Arsenal: “Bản cáo trạng” Wenger

thứ năm 10-3-2016 23:03:58 +07:00 0 bình luận
Có công sẽ được ghi nhưng có tội thì phải chịu phạt. Phản ứng của CĐV Arsenal đòi chấm dứt triều đại của Arsene Wenger mới đây là sự công bằng.

Arsenal sẽ lại có thêm một mùa giải thất bại nữa?

19 năm tại vị, 3 chức vô địch Premier League, 6 chiếc Cúp FA, 16 năm tham dự vòng bảng Champions League liên tiếp trong đó có 1 lần vào chung kết là bảng ghi công đáng được tôn trọng ở Arsene Wenger. Tuy nhiên, cũng chẳng phải Arsenal bây giờ đang lao dốc. Họ trượt dài hết mùa này đến mùa khác trong giấc mộng vô địch sân chơi số 1 nước Anh. Họ vật vã trong những cuộc chiến châu Âu và đứng im trong vòng quay có sự vùng lên của nhiều đội bóng. Bóng đá đang thay đổi, các CLB cũng chuyển mình để thích nghi, còn Arsenal lại bảo thủ với bản sắc và quá khứ. Dấu hiệu của The Gunners là những ngày tàn, hay đúng hơn không thấy bất cứ tín hiệu nào của tương lai xán lạn.

Thế nên, Wenger đừng cáu giận với cánh truyền thông khi họ xoáy vào thành tích không tốt của Arsenal và những vấn đề gặp phải mà ông đã không đưa ra được giải pháp. Bản thân ông cũng đừng mượn triều đại vững bền nhiều năm trị vì CLB mà bỏ qua những phản ứng của CĐV mới đây, dù chỉ là một đám người giơ biểu ngữ đòi ông nhường ghế cho người khác. Số người đó lạnh lùng và nhẫn tâm nhưng thái độ của họ không hề lệch lạc. Họ chán ngán và đau khổ trong liên tục các mùa bóng Arsenal trồi lên rồi sụt xuống. Họ lo ngại Wenger còn ở đó Arsenal sẽ khó ngóc được đầu. Ông luôn là một trong những HLV được trả lương cao nhất nhưng Arsenal hiếm khi là tốt nhất. Ông giỏi kiếm cớ đổ lỗi tại chấn thương nhưng ông đã thực sự nghiên cứu kỹ nguyên nhân của tình trạng này? Mô hình huấn luyện, chế độ chăm sóc cầu thủ và phục hồi chấn thương liệu đã được Wenger đặt lên hàng đầu? Vấn nạn là chấn thương còn Wenger chỉ nghĩ cách làm sao ra sân và chơi tấn công tổng lực. Lực lượng không bị “phá nát” mới là lạ.

Và đây sẽ là "bản cáo trạng" dành cho ông Wenger?

Hè 2011 Wenger bán cùng lúc Samir Nasri và Cesc Fabregas, rồi 1 năm sau tống đi Robin van Persie sang Man Utd. Wenger “bán người” dễ như… ăn kẹo, đôi khi không hiểu ông đang tính toán gì, trong bối cảnh các đội bóng khác thi nhau giữ gìn nhân sự và bỏ tiền đầu tư ồ ạt để tìm kiếm thành công. Bài toán kinh tế của Wenger chỉ đúng với thập kỷ trước, chứ hiện không có đội bóng lớn nào tính đến lợi nhuận nhờ buôn bán cầu thủ, thay vào đó là tập trung khai thác giá trị thương mại và bản quyền truyền hình. Thật nực cười, ban đầu Wenger chỉ trích nặng nề những đội bóng bỏ tiền mua sắm ồ ạt nhưng sau đó thì chính ông có lẽ cũng nhận ra xu thế tất yếu của bóng đá nên chịu khó móc hầu bao hơn. Chỉ có điều, cách đầu tư nửa vời và có quá nhiều sự “cân đo đong đếm” đến mức cầu kỳ khiến cho Arsenal chẳng có được nhiều thương vụ mang lại thành công. Mỗi mùa chuyển nhượng, tin đồn Arsenal mua sắm giăng đầy nhưng rốt cục lại quá ít tiền được bỏ ra. Petr Cech là cái tên duy nhất cập bến Emirates trong năm qua. Mèo lại hoàn mèo.

Đến lúc mọi thứ trở nên hệ trọng, từ tin đồn một nhóm gồm 4 cầu thủ trụ cột của Arsenal họp kín mới đây. Họ nổi loạn ư, làm phản Wenger ư, hay đơn giản là họ đang phản ứng tích cực hi vọng thay đổi đội bóng, trước tình cảnh Wenger không chấp nhận rũ bỏ chiếc áo vest và khoác lên tấm áo choàng? Khó khăn cho BLĐ ở đây là sự tận tụy của Wenger quá lớn, lòng trung thành của ông quá bền, khiến cho quyết định chấm dứt hợp đồng với ông trở nên quá khó khăn. Sợi dây tình cảm quá khăng khít chính là trở ngại và Wenger vô hình trung là nút thắt. Ông sẽ là “trọng tội” nếu không chủ động ứng xử theo quy luật tất yếu. Bóng đá hiện đại cần những con người trẻ trung, cần khát vọng và sự mạo hiểm, cần sự thích nghi với mọi hoàn cảnh, để đạt được điều đó cần những bộ óc linh hoạt hơn. Xem như, chính thời gian gần 2 thập kỷ của Wenger lúc này là “điểm chết” của Arsenal và đội bóng muốn thoát ra thì cũng chỉ duy nhất “Giáo sư” người Pháp làm được. Wenger cần phải lắng nghe, nếu ông thực sự nghĩ cho CLB, và nhiều hơn thế là để bảo vệ chính hình ảnh của ông. Đừng để sự bất kính vượt qua giới hạn. 

Lên chức “Lão làng châu Âu”

Bắt đầu từ 3 ngày qua, Arsene Wenger trở thành vị thuyền trưởng có số năm kinh nghiệm dài nhất ở một đội bóng châu Âu, sau khi ông thầy Ronnie McFall rời ghế huấn luyện của CLB Portadown (Bắc Ireland, sau 29 năm gắn bó). Với Wenger, ông đã trải qua 19 năm dẫn dắt Arsenal và sẽ kỷ niệm tròn 20 năm ở CLB này vào tháng 10 tới. Nếu tại vị thêm 6 năm nữa, Arsene Wenger mới quân bình con số 26 năm của Alex Ferguson tại Man Utd.

Wenger lúc nào cũng đúng!

Trong 2 thập kỷ cầm quân, thật khó để tìm được một sự thừa nhận sai lầm của HLV người Pháp với chính cá nhân ông, bất kể Arsenal đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm và mắc phải rất nhiều bài học kinh nghiệm, theo các chuyên gia, từ triết lý, chiến thuật, cách sử dụng con người đến chiến lược tuyển dụng nhân sự và phát triển. Với mỗi vấn đề gặp phải, Wenger luôn tìm đến lý do khách quan để đổ lỗi.

Các học trò là giới bị Wenger đổ lỗi sai lầm lớn nhất, các trọng tài là những người bị Wenger kết tội nhiều thứ 2, kế đến là đội ngũ nhân viên dưới trướng, trong đó có các bác sỹ. Đôi khi, các BTC giải, các đồng nghiệp và cả những CĐV của Arsenal cũng được đánh giá là “thiếu sót” trong mắt Wenger.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội