Arsenal: Nhìn đâu, thiếu đó

thứ tư 12-8-2015 15:09:49 +07:00 0 bình luận
Sau khi Arsenal mở màn Premier League bằng thất bại, có một câu hỏi dành cho HLV Arsene Wenger: đội chủ sân Emirates còn thiếu gì? Đáp án là trừ thủ môn, ở đâu Arsenal cũng thiếu.

Ngay khi mùa giải 2014/15 kết thúc, HLV Wenger đã vạch kế hoạch cho Arsenal: Một thủ môn đẳng cấp, một trung vệ chất lượng, một thủ lĩnh ở trung tuyến, cùng một tiền đạo tốt hơn những chân sút mà ông đang có. Nhưng kế hoạch cũng chỉ là kế hoạch.

Trong nhiều tháng liền, cho đến khi mùa giải mới đã khởi tranh, mới chỉ 1/4 kế hoạch được Wenger thực hiện. Cụ thể, Wenger chào đón Petr Cech đến với sân Emirates. Đây là mục tiêu mà ông đã phải chờ đợi hơn một thập niên để thành công.

Wenger nói đến nhiều trung vệ. Đầu tiên là Mats Hummels, nhưng thực tế Wenger hiểu rằng đó là một thương vụ bất khả thi. Sau đó là Alessio Romagnoli, người hội đủ tất cả yếu tố mà nhà cầm quân người Pháp: Tài năng và quan trọng là trẻ. Nhưng Romagnoli đã sang Milan, đội bóng thậm chí không được thi đấu ở sân chơi châu Âu.

Ở hàng tiền vệ, Wenger tập trung vào Morgan Schneiderlin, sau khi Arturo Vidal từ chối. Ngôi sao người Pháp được Wenger quan tâm từ nhiều năm qua, và mùa hè năm nay là thời điểm ông thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ nhất.

Schneiderlin đã ngoảnh mặt với đề nghị của vị HLV đồng hương để chọn Man Utd, nơi mang đến cho anh nhiều danh vọng hơn. Trong cuộc cách mạng ồ ạt ở sân Old Trafford, Man Utd cũng hứa hẹn có thể gặt hái nhiều vinh quang hơn Arsenal. Giải pháp B là James Milner thì đến Liverpool.

Đúng là Wenger có một Aaron Ramsey xuất sắc, nhưng là không đủ. Ramsey có thể lăn ra chấn thương ở bất kỳ thời điểm nào trong mùa giải, cũng như tài năng chưa lớn Jack Wilshere. Francis Coquelin vẫn chưa đủ tầm để làm thủ lĩnh, trong khi các tiền vệ khác đều đáng xếp vàng hàng “cụ” so với mặt bằng tại Premier League.

Gonzalo Higuain, Karim Benzema và Edinson Cavani là 3 cái tên vẫn được nhắc đến để giúp cải thiện vấn đề tiền đạo của Arsenal. Nhưng có vẻ như sẽ không ai trong số họ đến sân Emirates. Có lẽ, trong vòng 2 tuần cuối thị trường chuyển nhượng, Arsenal cần chuyển hướng sang mục tiêu mới.

Tóm lại, sau trận thắng Chelsea khá may mắn, Arsenal bị West Ham kéo tuột xuống đất, với một sự thật là nhìn đâu thiếu đó. Một đội hình mà năm nào cũng thất bại ở Premier League, và chỉ hài lòng với suất dự Champions League, sẽ không thể vô địch sau khi bổ sung thủ môn. Anh chàng Cech sẽ còn tội nghiệp nhiều hơn nữa, nếu tình hình không được cải thiện.

Ngọc Linh

11 Petr Cech là bản hợp đồng duy nhất mà Arsenal đầu tư cho đội 1 trong mùa hè năm nay, với giá 11 triệu bảng.
4 Thua West Ham là trận thứ 4 trong 5 trận sân nhà gần nhất ở Premier League mà Arsenal không ghi bàn.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội