02h45 (31/12) sân The Light, Sunderland - Liverpool: Klopp lại "nhờ vả" Benteke?
Trước Leicester, HLV người Đức, Juergen Klopp đã xếp Divock Origi đá chính mà không phải là Benteke và giải thích rằng, ông muốn tận dụng tốc độ của cầu thủ từng khoác áo Lille. Ý đồ của Klopp không sai vì Origi đã nhập cuộc rất tốt, di chuyển liên tục và thi đấu đầy tự tin như các Kopite kỳ vọng khi Liverpool đưa anh về Anfield sau World Cup 2014.
Tiếc là khởi đầu này không kéo dài được lâu với chấn thương gân kheo mà tiền đạo người Bỉ gặp phải. Đây là lần thứ 10, chấn thương xảy ra với một cầu thủ của Liverpool kể từ ngày Klopp thay thế Brendan Rodgers cách đây chưa đầy 3 tháng. Benteke được tung vào sân sau đó nhưng cựu tiền đạo của Aston Villa không tạo ra được ảnh hưởng nào đáng kể vì anh liên tục rơi vào thế việt vị.
Tuy nhiên, nếu thước đo của mọi tiền đạo là bàn thắng, Benteke đã làm được điều đó bằng bàn thắng duy nhất ở phút 63, khi anh dứt điểm nhanh sau đường chuyền vào của Roberto Firmino. Có điều, bàn thắng thứ 6 của Benteke trên tất cả các giải trong mùa bóng 2015/16, đưa anh lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của Liverpool, cũng chỉ ra rằng, Klopp vẫn chưa thể giải quyết được hàng tấn công và đảm bảo rằng, hiệu số bàn thắng của họ tại Premier League là + (dương) chứ không phải - (âm) như bây giờ.
Thậm chí, nếu nhìn vào cái cách tiền đạo người Bỉ đã vứt đi một cơ hội tuyệt vời ở những phút bù giờ khi anh mặt đối mặt với khung thành, tất cả sẽ hiểu được tại sao Klopp muốn sử dụng Origi ngay từ đầu.
Có cảm giác, cựu cầu thủ của Aston Villa không bắt nhịp được với phong cách của Liverpool hoặc cũng có thể anh phù hợp hơn ở vai trò dự bị. Dù là lý do nào đi nữa, phần đông ý kiến đều cho rằng, Benteke vẫn chưa phải là chỗ dựa tin cậy cho Klopp khi Daniel Sturridge vắng mặt và ông sẽ còn nhiều việc cần giải quyết ở hàng công.
Để hiểu rõ hơn, HLV người Đức có giải thích về Benteke như sau: “Điểm mạnh lớn nhất của Christian là đánh đầu, vì thế, cậu ấy cần có những quả tạt chính xác. Thế nhưng, ở Premier League, các trung vệ đều cao lớn và không phải lúc nào chúng tôi cũng chỉ biết dựa vào những quả tạt bóng. Đó chỉ là một giải pháp trong rất nhiều giải pháp tấn công..."
Nếu Klopp nói vậy, Benteke sẽ không phải là lựa chọn duy nhất của ông, dù cả Danny Ings, Sturridge và Origi hiện tại đều vắng mặt. Thay vào đó, ông có thể để Roberto Firmino hay thậm chí là Philippe Coutinho chơi như một số 9 ảo cho đến lúc Sturridge trở lại.
