Jose Mourinho: Người hùng bị phản bội

thứ ba 10-11-2015 21:08:49 +07:00 0 bình luận
Ở Stamford Bridge, các ngôi sao của Chelsea phủ nhận “đâm sau lưng” Jose Mourinho. Nhưng thực tế họ đang phản bội ông thầy người Bồ Đào Nha theo cách khác.

Từ Tây Ban Nha, Gerard Pique dành những lời khen về đức tính của Cesc Fabregas, và tuyên bố không có chuyện tiền vệ này đang tạo nên những rắc rối trong phòng thay đồ Chelsea. Bản thân Fabregas cũng lên tiếng phủ nhận anh kéo bè kéo cánh để lật đổ chiếc ghế của Mourinho, sau khi truyền thông Anh liên tục ám chỉ vấn đề này.

Theo nhiều cách khác nhau, những Eden Hazard hay Diego Costa cũng đã thanh minh cho mình. Toàn bộ các cầu thủ Chelsea đều nhấn mạnh việc luôn hết mình vì Mourinho, và không thừa nhận mình có lỗi gây ra cuộc khủng hoảng. Họ, những cầu thủ khoác màu áo xanh, không hề lên tiếng về trách nhiệm của mỗi người, khi mà Chelsea đã thua đến 7 trận Premier League (chỉ 3 đội cuối bảng thua nhiều hơn).

Đi sâu vào chi tiết cuộc khủng hoảng mà Chelsea đối mặt, rõ ràng các cầu thủ đang phản bội Mourinho với phong độ không thể chấp nhận.

Fabregas được Mou mang về Stamford Bridge, và biến anh thành một trong những nhạc trưởng tốt nhất Premier League. Vậy mà chỉ sau một năm, Fabregas gần như không đóng góp gì nhiều. Cesc chưa ghi bàn nào, và chỉ có 1 pha kiến tạo sau 12 vòng Premier League. Mà pha kiến tạo duy nhất ấy diễn ra đã rất lâu rồi, trong trận derby với Arsenal ngày 19/9.

Mùa trước, Mou đưa Hazard bước lên tầm cao mới, nằm trong Top 5 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ngôi sao người Bỉ được đánh giá có khả năng cạnh tranh với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trong tương lai gần. Giờ thì sao? Hazard gây thất vọng nặng nề, và trở nên vô hại với các hàng thủ đối phương.

Mou mang đến cho Diego Costa tiền bạc và danh tiếng, một cuộc sống tốt hơn ở Atletico. Đáp lại, Costa “không thèm” ghi bàn (mới chỉ 2 bàn ở Premier League), cũng không tập trung vào việc thi đấu. Thay vào đó, tiền đạo người TBN gốc Brazil chỉ chăm chăm gây gổ với đối thủ. Costa khiến Mou đau đầu, và khiến hình ảnh Chelsea xấu đi rất nhiều trong mắt CĐV trung lập.

Người mới Pedro Rodriguez cũng phản bội Mou. Niềm tin mà Mou đặt vào Pedro được đổi lại bằng chỉ 1 bàn thắng ở Premier League, cách nay đã 2 tháng rưỡi. Tính cả League Cup, Pedro không ghi bàn từ sau trận thắng Walsall 4-1 ngày 23/9. Tương tự, các cầu thủ quan trọng mùa trước như Terry, Cahill, Matic, Ivanovic không chiến đấu hết mình vì Mourinho, khi liên tục trình diễn phong độ thảm hại.

Rất dễ khi chỉ trích Mourinho, và không khó để ông chủ Abramovich ra quyết định sa thải ông. Nhưng sự thật là người hùng Mourinho đang bị cả đội quay lưng.

32 Cùng kỳ mùa trước, Chelsea giành 32 trong số 36 điểm có thể sau 12 vòng đấu Premier League. Họ chỉ đánh rơi 4 điểm trong 2 trận đấu với Southampton (sân khách) và Man City (sân nhà). Khi ấy, phải đến vòng 15 thì Chelsea mới thất bại.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội