Premier League, 21h00 ngày 7/5, Sunderland - Chelsea: Kỉ lục buồn chờ Chelsea
Phải thừa nhận là việc kết khép lại mùa bóng ở một vị trí trong top 10 không có gì để The Blues lạc quan sau khi họ đã sa sút gần 9 tháng qua. Mỉa mai ở chỗ, nếu các cầu thủ của Guus Hiddink chơi quyết tâm và nỗ lực như 90 phút trước Tottenham hồi đầu tuần, họ đã có thể có cơ hội tốt hơn trong cuộc chiến bảo vệ danh hiệu vô địch.
Rốt cuộc, nỗ lực và quyết tâm của The Blues chỉ được thúc đẩy bởi ý nghĩa họ sẽ không để Tottenham có cơ hội vô địch Anh lần đầu tiên kể từ năm 1961 và vì thế, dù bị dẫn 2-0 ở Stamford Bridge, họ vẫn lật ngược tình thế để giành lại 1 điểm.
Tiếc là tinh thần này không được các cầu thủ của Hiddink hay trước đó là của Jose Mourinho thể hiện thường xuyên, đồng thời giải thích tại sao họ có thể là đội bảo vệ danh hiệu vô địch kém nhất trong lịch sử Premier League.
Nói vậy bởi kỉ lục đang thuộc về Man Utd và Blackburn, hai đội kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 7 chỉ sau 12 tháng nâng cúp. Nếu thứ hạng giữ nguyên, The Blues đang đứng thứ 9 trước 3 trận đấu còn lại, trong khi Southampton đứng thứ 7 nhưng đang hơn họ tới 9 điểm.
Vì thế, sẽ không quá lời nếu cho rằng, đội khách rất muốn kết thúc mùa giải thật nhanh, dù ở 9 trận đấu gần đây rời xa Stamford Bridge, họ mới chỉ thua 1 trận và thắng tới 6. Hay họ chỉ để lọt lưới 4 bàn trong khoảng thời gian này.
Trong trường hợp đó, hi vọng có điểm cho Sunderland và thoát ra khỏi khu vực cầm đèn đỏ là rấ khó khăn. Đội bóng của Sam Allardyce vẫn còn 1 trận so với Newcastle nhưng vấn đề là liệu họ có lấy được trọn vẹn 9 điểm từ 3 trận đấu của mình hay không.
Sau cùng thì từ tháng 8 đến nay, Sunderland có được vỏn vẹn 7 trận thắng, nghĩa là họ chỉ thắng nhiều hơn Aston Villa đã rớt hạng trước đó.
Và vấn đề của thầy trò Big Sam là họ để hòa quá nhiều, trong đó có 6 ở 9 trận đấu gần đây. Nghĩa là thà họ thắng 3 trận trong số này và thua 3, điểm số của họ giành được sẽ nhiều hơn và khi đó, họ chắc chắn đã nằm ở top trụ hạng.
Về lí thuyết là thế nhưng ghi bàn đang là nỗi lo của Big Sam, đặc biệt ở sân nhà. 17 bàn thắng tại Stadium of Light là quá ít và nên nhớ đấy là họ còn có Jermain Defoe, tiền đạo đã ghi 14 bàn ở mùa giải năm nay dù không còn trẻ nữa.
