Hiện tượng Leicester: Va-rez chắp cánh cho “Cáo”

thứ sáu 13-11-2015 22:08:28 +07:00 0 bình luận
Nếu không có Vardy, Leicester đang đứng ở nửa cuối bảng xếp hạng, thay vì trong Top 3. Nếu vắng luôn Mahrez, “Bầy cáo” phải đứng chót Premier League 2015/16.

Nếu cần phải đề cử dàn tiền đạo hùng mạnh nhất Premier League 2015/16 ngay lúc này, xem ra cả Man City, Chelsea lẫn Tottenham đều không có “cửa”, cho dù họ đang sở hữu những tay săn bàn khét tiếng như Sergio Aguero, Diego Costa và Harry Kane.

Số 1 ắt hẳn phải thuộc về Leicester, vì “Bầy cáo” hiện không chỉ sở hữu Jamie Vardy đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Premier League 2015/16 với 12 lần lập công, mà còn có Riyad Mahrez chơi lùi ngay phía sau tiền đạo cắm này với 7 bàn thắng. Đây là một bất ngờ thật sự, vì ở Premier League 2014/15, Vardy tỏ ra khá xoàng với vỏn vẹn 5 bàn, trong lúc Mahrez chỉ có 4 bàn.

Song chính nhờ bất ngờ đến từ Vardy và Mahrez, Leicester mới có thể bay bổng ở Premier League như hiện nay. Vì theo thống kê, 12 bàn thắng của Vardy đã đem về cho “Bầy cáo” 13 điểm, trong lúc 7 bàn thắng của Mahrez trị giá tới 9 điểm. Do đó, nếu không tính công cho Vardy, đoàn quân của HLV Claudio Ranieri nay chỉ đủ sức đứng thứ 15, thay cho vị trí số 3. Còn nếu bỏ qua cả những chiến tích của Mahrez, Leicester sẽ chỉ còn 3 điểm, rơi xuống vị trí “cầm đèn đỏ”. Và càng ấn tượng hơn nữa là tính tới nay thì ngoại trừ Odion Ighalo (Watford), đóng góp cho đội bóng của mọi đồng nghiệp khác đều kém quá xa “song sát” của “Bầy cáo”.

Bất ngờ từ Vardy và Mahrez càng lớn nếu biết rằng trước mùa bóng này, Mahrez còn bị đánh giá là mẫu cầu thủ không hợp cách ở các giải đỉnh cao. Cho tới nay, Mahrez vẫn nhớ như in những lời của các ông thầy cũ: “Có lần ông thầy Quimper khuyên tôi: ‘Cậu phải cố gắng tránh va chạm với đối phương. Cậu phải tỏ ra thật khéo léo, vì cậu quá yếu’. Hầu hết thầy cũ đều chê tôi quá gầy, đối phương tì một phát là văng. Ngoài ra, tôi cũng không nhanh. Do đó, tôi phải trau dồi kỹ thuật”. Nào ngờ mùa này, Mahrez bị chê bai đủ điều ấy đang là tiền vệ tranh cướp bóng số 1 Premier League với 39 lần đoạt bóng, tiền vệ kiến tạo số 3 châu Âu với 5 đường chuyền thành bàn và tiền vệ dứt điểm số 1 Cựu lục địa với 7 bàn thắng.

Thế còn Vardy? Tiền đạo này từng bị Sheffield Wednesday đuổi ra khỏi cửa lúc 16 tuổi. Cách nay 3 năm, anh còn chơi ở giải Hạng Năm của Anh. Cách nay 2 năm, anh chỉ ghi được 4 bàn suốt mùa đầu dự Championship. Còn ở lần đầu dự Premier League, anh ghi vỏn vẹn 5 bàn mùa 2014/15. Vậy mà cuối tuần này, khi Tuyển Anh chuẩn bị đá giao hữu với Tây Ban Nha, Vardy vừa buộc cả Barcelona lẫn Real Madrid phải cử chuyên gia săn tài năng đến quan sát anh, cho dù tất cả đã phải thất vọng do chân sút của Leicester chưa thể thi đấu do bị đau ở háng.

Càng ấn tượng hơn nữa về màn thể hiện của Vardy nếu biết rằng mới đây, cho dù xứ Wales đủ mạnh để vượt qua được vòng loại EURO 2016, HLV Chris Coleman vẫn khuyên tiền đạo 21 tuổi Tom Lawrence - hiện bị Leicester cho Blackburn mượn - cần bắt chước Vardy, nếu muốn trở thành ngôi sao thế giới! 

Những tay săn bàn hàng đầu Premier League 2015/16

- 12 bàn: Jamie Vardy.

- 7 bàn: Riyad Mahrez, Odion Ighalo, Romelu Lukaku.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội