Như Hoa: HCV này dành tặng cho 2 con đã phải xa tôi 1 tháng qua

thứ ba 22-8-2017 18:04:27 +07:00 0 bình luận
Tại nội dung kiếm 3 cạnh cá nhân nữ ngày hôm nay (22/8), kiếm thủ Như Hoa đã giành HCV và cô đã không kìm được nước mắt trong cuộc phỏng vấn sau trận chung kết.

Tại nội dung kiếm 3 cạnh cá nhân nữ ngày hôm nay (22/8), kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa đã giành HCV và cô đã có những chia sẻ xúc động trong cuộc phỏng vấn sau trận chung kết.

Ở trận chung kết nội dung kiếm 3 cạnh chiều nay, Như Hoa đã đánh bại đối thủ người Philippines với tỷ số 15-10, qua đó mang về cho đoàn TTVN tấm HCV thứ 10.

Video: Phỏng vấn kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa - HCV kiếm 3 cạnh (Nguồn: VTV)

>

“Cảm giác của tôi lúc này vẫn còn lâng lâng. Mặc dù đi thi đấu nhiều giải nhưng tôi vẫn bị tâm lý đè nặng, bởi đây là kỳ SEA Games cuối và tôi muốn làm được điều gì đó cho bản thân cũng như để lại dấu ấn cho nội dung kiếm 3 cạnh”, Như Hoa chia sẻ với VTV sau trận chung kết.

Như Hoa cho biết cũng vì áp lực đặt mục tiêu bản thân phải giành HCV nên cô “không thể ngủ được 2 đêm và rất mệt mỏi trước khi bước vào thi đấu”.

“Nói đến con tôi thấy rất buồn, vì thời gian vừa rồi phải tập luyện nên xa các con hơn một tháng. Hai đứa con phải gửi hai nơi để đi làm nhiệm vụ và tập huấn tại Hàn Quốc”, nữ kiếm thủ không ngăn được nước mắt khi nhắc về gia đình trong thời khắc, như cô chia sẻ là đang rất hạnh phúc.

“Tôi đang bị chấn thương gối, nhưng tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng tập luyện, phải làm bằng được dù mỗi lần tập xong tôi đều rất đau, đi không đi nổi. Nhưng khi nghĩ đến các thầy, tôi đã nỗ lực hết sức và vượt qua nỗi đau đó”.


Như Hoa (hàng dưới, thứ 2 từ trái sang) cùng ĐT đấu kiếm Việt Nam

“Lúc này tôi chỉ muốn nói với 2 con của tôi rằng ‘mẹ đã làm được rồi. Những gì mẹ nghĩ làm được thì mẹ sẽ làm được, và mẹ sẽ mang tấm HCV về cho các con”, Như Hoa nhắn gửi với các con mình.

Thuộc lứa đầu tiên của đấu kiếm Việt Nam, Như Hoa cùng với “đệ nhất kiếm chém” Lệ Dung là hai gương mặt duy nhất còn sót lại. Khác với người đồng đội nổi tiếng với bộ sưu tập thành tích “khủng”, Như Hoa gần như vô danh khi liên tiếp thất bại tại các giải quốc tế, cho dù trình độ được đánh giá cao, bản thân đầy quyết tâm nỗ lực.

Phần nào do Như Hoa luôn thiếu may mắn, và một bước bứt phá để vươn tới đỉnh cao. Người khác có thể đã giải nghệ từ lâu vì chán nản, riêng Như Hoa vẫn bám trụ với một niềm đam mê và sự bền bỉ khó tin. Ngay cả trong gian đoạn khốn khó nhất cuộc đời phải gồng mình nuôi hai con nhỏ hay hạnh phúc đổ vỡ, điều đó cũng không hề suy suyển. Nhiều năm nay, Hoa đã phải gửi hai con cho bố mẹ đẻ để “giam” mình 10 tiếng mỗi ngày tại phòng tập, trong bộ giáp áo, chiếc mặt nạ cùng thanh kiếm lạnh lùng.


Như Hoa giành suất dự Olympic Rio 2016 ngoài kỳ vọng

Tình yêu cùng sự khổ luyện của Như Hoa rốt cuộc đã được đền đáp xứng đáng với một suất Olympic Rio 2016 ngoài sức tưởng tượng. Và dù cô bị loại sớm tại Brazil sau khi để thua kiếm thủ người Pháp Mallo Auriane nhưng việc góp mặt tại Đại hội thể thao lớn nhất thế giới đã là một dấu ấn trong sự nghiệp của Như Hoa.

Đúng 2 năm sau dấu mốc lịch sử đó, bằng quyết tâm và quá trình khổ luyện, cựu binh 33 tuổi đã giành tấm HCV SEA Games như một món quà bù đắp quãng thời gian phải xa mẹ cho các con.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội