Premier League, Swansea 3-1 Liverpool: Chấp nhận buông
Bàn thắng:
Swansea: Ayew (20', 67'), Cork (33')
Liverpool: Benteke (65')
Tuy nhiên, nếu trận hòa trước Newcastle không có gì bất ngờ và thất bại ở Villarreal đã được dự đoán từ trước, cú ngã của The Reds tại Swansea đúng là một cú sốc. Đành rằng Jurgen Klopp cất nhiều trụ cột để chuẩn bị cho trận lượt về vòng bán kết Europa League với Villarreal, ông vẫn tung ra sân một nửa đội hình là các trụ cột như Nathaniel Clyne, Martin Skrtel, Dejan Lovren, Jordon Ibe, Philippe Coutinho và Daniel Sturridge.
Thực ra thì thống kê chỉ ra rằng, đây là đội hình có độ tuổi trung bình trẻ nhất của Liverpool từng đá chính ở Premier League với 23 năm và 218 ngày. Có thể vì thống kê này mà chỉ trong 45 phút đầu tiên, đội khách đã bị dẫn 2-0 và để rồi sau giờ nghỉ, Klopp đã tung Lucas và Christian Benteke vào.
The Reds gỡ lại một bàn thắng ở phút 65 của Benteke nhưng gần như đồng thời, Andre Ayew đã khôi phục lại cách biệt hai bàn cho đội chủ nhà.
Chiếc thẻ đỏ sau đó của cầu thủ trẻ Brad Smith càng khiến nhiệm vụ giành lại 1 điểm của Liverpool càng trở nên khó khăn hơn, nếu không muốn nói họ đã từ bỏ hi vọng giành vé dự châu Âu qua đường Premier League. Bởi với vị trí thứ 7 như hiện tại và kém West Ham, Man Utd tới 4 điểm, họ không thể vượt qua cả hai đối thủ đang có phong độ khá tốt.
Liệu kết quả của trận lượt về với Villarreal có làm thay đổi tính toán của Klopp hay không, nếu như Liverpool bị loại và họ phải dồn sức cho Premier League, hay họ sẽ đi tiếp vào chung kết, cơ hội cho The Reds vẫn lớn hơn ở Europa League. Chỉ cần 180 phút ở lượt về bán kết và chung kết, họ sẽ trở lại châu Âu nếu vô địch.
Đội hình thi đấu
Swansea: Fabianski, Rangel, Amat, Williams, Taylor, Britton (Fulton 90’), Cork, Sigurdsson, Routledge, Montero (Naughton 73’), Ayew
Liverpool: Ward, Clyne, Skrtel, Lovren, Smith, Stewart, Chirivella (Lucas 46’), Ibe (Brannagan 80’), Ojo, Coutinho (Benteke 46’), Sturridge
