Man Utd liên hệ hỏi mua Neymar: Trò thổi bong bóng của Ed Woodward?

thứ năm 27-8-2015 13:32:53 +07:00 0 bình luận
Mua Pedro không xong thì nghĩ gì đến Neymar! Man Utd còn muốn có Gareth Bale, Thomas Mueller. Toàn hàng khủng và đều khó có chuyện Real hay Bayern để họ ra đi. Tại sao Man Utd đang lãng phí thời gian với mục tiêu ngoài tầm với như vậy?

Những mục tiêu chạm vào bỏng tay
Ngay khi Pedro (Barcelona) bất ngờ rẽ sang Chelsea, Man Utd nhanh chóng nhắc tới những mục tiêu mới có sức hấp dẫn thậm chí chỉ hơn chứ không kém, như Gareth Bale (Real Madrid), Thomas Mueller (Bayern Munich) và hiện là Neymar (Barcelona). Tuy nhiên, tất cả đều có điểm chung là gần như nằm ngoài tầm với của “Quỷ đỏ”, tạo cảm giác họ đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận nhằm giảm sức ép cho Ed Woodward sau thất bại với Pedro.

Đây có lẽ là một phần sự thật, vì nếu xét kỹ thì trong hè 2015, Pedro mới là mục tiêu có đẳng cấp thế giới thật sự đáng chú ý. Bastian Schweinsteiger không còn thuộc về cấp bậc ấy do chấn thương dai dẳng ở Bayern Munich hai mùa qua. Morgan Schneiderlin chỉ có tiếng ở Anh, trong lúc Sergio Romero chỉ được người Argentina tin cậy. Matteo Darmian lại càng khiêm tốn, còn Memphis Depay xuất phát từ Hà Lan – nơi vốn chỉ được xem như lò cung cấp tài năng cho 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Những tân binh như vậy có thể cải thiện chất lượng cho Man Utd, nhưng dứt khoát cả danh tiếng lẫn trình độ đều chưa đủ để đưa “Quỷ đỏ” trở lại hàng ngũ bá chủ như thời của Sir Alex Ferguson. Trong khi đó, Man Utd đang rất cần chất xúc tác cực lớn để buộc toàn thế giới lại phải nhắc tới họ. Đây không chỉ là vấn đề chuyên môn, mà còn là chiến lược kinh doanh.

Trên thực tế, Man Utd đúng là vẫn duy trì được vị thế vốn có trong lòng NHM khắp thế giới, nhưng với thành tích sa sút mấy mùa qua, đà “xâm lăng” của “Quỷ đỏ” ắt hẳn đã chịu ảnh hưởng nhất định. Do đó, chủ sân Old Trafford rất cần cú hích để đẩy đội nhà vượt qua bình chướng ấy. Đội bóng lớn cần sở hữu tài năng lớn. Wayne Rooney mờ nhạt mấy năm qua không còn phù hợp tiêu chí ấy. Vì vậy, Pedro được chọn. Nhưng do sự bất cẩn của Ed Woodward nên giờ đây, họ buộc phải hướng đến Neymar – mục tiêu cao hơn, khó khăn hơn, song tiềm năng lớn lao hơn.

Neymar có thể mở ra kỷ nguyên mới
Tất nhiên là khi Man Utd để mắt tới Neymar, sẽ có người buột miệng: Ed Woodward muốn “thổi” sao không “thổi” luôn tới Lionel Messi? Nhưng nếu xét kỹ, Neymar chính là chọn lựa khôn ngoan. Vì ngay cả khi Neymar không đến Old Trafford trong hè 2015, bản thân anh và toàn thế giới đều biết Man Utd từng muốn mua ngôi sao này. Vậy là đủ. Bởi trước hết, Neymar sẽ có thừa thời gian để cân nhắc ý tưởng sang Anh, trong lúc gia tăng thu nhập ở Nou Camp. Đó là chiến thuật Real Madrid vừa sử dụng với David De Gea.

Kế đến, giới “quần đùi, áo số” nay đều biết Man Utd hiện đủ tiềm lực tài chính để hướng tới siêu sao cỡ Neymar, nên tự trong thâm tâm, những người giỏi nhất có lẽ đang bắt đầu tính tới khả năng đầu quân cho “Quỷ đỏ”. Đấy là hiệu ứng mà Diego Maradona từng đem lại cho Napoli. Hơn nữa, sự hiện diện của đại diện của Neymar trên khán đài Old Trafford xem trận hòa Newcastle cuối tuần qua chứng tỏ “không có lửa, sao có khói”. Dĩ nhiên, mấu chốt của vấn đề vẫn là “Nhà hát của những giấc mơ” có đủ sức hấp dẫn Neymar hay không? Về khía cạnh này, ban lãnh đạo Man Utd có cơ sở để tin là “có”.

Rất dễ hiểu: Neymar đang là “số 1” ở Brazil. World Cup 2014 phản ánh rõ điều đó. Nếu vậy, Neymar cũng phải hướng tới mục tiêu trở thành “số 1” thế giới bằng cách đoạt Quả bóng Vàng FIFA hoặc Cầu thủ hay nhất châu Âu, chưa kể còn phải là “số 1” ở CLB. Nhưng ngày nào còn ở Nou Camp, Neymar gần như chắc chắn không có cơ hội tận hưởng hào quang ấy. Bởi lẽ, Barcelona có Messi, và còn có Luis Suarez. Neymar xuất sắc thật, nhưng đang có nguy cơ rơi xuống vị trí thứ 3 trong “cây đinh ba” của Luis Enrique. Đấy là điều mà NHM Brazil không muốn thấy: thần tượng của họ phải chịu lép vế trước người Argentina và Uruguay! Bản thân Neymar khi đủ lông cánh ắt hẳn cũng không chấp nhận điều đó, nên phải tính đường đi, chẳng như Messi. Đó là chưa kể mức lương “khủng” mà Man Utd hứa hẹn. Về phương diện tài chính, Barcelona chắc chắn không thể trách Neymar, bởi nếu không vì tiền, chưa hẳn anh đã rời Santos sang xứ Catalan.

Nói cách khác, tờ Guardian chưa hẳn bịa đặt khi tiết lộ Neymar thừa nhận khát vọng khoác áo Man Utd. Vì vậy, chỉ cần Man Utd dám ra tay và ứng phó tốt với luật công bằng tài chính, đấy sẽ là thời điểm Neymar rời Nou Camp sang Old Trafford để mở ra thời kỳ thành công mới sau kỷ nguyên của Ferguson.

Minh Châu

Chưa hẹn ngày trở lại
Khi được hỏi chừng nào Neymar có thể trở lại thi đấu cho Barcelona, HLV Luis Enrique thừa nhận ông vẫn chưa xác định được thời gian cụ thể. Ông giải thích: “Neymar chỉ vừa bắt đầu mùa bóng và vẫn cần phải trải qua quá trình hồi phục như thông thường. Tốc độ hồi phục của Neymar sẽ quyết định lúc nào cậu ấy sẵn sàng thi đấu. Một, hai hoặc ba tuần? Tôi cũng chưa rõ nữa”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội