Vì sao Chris Paul không thi đấu ở thời khắc “dầu sôi lửa bỏng" của Game 2? 

thứ tư 26-5-2021 17:20:00 +07:00 0 bình luận
Chris Paul, thủ lĩnh cả về tinh thần lẫn lỗi chơi của Phoenix Suns đã phải ngồi ngoài toàn bộ hiệp 4 trong thất bại Game 2 trước LA Lakers. Vì sao “point god" không vào sân?

Trong đội hình của Phoenix Suns, Chris Paul và Jae Crowder là hai cầu thủ hiếm hoi có nhiều kinh nghiệm thi đấu Playoffs.

Nhưng tại Game 2 loạt trận Playoffs giữa Suns và Los Angeles Lakers sáng nay, cả hai trụ cột này đều gặp vấn đề.

Nếu như Jae Crowder vướng phải foul-trouble trong hiệp 1 và hiệp 2, thì Chris Paul lại phải ngồi ngoài gần một nửa hiệp 3 và gần như toàn bộ hiệp đấu cuối cùng, chấp nhận nhìn Phoenix thua trận cay đắng trước LA Lakers với tỷ số chung cuộc 109-102.

Chris Paul và HLV trưởng Phoenix Suns, ông Monty Williams

Trường hợp của Crowder khá dễ hiểu, nhưng không ít người hâm mộ đã thắc mắc về sự vắng mặt của Chris Paul ở khoảnh khắc định đoạt trận đấu.

CP3 vốn là một cầu thủ cực kỳ điềm tĩnh và có khả năng “clutch” đỉnh cao, vậy vì sao hậu vệ kỳ cựu này lại không được ra sân?

Sau trận đấu, HLV trưởng của Phoenix Suns là ông Monty Williams đã chia sẻ về quyết định giữ Paul trên ghế dự bị của mình.

“Tôi là người đã rút cậu ấy ra khỏi sân. Đó là quyết định của riêng tôi", ông Monty nói.

Chris Paul thi đấu cùng nhiều băng dán KT hỗ trợ ở vai bị đau

“Nhìn thấy Chris cứ ôm lấy cái vai bị đau và liên tục tỏ ra khó chịu nhưng vẫn cố gắng ở trên sân để điều phối các đồng đội, tôi đã không thể chịu đựng được nữa.

Cậu ấy đã chiến đấu và là một chiến binh thực thụ, tất cả chúng tôi đều chứng kiến điều đó. Nhưng tôi đã chịu đựng đủ và quyết định rút cậu ấy ra ngoài".

Trở lại hiệp 2 của Game 1, Chris Paul đã dính chấn thương vai sau khi vướng vào một pha va chạm với LeBron James và một đồng đội khác. Anh nằm sân trong đau đớn trước khi được chính LeBron đỡ dậy và được hỏi thăm bởi nhiều cầu thủ Lakers.

Dù bị đau, Paul vẫn cố gắng ở lại sân và thi đấu đến hết Game 1. Trong nhiều tình huống dẫn bóng, người ta thấy anh tránh nhồi bóng hoặc có những động tác mạnh bằng tay phải để hạn chế ảnh hưởng đến bả vai bị đau.

Chia sẻ sau trận, CP3 nói rằng anh đã nghe tiếng “rắc" khi va chạm.

Nhìn lại chấn thương vai mà Chris Paul gặp phải tại Game 1:

Chris Paul nằm sân sau khi dính chấn thương tại Game 1

Đến Game 2, Phoenix Suns không điền tên Chris Paul vào danh sách chấn thương, điều khiến người hâm mộ tưởng rằng hậu vệ 36 tuổi không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Nhưng đến khi thi đấu, Chris một lần nữa phải nén đau để ở lại sân, không thể làm quá nhiều điều với bả vai dính chấn thương.

Anh chơi tổng cộng 23 phút, ghi 6 điểm (2-5 FG) cùng 3 rebounds và 5 assists. Riêng ở nửa sau trận đấu, Paul chỉ ra sân tổng cộng 7 phút trước khi được HLV Monty Williams rút ra khỏi sân.

“Lối chơi của cậu ấy đã bị ảnh hưởng khi không thể tung ra những đường chuyền theo ý muốn. Tại buổi tập trước đó, cậu ấy thậm chí còn không thể nhồi bóng một cách bình thường. 

Rõ ràng Chris đã cố gắng nén đau thi đấu và hy vọng mọi thứ sẽ khá hơn trong 48 giờ tới", ông Monty Williams chia sẻ thêm, đồng thời không hé lộ chi tiết về chấn thương mà Chris Paul gặp phải.

"Rõ ràng Chris đã cố gắng nén đau thi đấu trận này"

Không có Chris Paul, Phoenix Suns đã có phần lạc lối ở cuối Game 2, dẫn đến thất bại với tỷ số chung cuộc 109-102 trước Los Angeles Lakers.

HLV Monty Williams đã cho hậu vệ dự bị Cameron Payne trám vào vị trí của Paul và cầu thủ 26 tuổi này làm khá tốt nhiệm vụ ghi điểm. Anh có 19 điểm cùng 7 assists trong 33 phút thi đấu

Nhưng ở khâu dẫn dắt lối chơi và cầm trịch trận đấu, Payne đã không chơi tròn vai, cho phép Lakers kiểm soát thế trận ở những phút quyết định.

Vẫn chưa rõ liệu hậu vệ kỳ cựu của Suns có thể thi đấu tại Game 3 (diễn ra vào sáng thứ Sáu, ngày 28/5) hay không, nhưng các đồng đội và chắc chắn người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào sự trở lại mạnh mẽ của Chris Paul trong lượt trận được coi là bản lề của cả series Playoffs này. 

“Tôi mong rằng anh ấy sẽ thi đấu được vì tôi biết anh ấy rất muốn ra sân để giúp đội bóng giành chiến thắng", Devin Booker nói.

“Chris là một chiến binh. Anh ấy sẽ chiến đấu. Chúng tôi có ít ngày nghỉ ngơi để anh ấy hồi phục và điều trị. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ tiến triển tốt để Chris có thể kịp thi đấu tại Game 3”.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội