Man Utd còn trông mong gì ở Van Gaal?

thứ hai 2-5-2016 11:05:17 +07:00 0 bình luận
Sau trận hòa 1-1 với Leicester City, HLV Louis van Gaal chỉ phát biểu ngắn gọn rằng đội bóng của ông vẫn còn cơ hội vào Top 4 và người ta biết ông đang nói thật.

Vì kể cả Manchester City có thắng Southampton trong trận đấu diễn ra ngay sau đó, thì khoảng cách giữa hai đội cũng mới "chỉ" là 7 điểm trong khi Manchester United vẫn còn trong tay 3 trận nữa và đương nhiên là ông Van Gaal vẫn có quyền... để mạnh miệng.

Rốt cuộc kịch bản đó đã không xảy ra. Một Manchester City không Aguero, không Silva, không Yaya Toure và tâm trí thì cũng đã bay sang tận Madrid, đã thua trên sân Southampton. Ông Van Gaal hẳn sẽ phải thầm cảm ơn Sadio Mane khi anh lập cú hat-trick, nhưng những CĐV có khiếu hài hước của Quỷ đỏ thành Manchester lại chợt nảy ra những thuyết âm mưu khác như, HLV Manuel Pellegrini vì "thương" người đồng nghiệp sẽ phải chịu cảnh thất nghiệp giống mình nên chỉ đạo các học trò "thả" trận này. Hoạc giả Manchester City đang cố tình trêu tức anh hàng xóm của mình khi để họ được mơ mộng và hy vọng lâu hơn chút nữa.

Nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì có một thực tế, Manchester United của ông Van Gaal quá tệ. Với 43 bàn thắng sau 35 trận, họ không chỉ là đội có hàng công kém nhất Top 8 mùa này, mà tỷ lệ 1,23 bàn/ trận còn là thành tích tồi tệ nhất của họ trong lịch sử Premier League. Và với chỉ 17 chiến thắng sau 35 vòng, tỷ lệ thắng trận của ông Van Gaal thậm chí còn chẳng bằng được người tiền nhiệm David Moyes (50%).

Trận đấu với Leicester City cũng đã phơi bày hết những điểm yếu của Man Utd. Kiểm soát bóng nhiều gần gấp đôi đối thủ (65% so với 35%), tung ra 21 cú dứt điểm cả trận (so với 14 của đội khách) vvaf còn được chơi hơn người trong hơn 10 phút cuối nhưng các chân sút của Manchester United gần như vô hại trước khung thành của Kasper Schmeichel. Cả trận, Manchester United thực hiện 36 đường tạt cánh và căng ngang nhưng chỉ có 6 lần bóng đi trúng đích và 1 lần duy nhất được chuyển hóa thành bàn thắng của Anthony Martial. Giống như những trận đấu khác, đội bóng của ông Van Gaal vẫn nhập cuộc hừng hực khí thế nhưng khi các đối thủ đã bắt nhịp được với trận đấu thì Manchester United lại cho thấy sự bế tắc và thiếu phương án xâm nhập hiệu quả.

Cầm chân Leicester (hay đúng hơn là bị Leicester cầm chân), Manchester United hiện có 60 điểm và kém 4 điểm so với Top 4. Ba vòng đấu cuối, họ sẽ làm khách của Norwich và West Ham trước khi đón tiếp Bournemouth trên sân nhà ở vòng đấu hạ màn mùa giải. Nếu là cách đây vài mùa giải, đây sẽ là những "miếng mồi ngon" dành cho Quỷ đỏ thì hiện tại, giành chiến thắng trước một trong ba đối thủ này cũng đã là điều chẳng hề đơn giản. Chưa cần xét đến thành tích đá sân khách tệ hại của Manchester United mùa này với chỉ 6 chiến thắng và thua tới 7, chỉ xếp thứ 11 trong 20 đội, ngay đến thành tích đối đầu cũng đã chẳng hề khả quan. Lượt đi mùa này, Manchester United chỉ hòa được có West Ham còn lại thua cả Norwich và Bournemouth. Hy vọng nào cho họ để chen chân được vào Top 4 cuối mùa?

Mới đây, HLV Louis van Gaal tiết lộ chính BLĐ Manchester United đã khẩn thiết mời ông ở lại sau mùa giải này. Nhưng nếu không thể hoàn thành mục tiêu (khiêm tốn) đã đề ra, có lẽ Phó chủ tịch Ed Woodward sẽ phải đề xuất phương án mang tên Jose Mourinho.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội