19h30 (23/8), West Borm – Chelsea: Mourinho sẽ chọn P nào?

chủ nhật 23-8-2015 13:56:41 +07:00 0 bình luận
Chelsea từng thất bại trước West Brom của Pulis hồi tháng 5 vừa qua, nhưng đó là khi họ đã vô địch. Còn bây giờ, một kết quả tương tự ở The Hawthorns sẽ dẫn Jose Mourinho tới một chữ P nguy hiểm khác: P45.

Sa thải?

Nhìn qua thì ai cũng nghĩ P45 ở đây là một trong những khẩu súng ngắn bán tự động nổi tiếng trong serie Kahr P của hãng vũ khí Kahr Arms và tự hỏi Mourinho thì cần gì đến một khẩu súng ngắn của Mỹ. Chẳng lẽ ông chuẩn bị tham gia vào một bộ phim ở Hollywood hay định xử ai trong số 7 cầu thủ ông vừa nêu tên (Branislav Ivanovic, Gary Cahill, John Terry, Cesar Azpilicueta, Eden Hazard, Cesc Fabregas, Nemanja Matic) sau cuộc khủng hoảng mini của Chelsea tại Premier League 2015/16, nơi họ chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm trong 2 trận đấu đầu tiên trước Swansea và Man City?

Nghĩ đi nghĩ lại, chưa bao giờ The Blues khởi đầu tệ hại đến vậy ở Premier League bởi lần đầu tiên kể từ năm 1998, họ không thắng nổi lấy một trận trong 2 vòng đấu mở màn.

Thế nhưng, P45 ở đây trên thực tế lại là một mẫu kê khai chi tiết dành cho người lao động khi rời bỏ một công ty, một tổ chức. Trong trường hợp của Mourinho, nó chẳng khác gì một quyết định sa thải từ Roman Abramovich và người ta càng có lý do để tin như vậy sau những gì Chelsea đang trải qua. Nếu chưa đủ, hội chứng mùa giải thứ 3 của Mourinho kể từ ngày ông dẫn dắt Porto, Chelsea giai đoạn đầu, Inter và Real Madrid, những CLB ông không gắn bó quá 3 năm, sẽ nói lên rằng, sau hai năm đầu tiên kể từ ngày trở lại Stamford Bridge, năm thứ 3 này sẽ khó khăn hơn cho cả ông và The Blues.

Dĩ nhiên, việc nhận P45 ở thời điểm hiện tại có lẽ còn quá sớm cho Mourinho khi mùa bóng mới bắt đầu được 3 vòng (trong trường hợp Chelsea sảy chân tiếp trước West Brom ở The Hawthorns), nếu không muốn nói hồi đầu tháng, ông vừa đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm và gắn bó với Stamford Bridge đến năm 2019. Quyết định của Chelsea cũng phần nào cho thấy niềm tin mà Abramovich đặt vào “Người đặc biệt” và cho những dự án lâu dài mà họ hướng đến.

Quá nhiều chữ P trong các thất bại

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là Mourinho được phép thất bại và càng không khi ông gặp lại Tony Pulis hôm nay. Đành rằng Roberto Di Matteo và Andre Villas-Boas đều không thể trụ lại sau mỗi chuyến đi tới The Hawthorns trước lúc bị Abramovich sa thải, Pulis đã đánh bại HLV người Bồ Đào Nha tới 2 lần ở Premier League. Con số này tưởng có vẻ ít ỏi nhưng nên nhớ rằng tại Premier League, Mourinho chưa bao giờ thua ai tới 3 trận, dù đó là Alex Ferguson, Rafa Benitez hay Arsene Wenger.

Thậm chí, Pulis và chữ P đầu trong họ của ông còn mang đến một nỗi ám ảnh cho Mourinho bởi vì tính trong 2 mùa giải gần đây, những thất bại của “Người đặc biệt” đều gắn liền với những HLV có chữ P ở đầu (riêng mùa 2014/15, các trận thua của Chelsea đều trước những HLV có chữ P). Ở mùa giải 2013/14, Chelsea thua Newcastle của Alan Pardew, Crystal Palace của Pulis và Sunderland của Gustavo Poyet. Đến mùa giải 2014/15, Mourinho thua tiếp Pardew, Tottenham của Mauricio Pochettino và West Brom của Pulis. Đó là chưa kể ông còn thua tiếp Phil Parkinson khi Chelsea bị Bradford loại ở vòng 4 FA Cup dù họ đã dẫn trước 2-0 trên sân nhà.

Sang mùa bóng này, Mourinho vừa để Manuel Pellegrini của Man City lần đầu tiên vượt qua và nếu thất bại ở Etihad chưa báo hiệu một cuộc khủng hoảng cho Chelsea, ông vẫn còn phải gặp Pulis, Pardew của Crystal Palace, Pochettino của Tottenham một lần nữa.

Lấy P trị P

Không biết có phải mê tín hay không, Mourinho đã đưa Pedro từ Barcelona nhằm tăng cường sức mạnh cho Chelsea. Liệu tiền vệ có chữ P ở đầu này có giúp ông xóa dớp trước những đồng nghiệp cũng bắt đầu bằng chữ P khác hay không, cựu cầu thủ của Barcelona trong 7 năm qua đã ghi 58 bàn thắng, có 35 đường kiến tạo. Sự có mặt của Pedro chắc chắn sẽ giúp Mourinho có nhiều lựa chọn hơn, đặc biệt sau những thất bại gần đây của ông với các cầu thủ chạy cánh khác như Mohamed Salah, Juan Cuadrado hay Andre Schuerrle.

MẠNH HÀO

Trong các thất bại của Jose Mourinho trước những đồng nghiệp có chữ P ở đầu, ông đều thua đau. Gần nhất là Chelsea thua Man City của Manuel Pellegrini 0-3, xa hơn là Bradford của Phil Parkison tại FA Cup với tỷ số 2-4 và vào đầu năm là Tottenham của Mauricio Pochettino với tỷ số 3-5.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội