3 công việc "vô ích" nhất Rio 2016

thứ ba 9-8-2016 19:41:07 +07:00 0 bình luận
Khoảnh khắc buồn bã của một nhân viên cứu hộ tại Cung thể thao dưới nước Olympic đã “gây bão” trên các trang mạng xã hội.

Một nhiếp ảnh gia đã ghi lại được khoảnh khắc buồn bã của một nhân viên cứu hộ trong suốt thời gian diễn ra các nội dung bơi tại Cung thể thao dưới nước Olympic. Ngay lập tức, bức ảnh trên đã “gây bão” trên các trang mạng xã hội.

Nam tài tử người Anh Will Ferrell cho rằng, nghề cứu hộ tại các bể bơi ở Rio 2016 có lẽ là công việc “vô dụng” nhất Quả Đất. Trong khi đó, một cư dân mạng cho biết, có lẽ ước mơ của những người cứu hộ này là được cứu sống kình ngư giành 19 HCV Olympic Michael Phelps.

“Không hiểu họ sẽ làm gì khi dưới bể bơi là những kình ngư vĩ đại nhất trong lịch sử. Đây chắc hẳn là công việc thừa thãi nhất trong lịch sử Olympic”, một người dùng Instagram cho biết. 


Hình ảnh nhân viên cứu hộ buồn bã tại Cung thể thao dưới nước Olympic.

Theo luật của Brazil, luôn phải có ít nhất một nhân viên cứu hộ túc trực tại các bể bơi lớn. Đó là lý do vì sao tại Olympic 2016, có khoảng 75 nhân viên cứu hộ được BTC điều động làm nhiệm vụ ở tất cả các môn thi như bơi lội, nhảy cầu, chèo thuyền Kayak và bóng nước. Với mức thu nhập 260 euro cho 20 ngày làm việc tại Olympic, bản thân các nhân viên cứu hộ còn cảm thấy vai trò của họ là hết sức “mờ nhạt và vô ích”.

“Tôi không nghĩ là họ (các VĐV bơi lội) cần đến chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn phải theo dõi mọi hành động của họ”, nhân viên cứu hộ Anderson Fertes cho biết.

Bên cạnh công việc cứu hộ, một số công việc khác tại Rio 2016 cũng bị gắn mác là "thừa thãi và vô dụng".

Nếu bạn là người hay lui tới các địa điểm thi đấu tại Olympic, chắc hẳn bạn sẽ gặp Eric - anh chàng mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây và đeo một chiếc túi chứa đầy bao cao su (người Brazil gọi đó là Camisinhas).

Trước khi Rio 2016 diễn ra, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã phát 450.000 bao cao su cho các đoàn thể thao tham dự, trung bình mỗi VĐV có khoảng ... 42 chiếc để sử dụng trong suốt 2 tuần. Khi nhìn vào những con số này, có lẽ công việc của Eric đúng là không mang nhiều hiệu quả.


Công việc của Eric là đảm bảo các VĐV luôn "quan hệ" một cách an toàn.

Trong ngày khai mạc Rio 2016, có hàng trăm vũ công mặc áo choàng poncho với các họa tiết hình mũi tên. Nhiệm vụ của những vũ công này giống như một biển báo chỉ dẫn, giúp cho các đoàn thể thao đi đúng hướng thông qua những hình mũi tên trên áo họ.

Tuy nhiên, có lẽ do số lượng quá nhiều cùng với sự sôi động của lễ khai mạc, các tình nguyện viên này chỉ mải miết nhảy múa và quên mất nhiệm vụ chỉ đường của mình.

"Thay vì sử dụng đến hàng trăm tình nguyện viên, BTC chỉ cần cắm các biển chỉ dẫn là đủ", một cư dân mạng châm chọc. 


Mỗi tình nguyện viên chỉ một hướng khác nhau.
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội