Bournemouth 1-2 Liverpool: Mượn sức trẻ lấy 3 điểm
Ghi bàn:
- Bournemouth: J.King 90'
- Liverpool: Fimino 41', Sturridge 45'
Không phủ nhận danh sách thi đấu của The Reds tại Vitality vẫn có những James Milner, Philippe Coutinho, Mamadou Sakho, Adam Lallana hay Divock Origi nhưng trừ Roberto Firmino được giữ lại trong đội hình sau khi họ loại Dortmund ở tứ kết, những người làm nên chiến thắng cho đội khách là Ibe, Randall, Stewart, Ojo hay Allen. Trong số này, thủ môn người xứ Wales, Danny Ward, lần đầu ra mắt CLB, trong khi các hậu vệ trẻ Connor Randall và Brad Smith có cơ hội được đá chính.
Điều bất ngờ là sau gần hết 45 phút đầu tiên, đội hình này của Liverpool đã có thể mở được tỉ số.
Đó là phút 41, khi cú giật gót của Daniel Sturridge hóa ra lại là một pha dứt điểm nguy hiểm và khiến thủ môn Artur Boruc bay người cản phá vất vả. Thật không may, cú đẩy bóng của cầu thủ người Ba Lan đã đưa bóng vào đúng vị trí của Firmino và tiền đạo bên phía Liverpool dễ dàng mở tỉ số.
Nếu bàn thắng này là chưa đủ khiến các Kopite tin rằng, họ có thể rời Vitality với trọn vẹn 3 điểm, đặc biệt khi Bournemouth đã gây ra rất nhiều khó khăn cho The Reds ở lượt đi, Sturridge nhanh chóng nới rộng cách biệt lên thành hai bàn ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 1. Tiền đạo người Anh đã đánh đầu đưa bóng vào góc xa của khung thành, từ một pha sút phạt của Ibe. Và một lần nữa, The Reds cho thấy rằng, hàng công đang là lí do giúp họ bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian gần đây, nếu không muốn nói chỉ tính trong năm 2016, các chân sút của họ đã ghi được 50 bàn ở Premier League và nhiều hơn bất cứ đội nào.
Ngoài lí do này, việc Klopp sẵn sàng mạo hiểm và sử dụng cầu thủ trẻ cũng phần nào giúp cho các trụ cột của họ không bị vắt kiệt sức. Thử hỏi tại Premier League, có ai cần tới 31 cầu thủ như Klopp, đồng thời giải thích tại sao The Reds có thể tiến xa đến vậy ở Europa League, sau khi họ cũng đã lọt vào chung kết League Cup.
Rất may là đội hình trẻ chỉ để Bournemouth gỡ lại một bàn ở phút 93 (Josh King ghi bàn) và tỉ số 2-1 vẫn mang lại chút ít hi vọng cho The Reds trong cuộc đua giành vé dự Europa League.
Đội hình thi đấu
Bournemouth (4-4-2): Boruc, Francis, Elphick, Cook, Daniels, Ritchie (Wilson 77’), Gosling, Surman, Stanislas (Grabban 46’), King, Gradel (Pugh 59’).
Liverpool (4-2-3-1): Ward, Randall, Toure (Sakho 67’), Lucas, Smith, Ibe (Lallana 78’), Stewart, Allen, Ojo, Firmino (Origi 75’), Sturridge.