Man Utd 3-1 Liverpool: 3 điểm xấu xí

chủ nhật 13-9-2015 15:04:30 +07:00 0 bình luận
90 phút tại Old Trafford đêm qua vẫn là một Man Utd xấu xí, nhạt nhẽo, không triết lý rõ ràng của Van Gaal. Nhưng Man Utd-Van Gaal lại thắng bởi đối thủ của họ, Liverpool thậm chí còn tệ hơn.

Man Utd chuyền hỏng; Liverpool chuyền hỏng; Man Utd lại chuyền hỏng, Liverpool lại chuyền hỏng – 45 phút đầu tiên của trận đấu từng một thời là niềm tự hào của bóng đá Anh có thể được gói gọi như vậy.

Giống như tiếng tíc tắc đều đều của đồng hồ khiến mí mắt cứ chực sụp xuống, lối chơi cả 2 đội trong hiệp 1 khiến không ít người cố nán lại màn hình theo dõi với lý do duy nhất: vì tên tuổi của họ, và vì những ầm ĩ tại Old Trafford thời gian qua. Không một cú sút trúng đích được 2 đội tung ra ở hiệp đầu, và thứ bóng đá họ chơi thậm chí còn kém chất lượng Championship.

Man Utd vẫn làm được điều Van Gaal đặt ưu tiên hàng đầu, là kiểm soát bóng nhưng lại rất tệ ở khả năng tiếp cận khung thành đối phương. Ý đồ chơi biên của vị HLV người Hà Lan, thể hiện rõ bằng quyết định cho Fellaini – thay Rooney dính chấn thương – đá tiền đạo cắm và những đường chuyền dài, lại trở nên vô dụng khi tuyển thủ Bỉ gần như mất hút trong khi Memphis Depay bị Clyne “bắt chết” bên cánh trái.

Đội chủ nhà gây thất vọng 1, Liverpool gây thất vọng 10. Không có Coutinho, sức công của The Kop bị triệt tiêu hoàn toàn khi Emre Can, Firmino và Danny Ings không thể nối sợi dây liên lạc với Benteke. Vắng Henderson, Milner không thể đảm nhận vai trò cầm nhịp, cứ có bóng là phá thẳng chân lên và dĩ nhiên một mình Benteke ở phía trên là không đủ. Trong thế trận như đâm đầu vào tường của Liverpool, De Gea, trong lần đầu trở lại khung gỗ mùa này là người nhàn nhất khi anh không một lần phải làm việc.

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều trong hiệp 2 nhờ bàn mở tỷ số của Blind ngay phút 49. Khi sự thay đổi Ashley Young thay Depay giữa giờ nghỉ có giúp Man Utd chơi tốt hơn hay không chưa được kiểm chứng, Quỷ đỏ đã phá thế tắc sau tình huống tổ chức đá phạt thông minh; từ điểm phạt sát vòng cấm bên cánh trái, Mata chuyền ngược ra cho Blind băng vào sửa lòng kỹ thuật đưa bóng vào góc cao khung thành Mignolet.

Hy vọng có bàn gỡ của Liverpool được nhen nhóm ngay sau đó, sau một loạt tình huống vây hãm cầu môn De Gea. Tuy nhiên tinh thần vừa có chút hưng phấn của đội khách sớm bị dội gáo nước lạnh. Pha phạm lỗi thiếu kinh nghiệm của Gomez với Herrera trong vòng cấm giúp chính tiền vệ người Tây Ban Nha nâng tỷ số lên 2-0 trên chấm phạt đền. Đáng chú ý, pha lập công của Herrera diễn ra chỉ vài phút sau khi bản HĐ giá trị hơn 50 triệu bảng Anthony Martial được tung vào thay Mata.

Và cựu tiền đạo Monaco đã có màn ra mắt không thể tuyệt vời khi anh có bàn đầu tiên cho đội bóng mới, cũng là bàn thứ 3 vào lưới Liverpool sau pha đi bóng qua 3 cầu thủ áo trắng. Người Liverpool chắc chắn cảm thấy cay đắng chứng kiến chân sút người Pháp ăn mừng, bởi chỉ chưa đầy 2 phút trước đó họ dấy lên hy vọng nhờ cú tung móc đẳng cấp của Benteke.

 Hiển Trần  

Đội hình thi đấu

Man Utd (4-2-3-1): De Gea; Darmian, Smalling, Blind, Shaw; Carrick (Schneiderlin 72’), Schweinsteiger; Mata (Martial 65’), Herrera, Memphis (Young 45’); Fellaini.

Liverpool (4-2-3-1): Mignolet, Clyne, Skrtel, Lovren, Gomez, Lucas, Can, Milner, Firmino (Ibe 65’), Ings (Origi 74’), Benteke.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội