" đối thủ, hai cơ hội là quá nhiều dành cho LA Lakers.

Miami Heat sau đó đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 111-108 nhờ 2 quả phạt lạnh lùng của Tyler Herro, chính thức kéo dài series NBA Finals 2020 thêm 1 lượt trận.

KHI KHOẢNG CÁCH GIỮA NGƯỜI HÙNG VÀ TỘI ĐỒ THẬT SỰ MONG MANH

Cơn mưa chỉ trích đang đổ xuống đầu Markieff Morris và Danny Green, chủ nhân của hai cơ hội bị bỏ lỡ để LA có thể kết liễu đối thủ.

Trong khi Green bỏ lỡ quả 3 điểm trống trải đến không ngờ thì Markieff Morris lại có pha turnover cực kỳ khó hiểu.

Việc ném trượt trong một tình huống “clutch" chẳng còn gì xa lạ với các cầu thủ hay thậm chí là ngôi sao NBA. Nhưng với tỷ lệ ném khá tệ trong toàn bộ mùa Playoffs năm nay, Danny Green như “tội chồng thêm tội".

Danny Green đang có trận đấu không đến nỗi nào với màn trình diễn phòng thủ khá tốt cùng 2 quả 3 điểm thành công...

Còn với Markieff Morris, anh có lý do khi hướng quả bóng về phía Anthony Davis ở dưới rổ khi AD đã có vị trí khá tốt, hướng được Bam Adebayo ra sau lưng.

Nhưng có lẽ Morris quên rằng cả hai chân của Davis đều đang bị đau và anh sẽ không còn sức rướn thường thấy.

Ngoài ra, Markieff vẫn còn một lựa chọn là chuyền bóng cho LeBron James. Nhưng trong lúc tình huống diễn ra quá nhanh, anh đã mắc sai lầm tai hại và trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.

Khoảnh khắc ngay trước khi Markieff Morris làm bóng ra biên, LeBron James đang trống trải, còn Anthony Davis đã lấy chỗ được khá tốt Bam Adebayo ngay dưới rổ

Sau trận đấu, LeBron James đã có chia sẻ khá thẳng thắn về pha bóng cuối cùng.

“Chúng tôi tin tưởng Danny Green và bản thân tôi cũng tin tưởng Danny Green. Ước gì tôi đã có một đường chuyền tốt hơn”, LeBron ám chỉ việc Green đã mất một nhịp để kiểm soát bóng trước khi tung ra cú ném.

Với Markieff Morris, LeBron nhấn mạnh việc tiền đạo này là một trong những cầu thủ kỳ cựu trong đội và cũng được tin tưởng hoàn toàn.

“Nếu được, có lẽ tôi sẽ muốn chạy lại pha bóng đó một lần nữa. Nhưng kết quả như thế nào thì tôi sẽ sống cùng với nó. Không có vấn đề gì cả", James nói thêm.

Nhìn lại cái kết nghẹt thở của NBA Finals Game 5 với chiến thắng dành cho Miami Heat:

Vào lúc này sẽ không ai trong đội hình Los Angeles Lakers muốn chỉ trích hay đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Sau thất bại 111-108, họ sẽ cần phải thiết lập lại trạng thái tinh thần tốt nhất để bước vào Game 6 diễn ra vào 6h30 sáng thứ Hai tới.

Tuy Heat đã có chiến thắng đầy quả cảm, nhưng LA vẫn là đội bóng dẫn trước với tổng tỷ số series 3-2.

"Chúng tôi không có vấn đề gì cả. Các cầu thủ vẫn tự tin và đã hướng về lượt trận tiếp theo. Chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn tại Game 6", HLV Frank Vogel trả lời báo giới.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội