“Gót chân Achilles” của “Pháo thủ”
Trong nhiều năm qua, Arsenal thường bị đánh giá là thiếu cân bằng về chiến thuật, sức mạnh tổng thể còn thiếu sót và thiếu tay săn bàn đáng tin cậy. Nhưng ở mùa này, những khuyết điểm ấy dường như vừa được Arsene Wenger tu bổ hoàn hảo với tiền đạo Olivier Giroud đang ở đỉnh cao phong độ, Aaron Ramsey đem lại nhiều ý tưởng hơn, trong lúc Francis Coquelin hỗ trợ tuyến giữa thật hiệu quả. Kết quả là các “Pháo thủ” của Wenger hồi sinh mạnh mẽ khi trở thành đối thủ cuối cùng còn khả năng thách thức ngôi đầu Premier League của Chelsea.
Ngặt nỗi, Arsenal vẫn còn tồn tại “gót chân Achilles” nơi cặp hậu vệ biên Hector Bellerin và Nacho Monreal. Đúng là trong thời gian qua, cả hai đều cố gắng thể hiện tốt, nhưng chẳng phải ngẫu nhiên mà họ đều bị quy trách nhiệm ở cả 4 bàn thua gần đây của đội nhà, khi các cầu thủ tấn công của đối phương khoét vào hai cánh. Bởi lẽ, Bellerin và Monreal đều có xu hướng dâng lên khá cao khi đội nhà có bóng. Thế nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ để lộ những khoảng trống ở phía sau cho đối phương khai thác.
Trong hệ thống 3-5-2 của Hull, HLV Steve Bruce sở hữu các cầu thủ chạy cánh như Robbie Brady và Ahmed Elmohamady đủ sức hủy diệt “gót chân Achilles” của đội khách. Các chiến thắng vừa qua trước Crystal Palace và Liverpool dự báo được điều đó. Như bàn mở tỷ số ở trận thắng Crystal Palace, Brady di chuyển rất hợp lý từ cánh trái vào vùng 16m50 để nhận đường chuyền vượt tuyến trong lúc cả Martin Kelly lẫn Wilfried Zaha đều bối rối không biết ai có nhiệm vụ phải đeo bám anh. Tương tự ở rạng sáng thứ Tư qua, khi Elmohamady tạt bóng dẫn tới bàn quyết định số phận trận đấu, cả Glen Johnson lẫn Raheem Sterling đều chưa kịp tiếp cận anh. Nói cách khác, “Giáo sư” cần đề ra những chỉ thị cụ thể để các hậu vệ biên Arsenal ứng phó tốt trước đối thủ biết cách khai thác hai cánh thật hiệu quả.
THIÊN TỨ